Nhà của Milo

Nhà của Milo Ở Phú Yên có Mình, Milo và một ngôi nhà chờ bạn ghé thăm

❌TÌM CÚN THẤT LẠC❌⛔️ Đêm 29/6 mình có bị lạc mất bạn cún có màu nâu vàng và trắng như hình, bé nặng tầm 10kg và k...
30/06/2024

❌TÌM CÚN THẤT LẠC❌
⛔️ Đêm 29/6 mình có bị lạc mất bạn cún có màu nâu vàng và trắng như hình, bé nặng tầm 10kg và khoảng 2 tuổi. thân thiện, hay cười và rất quấn người.
⛔️ Lần cuối mình thấy bé là ở 171 Cửa Đại, Hội An, mang vòng cổ màu xanh neon.
⛔️ Mình đang rất mong tin của bé, ai tìm thấy bé ở đâu hoặc nếu ai đang giữ bé cho em xin đón bé về.
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ Ạ !!!
☎️0857737115 (Hoài)

19/09/2023

Nhà của Milo trở lại rồiiiii

Sau gần 1 tháng đóng cửa, nay Nhà của Milo đã trở lại rồi đây. Nhưng lần này không còn ở Phú Quý nữa mà tới Phú Yên rồi.

À, nhà cũng không kinh doanh nữa. Rộng cửa đón chào các bạn đến chơi với mình bất cứ lúc nào từ giờ cho tới cuối tháng 10. Hoàn toàn miễn phí.

Vì sao á? Vì mình thích thế chứ sao =))).

Đùa đấy. Vì nhà chưa được hoàn hảo lắm nên mình hong nỡ lòng nào mà kinh doanh được.

Nhà hơi nóng vào buổi trưa vì không có máy lạnh nè. Nhà cũng nằm lọt thỏm xa xôi ở một làng chài nho nhỏ, không gần trung tâm lắm nên việc đi lại của các bạn sẽ hơi cực chút chút. Hàng xóm thì lâu lâu hát karaoke, lại còn ở gần nhà nuôi Yến nên sẽ phải nghe tiếng chim fake nữa.

Nhưng mà mình vẫn yêu nhà lắm. Nhà sạch sẽ, rộng rãi và nhiều gió cực kỳ. Lại có tận 3 phòng ngủ nên lúc nào cũng đón được các bạn tới chơi. Và điều tuyệt vời nhất là nhà chỉ cách biển có mấy bước chân thôi. Tắm sáng, ngắm bình minh, tắm chiều, ngắm sao. bạn muốn làm gì cũng được hết.

Nên nếu là bạn muốn sống chậm, thảnh thơi nhàn tản sống cuộc sống nhẹ nhàng, hòa mình vào thiên nhiên nhiều hơn thì mời các bạn ghé chơi. Còn nếu bạn đang muốn đi du lịch, khám phá chỗ này chỗ kia thì mình nghĩ là nhà chưa hợp với bạn rồi, nên thuê khách sạn/nhà nghỉ ở trung tâm thành phố Tuy Hòa thì sẽ ổn hơn ó.

Thế nhó. Nếu cần thêm thông tin gì thì nhắn mình nhaa

CẢM ƠN, TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI!Xin chào, lại là mình, con sen của nhà Milo đây. Cũng lâu lắm rồi mình không cập nhật tì...
11/08/2023

CẢM ƠN, TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI!
Xin chào, lại là mình, con sen của nhà Milo đây. Cũng lâu lắm rồi mình không cập nhật tình hình của nhà, nhỉ. Không phải vi lý do gì ghê gớm đâu. Mình... ham chơi thôi. Nên lười đăng bài á mà.

Mình đặt chân đến Phú Quý là vào ngày 12/3. Và dự định sẽ rời Phú Quý vào ngày 15/8. Ban đầu, dự tính của mình chỉ là ở đây 1-2 tháng thôi. Ấy thế mà vèo một cái đã gần nửa năm ở đây luôn rồi.

Da mình đen bóng, tóc thì rối nùi, lại còn xơ xác. Nhưng được cái mình biết bơi rồi, biết cả lặn nữa. Milo ngày nào còn sợ nước, nay đã có thể tung tăng xuống biển bơi cùng mình. Đỉnh không cơ chứ.

Mỗi ngày ở Phú Quý với mình đều là một ngày tuyệt vời. Được sống, được hít thở, được ngụp lặn ở đây luôn khiến mình biết ơn và hạnh phúc. Mỗi lần được đón các bạn tới ở là một lần mình hồi hộp, háo hức, mong chờ. Để rồi mỗi lần các bạn rời đi, là một lần mình buồn hiu, hụt hẫng. Các bạn đều đặc biệt và luôn có chỗ đứng trong tim mình, trong ký ức của nhà Milo.

Thật buồn, vì chẳng có mùa hè nào là bất tận, chẳng có cuộc vui nào mà không tàn. Sau 5 tháng rực rỡ của cả mình lẫn nhà, Nhà của Milo ở Phú Quý sẽ chính thức đóng cửa kể từ tuần sau.

Cảm ơn những vị khách, những người bạn, những người tri kỉ của nhà. Cảm ơn những món quà, cảm ơn những bữa ăn, cảm ơn những giây phút chúng ta bên nhau ở Phú Quý. Có các bạn tới ghé thăm là động lực khiến mình có thể ở đây lâu dài đến thế. Nhà tồn tại được lâu đến thế.

Và như câu cửa miệng mình vẫn hay chào các bạn. Chúng ta rồi sẽ hội ngộ sớm thôi. Hẹn gặp lại nhau ở đâu đó, vào một ngày nào đó!

Milo chắc chắn là một chú chó hạnh phúc nhất thế gian
23/06/2023

Milo chắc chắn là một chú chó hạnh phúc nhất thế gian

Phú Quý đẹp như một giấc mơ mà nhà không bao giờ muốn tỉnh!
20/06/2023

Phú Quý đẹp như một giấc mơ mà nhà không bao giờ muốn tỉnh!

"𝑵𝒉𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒐̣𝒄. 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚, 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆́𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄!"Ừa, đúng rồi đó. Bạn không đọc n...
14/06/2023

"𝑵𝒉𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒐̣𝒄. 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚, 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆́𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄!"

Ừa, đúng rồi đó. Bạn không đọc nhầm đâu. Nhà của Milo không nhận cọc. Hay nói đúng hơn là tháng đầu thì có. Chứ sau này chẳng nhận một đồng cọc nào của các bạn tới ở nhà hết.

Lạ hong? Ừa, lạ. Nhưng mà biết điều gì còn lạ hơn hong? Hồi còn nhận cọc thì lâu lâu có bạn bùng kèo vì cả lý do khách quan lẫn chủ quan. Chớ từ khi không nhận cọc tới giờ. Chưa có một bạn nào lỡ hẹn với nhà cả. Diệu kỳ không? Quá là diệu kỳ đi á chớ.

Đúng ngày đúng tháng, mình ra cảng ngóng đợi. Rồi í ới gọi nhau. Hỉ hả chở nhau về. Rồi thế là tám chiện cứ như quen nhau từ tám kiếp... Trăm lần như một.

Ngoài cảm giác thần kỳ, nhà còn có cảm giác hạnh phúc nữa cơ. Kiểu hạnh phúc âm ỉ, sướng rơn vì chẳng có một ràng buộc gì ghê gớm cả. Chẳng có đồng tiền nào đứng giữa để níu kéo cái trách nhiệm việc phải tới lưu trú đúng hạn. Ấy thế mà chẳng trật một ai. Mình tin những vị khách nhà mình. Và ngược lại. Niềm tin ấy còn mạnh mẽ hơn bất kỳ sự ràng buộc về vật chất nào.

Hạnh phúc quá. Hạnh phúc điên lên được. Sao khách nhà mình cứ dễ thương hết cả một lượt thế nhỉ 😘😘😘

Sau chuỗi ngày nhà liên tục đón khách thì đến hôm nay là ngày đầu tiên đánh dấu việc nhà vắng người. Nhà buồn hiuuuuu. Đ...
11/06/2023

Sau chuỗi ngày nhà liên tục đón khách thì đến hôm nay là ngày đầu tiên đánh dấu việc nhà vắng người.

Nhà buồn hiuuuuu. Đến cả Milo cũng ủ rũ. Không có ai chọc nó chạy quanh nhà. Cũng không có ai rủ rỉ tám chuyện cùng nó.
Mình thì khỏi nói. Đi bơi về, lẳng lặng làm mẻ bánh khoai. Ăn một mình vài cái. Rồi chiên hết chỗ bột bánh, được 2 đĩa to ụ, mang đi mời hàng xóm ăn cùng. Cả nhà, lẫn mình, lẫn Milo lại trở về dáng vẻ trầm lắng như trước.

Mình nhớ Hảo và Hoàng Lan với những bữa chè không dứt. Sơ hở là mua chè về, dúi vào tay mình, bắt ăn bằng sạch.

Mình nhớ Uyên và bạn của con bé. Dù ở có 1 đêm thôi mà chuyện tám với nhau mãi không hết. Từ chuyện này lại xọ sang chuyện kia.

Nhớ cả Bảo nữa 🥲. Nhớ mỗi sáng, khi mình chân nam đá chân xiêu, mặt mũi thì đang ngái ngủ. Bước ra nhà vệ sinh thì đã thấy bóng người đang lúi húi nấu ăn trên bếp. Thấy ấm lòng và bình yên vô cùng.

Giờ, nhà vắng ngắt, lạnh tanh. Và tiếng cười nói hôm qua vẫn còn đâu đây mà hôm nay đã tan biến đi đâu hết.
Buồn hiu 🥺.

11/06/2023

Khách dìa hết gòi
Nhà buồn hiu hắt 🥺🥺🥺

Phú Quý đẹp chẳng cần filter. Vì chẳng có filter nào đẹp bằng Phú Quý
10/06/2023

Phú Quý đẹp chẳng cần filter. Vì chẳng có filter nào đẹp bằng Phú Quý

Tháng 7 này, con sen về quê!Chuyện là tháng 7 này, nhà con sen có đám giỗ ông ngoại. Các năm trước, khi con sen còn làm ...
08/06/2023

Tháng 7 này, con sen về quê!

Chuyện là tháng 7 này, nhà con sen có đám giỗ ông ngoại. Các năm trước, khi con sen còn làm văn phòng, còn có công việc 8 tiếng sáng cắp ô đi tối cắp ô về thì việc về quê ngay giữa năm nghe nó xa vời lắm. Nhưng nay chuyển hẳn sang làm freelancer rồi, thời gian làm việc linh hoạt, lại không bị ràng buộc. Nên việc về quê hay đi đâu đó trở nên thật dễ dàng. Ừm, đang ở đảo, cũng không dễ dàng lắm =)). Nhưng nói chung là vẫn về được.

Thế là con sen về giỗ ông, tiện đưa bà má đi làm tiểu phẩu mắt. Gen di truyền phía bà má con sen lạ lắm. Ai lớn tuổi rồi đều cũng sẽ có lớp mộng trong mắt. Phải làm tiểu phẩu, bóc lớp đó đi thì con mắt mới sáng rõ hơn được.

Nhẩm đi nhẩm lại, thì cả đi cả về cũng mất ngót đâu đó 2 tuần. Milo thì đã nhờ người nuôi. Khách tới nhà thì nhờ bạn đón. Chỉ có điều lần này khách ở nhà sẽ không có mình ở cùng, Được cái muốn làm gì đó thì làm. Thuê có cái phòng mà lời nguyên căn nhà. Phái quá chừng á chớ.

Nói thế nhưng mà con sen cũng lo lắm. Lo khách buồn, lo khách cô đơn. Hên là khách đi 2 mình. Chứ không 1 mình chắc buồn dữ lắm. Cái hồi cô Linh - chủ của Nhà Muối Muồi ở Đà Lạt nói mỗi lần rời nhà để đi đâu đó là lại muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Vì nhớ, vì mong. Giờ thì con sen hiểu được cảm giác đó rồi.

Con sen rời quê lập nghiệp bên ngoài đâu đó cũng gần chục năm. Người ta nói con cái lớn lên đều sẽ là vị khách xa lạ. Hồi bé nghe cứ thấy sai sai. Con cái trong nhà sao lại là khách. Đến khi lớn rồi, ngẫm lại mới thấy đúng thật. Giờ, nơi mình sinh sống, làm việc ở đâu, nơi mình cảm thấy thoải mái ở đâu, nhớ nhung ở đâu thì nơi đó mới là nhà.

Giờ, Nhà của Milo mới là nhà của cô sen. Chưa đi mà đã thấy nhớ. Chưa đi mà đã lắng lo. Và chưa đi, đã mong ngày trở lại.

Ý là có thể khó khăn thêm xí, thắc mắc thêm xí để mình có cảm giác thành tựu, có cảm giác chinh phục được không 🥲.Sao dễ...
05/06/2023

Ý là có thể khó khăn thêm xí, thắc mắc thêm xí để mình có cảm giác thành tựu, có cảm giác chinh phục được không 🥲.
Sao dễ dãi quá dị. Coi chừng Milo lừa Milo bắt bán sang TQ giờ

Address

Làng Lò 1, Phường Hòa Xuân Trung, Thị Xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên
D**g Hoa
56800

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà của Milo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category