29/12/2020
CHUYỆN CỦA NGƯỜI ĐÀ NẴNG, KHI XA RỒI MỚI BIẾT..
1. Xa rồi ta mới biết, Đà Nẵng là một nơi dễ sống. Bữa ăn no nê mười lăm hai chục ngàn đều có.
2. Xa rồi ta mới biết, thiên nhiên và môi trường sống quan trọng với ta biết mấy. Ta thèm lắm một buổi sáng chạy xe ngoài đường không cần mang khẩu trang vẫn tự tin hít thở một hơi thiệt đã. ( dịch ni thì ở đâu cũng phải bịt khẩu trang hết nha )
3. Xa rồi ta mới biết, những ngày nóng nực muốn ra Mỹ Khê hưởng chút nắng chút gió và chút mặn mà của biển nó đã gì đâu á.
4. Xa rồi ta mới biết, sông Hàn mình đã và sạch biết mấy. Ngày ngày đi qua các cây cầu ngắm nhìn thành phố lòng nhẹ nhàng biết bao.
5. Xa rồi ta mới biết, ở Đà Nẵng đi mô cũng nhanh. Có biết kẹt xe là chi mô? Cũng không nghe người ni người nọ đi phía sau bọp còi hối thúc
6. Xa rồi ta mới biết, không chỗ mô hải sản tươi với rẻ như Đà Nẵng.
7. Xa rồi ta mới biết, Đà Nẵng mình có núi có sông có biển cuối tuần mệt mỏi còn có chỗ đi chill chứ ở xứ người toàn trung tâm thương mại
8. Xa rồi ta mới biết, tô mỳ quảng mẹ làm nó ngon hơn cả các món sơn hào hải vị.
9. Xa rồi ta mới biết, làm tháng dăm ba chục triệu ở xứ người nhiều khi chi tiêu còn không bằng làm tháng 5 7 đồng bạc ở Đà Nẵng
10. Xa rồi ta mới biết, muốn ra sân bay, ra ga hay bến xe thì đi cái vèo là tới.
11. Xa rồi ta mới biết, chợ Cồn chợ Hàn mình chém nhẹ nhàng hơn so với chợ xứ người.
12. Xa rồi ta mới biết, ở xứ người thấp thỏm đêm ngủ không yên. Đà Nẵng mình thì hiền hòa, có chi đâu mà lo mà sợ
13. Xa rồi ta mới biết, tình người Đà Nẵng chân thật biết bao nhiêu
14. Xa rồi ta mới biết, con gái Đà Nẵng dễ thương nhất. Yêu nhau chân thành, có cái chi nói cái náy. ( con gái Đà Nẵng toạt toạt mà vui chứ hì)
15. Xa rồi ta mới nhận ra, đi nơi mô cũng không bằng Đà Nẵng. Dặn lòng một ngày không xa, ta phải trở về với Đà Thành của ta ❤️
_____________________________
Cre: Chuyện Của Đà Nẵng