08/10/2025
Năm nay hứng bão liên tục, cô lập hoài nên ra ngoài cũng bất tiện. Nay trời ráo hơn chút tiện đi ra ngoài bù chút trung thu cho mấy đứa nhỏ. Tính là doanh thu tốt xíu thì làm lớn hơn cho có không khí. Thôi của ít lòng nhiều, chỉ thấy rõ sự háo hức sắp được nhận quà của mấy đứa nhỏ cũng đủ ấm áp rồi. Hẹn năm sau làm cái trung thu xịn xò hơn xíu, cho biết mùi vị trung thu miền xuôi hí hí.
Trẻ nào cũng là trẻ dù giàu có hay nghèo khó thì cũng là trẻ mình không phân biệt ai cả, niềm vui nhỏ ai cũng nên được nhận 🫶
Tuổi thơ trong xóm nhỏ đã thiệt thòi rất nhiều rồi, đứa thì xa cha, đứa thì vắng mẹ, đứa có đủ cha mẹ thì làm lụng giúp đỡ gia đình, đứa sướng hơn xíu thì cũng không có đồ ăn vặt. Chúng nó chơi chung với nhau không phân bì gia cảnh, cũng không nỡ so đo hoàn cảnh mà ưu tiên đứa này đứa kia. Đều mà yên 🍀🍀🍀🍀
Chúc cho mấy đứa nhỏ lớn lên khoẻ mạnh đủ đầy tình thương, vui vẻ lớn lên trong tuổi thơ đầy màu sắc 🎁🎁🎁