12/03/2015
Bà Nà,ĐƯỜNG LÊN CHỐN TIÊN CẢNH
Ở dải đất miền Trung, mở cửa thấy núi, quay đầu thấy biển. Đà Nẵng quả là một thiên đường với đầy nước xanh, cát trắng do tạo hóa ưu đãi ban tặng, có bán đảo Sơn Trà được bình chọn là một trong những bãi tắm đẹp nhất hành tinh.
Đà nẵng xứng danh với LÁ PHỔI XANH của miền Trung, nơi đây có khu du lịch sinh thái Bà Nà, nằm cách trung tâm thành phố 25 km về phia Tây Nam, Bà Nà thực sự là một khu du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan và nghĩ dưỡng. Đường lên Bà Nà đèo dốc chơi vơi và bồng bềnh trong mây, thiên nhiên nơi đây trải qua hàng ngàn năm đổi dời nhưng vẫn giữ được một nét riêng sơ, hùng vĩ của núi rừng.
Chưa đi chưa biết Bà Nà – Lo làm ăn mãi ở nhà biết chi
Mời lên nghỉ mát đây đi – Sẽ quên vất vả, thị phi ở nhà
Đến đây mới biết Bà Nà – Tham gia cảnh trí thật là đẹp ghê
Khí trời mát mẻ đê mê – Đi trong sương khói như về cõi tiên
Bà Nà được xem là HÒN NGỌC KHÍ HẬU của Việt Nam. Bà Nà được ví như CHỐN THIÊN ĐƯỜNG làm trần gian say đắm. Bà Nà được người Pháp phát hiện năm 1901, trong giai đoạn từ 1930 – 1945, người Pháp đã biến Bà Nà thành KINH ĐÔ NGHĨ DƯỠNG, với đầy đủ tiện nghi, bệnh viện, trường học, nhà hát opera, có sân bay trực thăng, hầm rượu, thể thao…đủ các loại tiêu khiển. Khu du lịch sinh thái Bà Nà có quy mô lớn với hệ thống quanh co 16km chạy từ chân núi, đến nay Bà Nà được xem là một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất Đà Nẵng, du khách thưởng ngoạn Bà Nà bằng hệ thống cáp treo một dây đạt hai kỷ lục thế giới với độ dài 5.042m và độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến là 1291 m, đây là hệ thống cáp treo được đầu tư xây dụng theo đúng tiêu chuẩn của Hiệp hội cáp treo thế giới với công nghệ của Áo. Ngồi trên cáp treo, du khách tưởng như đang lướt trên những khu vườn nguyên sinh của khu bảo tồn nguyên sinh với hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Càng lên cao, du khách ngỡ như mình đang ngồi trong một cỗ máy thời gian để đi từ mùa hạ sang đông trong tích tắt – một sự thay đổi trên cả tuyệt vời với những ai yêu thiên nhiên thích phiêu diêu vào chốn BỒNG LAI TIÊN CẢNH. Bà Nà – khu du lịch của một thế giới khác biệt. Đó là nơi mà trong một ngày khí hậu chuyển đổi 4 mùa rất rõ rệt. Sáng là mùa xuân tươi thắm – trưa là mùa hạ nắng vàng óng – chiều đến là mùa thu trời đầy mây gió cuốn – tối là cái lạnh tê người của mùa đông. Sự chuyển đổi kỳ diệu này không chỉ đặc biệt với việt Nam mà còn với cả thế giới.
Ngoài vẻ đẹp của tạo hóa ban cho, Bà Nà còn làm nức lòng du khách với những cảnh quan kỳ vĩ được tạo ra bởi bàn tay con người, một trong số đó là tượng Phật Thích ca tạc bằng đá trắng cao 27m, tọa lạc trên đỉnh Bà Nà thuộc vào hàng lớn nhất châu Á. Qua đêm trên đỉnh Bà Nà quả là một quyết định tuyệt vời của bất cứ ai khi đặt chân đến nơi này. Trong phút chốc, những lo toan, phiền muộn của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày TRỘN LẪN và HÒA TAN cùng màn đêm HUYỀN ẢO của chốn tiên cảnh BỒNG BỀNH, HUYỀN ẢO, quả là thật thú vị và nên thơ.
-----------Sưu Tầm--------------------------