13/07/2026
Một bài viết rất hay add xin coppy lại ạ
Ps: Cả nhà ai đến Đà Nẵng cần home xinh giá mềm ới ad nha.
."Tối qua, tôi ngồi xem pháo hoa cạnh một gia đình bốn người từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch. Hàng ghế phía dưới cũng là bốn mẹ con từ miền Bắc. Mình thì cười bảo: "Ở đây được một năm rồi đó nha", nghe cứ như có "thâm niên" để tự hào về thành phố này vậy.
Thế nhưng, điều khiến tôi nhớ nhất sau đêm chung kết DIFF 2026 lại không phải là những màn pháo hoa rực sáng trên sông Hàn.
Mà là những câu chuyện rất đời.
Tôi nghe mọi người xuýt xoa:
"Đông khủng khiếp vậy mà áo mưa vẫn chỉ 15.000 đồng, quạt 5.000 đồng, nước uống 10.000 - 15.000 đồng. Không ai chặt chém, không chèo kéo."
Nghe mà thấy vui.
Rồi họ kể về lực lượng công an, quân đội, an ninh, tình nguyện viên đứng kín các tuyến đường, tận tình phân luồng, hướng dẫn từng đoàn khách. Người lớn tuổi, trẻ nhỏ đều được hỗ trợ vào khu vực khán đài một cách trật tự. Hàng chục nghìn người nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy.
Đến lúc tan lễ hội, đúng là có ùn ứ một chút vì lượng người cùng lúc đổ ra quá đông. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, giao thông đã thông suốt. Ai cũng có thể trở về nhà hoặc khách sạn khá nhanh nhờ phương án phân luồng đã được chuẩn bị từ trước. Đây cũng là một trong những nội dung được Ban tổ chức và thành phố lên kế hoạch rất kỹ cho mùa DIFF năm nay.
Nghe hai gia đình kể về chuyến đi, từ bác tài xế, nhân viên sân bay, khách sạn, quán ăn cho đến những người dân bình thường... ai cũng thân thiện, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Lúc ấy mới thấy, làm nên thương hiệu của Đà Nẵng chưa bao giờ chỉ là những cây cầu đẹp, bãi biển xanh hay những màn pháo hoa đẳng cấp quốc tế.
Điều giữ chân du khách chính là con người.
Đà Nẵng có thể tổ chức một lễ hội pháo hoa quy tụ 10 đội đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, kéo dài suốt nhiều tuần, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm. Nhưng điều khiến người ta muốn quay trở lại không chỉ nằm ở quy mô của DIFF, mà còn ở cảm giác được chào đón như những người thân quen.
Có người từng nói:
"Muốn biết một thành phố có đáng sống hay không, hãy nhìn cách họ đối xử với những người lạ."
Đà Nẵng đã làm được điều đó.
Ở đây, không chỉ chính quyền làm du lịch.
Không chỉ doanh nghiệp làm du lịch.
Mà từng người bán chai nước, từng bác xe ôm, từng cô chú giữ xe, từng chiến sĩ công an, từng bạn tình nguyện viên và cả những người dân bình thường... đều đang góp một phần rất nhỏ để tạo nên hình ảnh của thành phố.
Một nụ cười.
Một lời chỉ đường.
Một chai nước bán đúng giá.
Một cái gật đầu nhường đường.
Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại khiến du khách nhớ rất lâu.
Một năm, Đà Nẵng có biết bao mùa lễ hội: DIFF, lễ hội biển, các sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc... Mỗi sự kiện đều mang một dấu ấn riêng, góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến sôi động bậc nhất cả nước.
Và sau tất cả, điều đáng tự hào nhất không phải là bầu trời rực rỡ bởi pháo hoa.
Mà là khi nghe chính những du khách từ khắp mọi miền nói:
"Đà Nẵng đáng để quay lại."
Chỉ một câu nói ấy thôi, với những người yêu thành phố này, đã đẹp hơn bất kỳ màn pháo hoa nào."