AI music free

AI music free Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from AI music free, Da Nang.

07/03/2026

Bức tranh bỏ quên

27/02/2026

Ai đó hỏi rằng : chiều nay ăn gì
Tôi chợt thèm những món thật xa xôi
Rồi bằng lòng với thực tại đang có
Cơm mẹ nấu vẫn đợi ở nhà

Ai đó hỏi rằng : làm đến bao lâu
Tôi nhớ đến những điều thật lớn lao
Rồi bằng lòng với thực tại đang có
Việc vẫn đây cần gì nghĩ xa vời

Ai đó hỏi rằng : ước mơ là gì
Tôi nhìn lại hình xăm bên tay phải
Rồi bằng lòng với thực tại đang có
Chỉ còn thở thôi là đủ vui rồi, phải không?

10/02/2026

MỐI TÌNH TIÊN SA
(Rock Ballad – Ethnic)

Verse 1
Biển xanh cát trắng nắng tràn vai
Một ngày năm cánh tiên ghé lại
Cười đùa trong sóng mê say
Không hay định mệnh đã giăng bẫy nơi này

Chàng trai chài lưới ngang qua
Tim rung theo dáng tiên sa áo vàng
Thầm thương giữa gió mênh mang
Giấu đi đôi áo… giữ nàng ở nhân gian

Pre-Chorus
Bỗng trống trời dồn dập vang xa
Cánh tiên chao đảo bay qua trời ngà
Chỉ còn nàng đứng lặng im
Giữa túp lều tranh… giữa phận duyên chìm

Chorus
Tiên Sa ơi… mối tình như sóng gào
Yêu nhau mà cách trời cao
Một bên là người, một bên thiên mệnh
Trách ai đây… khi lệ rơi giữa ngàn

Tiên Sa ơi… tay níu chẳng kịp
Chỉ còn chiếc hài rơi bên thềm
Trời cao vô tình chia đôi thế giới
Để yêu thương hoá đá… hoá im lìm

Verse 2
Tưởng đâu tháng năm yên bình
Ngờ đâu bão tố kéo về thiên đình
Lệnh trên hạ giới giăng giăng
Bắt nàng hồi cung giữa muôn trùng gió mưa

Chàng đâu thắng nổi trời xanh
Chỉ kịp giữ lại dấu hình người xưa
Nắng chiều đổ xuống hoang vu
Một mình trên đá, ngước nhìn thiên thu

Bridge (trống chậm – sáo trầm)
Nếu có kiếp sau xin đừng làm tiên
Xin làm giọt sóng ngủ yên bên bờ
Để yêu không sợ chia lìa
Không còn nước mắt… không còn bơ vơ

Chorus (Final – cao trào)
Tiên Sa ơi… mối tình oan trái
Hoá thân thành móng rồng đau
Ngàn năm nằm lại nơi đầu sóng gió
Vẫn trông về trời… vẫn gọi tên nhau

Tiên Sa ơi… biển còn thì nhớ
Ốc còn nghe gió gọi thầm
Một mối tình xưa chưa từng khép lại
Vẫn chờ… nơi biển Tiên Sa ngàn năm

Outro (đàn tranh rải – trống tắt dần)
Đến nay loài ốc móng rồng
Vẫn nằm bên biển… chờ một giấc mơ không thành.

30/01/2026

28/01/2026

Nay làm thủ tục xuất viện cho Mẹ xong
Tự thưởng ly "cha đánh chớ mẹ ko đánh" làm bé nv ngẩn ngơ mấy giây rồi tui mới thong thả "Cha đánh / Chanh đá" đó em
Mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm
"Rồi sẽ ổn thôi mà" style Trúc Nhân

21/01/2026

Gửi tặng quán cháo lòng xóm tui.

20/01/2026

Bánh mì Thính
123 Nguyễn Chí Thanh
Tp Đà Nẵng

18/01/2026

18/01/2026

chiều Địa Trung Hải

Có người con gái mỗi chiều đứng dưới rặng ô liu, đợi một người trở về.
Ngày ra đi, dưới rặng cây này chàng đã nói:
"Khi dẹp xong giặc Mauroen ta sẽ trở về,
đặt lên đầu nàng vòng hoa của kẻ chiến thắng."
Rồi chiều lại chiều qua đi, dưới rặng cây bên bờ biển dập dìu sóng vỗ.
Nàng mặc kệ thực khách bên những đĩa salad và chai rượu chát.
Ném những viên đá vào lòng biển khơi thăm thẳm.
Mong rằng sóng biển cùng những ngọn gió mùa sẽ d**g buồm và đưa chàng trở về.
Thế nhưng cơn giông từ đâu kéo đến, sấm sét nổ vang trời.
Ngôi nhà với hàng rào gỗ hai màu xanh trắng từ vách đá đổ nhào vỡ tan.
Những tiếng thét điên cuồng trong cơn bão tố.
Ầm ĩ đến tận bình minh mới dứt.
Cảnh tan hoang khắp tầm nhìn ngút ngàn.
Mây đã tan và tia nắng ló dạng.
Từ xa xa một cánh buồm trắng toát.
Sóng vẫn xô bờ bên Địa Trung Hải.

17/01/2026

17/01/2026

Address

Da Nang

Telephone

0908503085

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when AI music free posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to AI music free:

Share