06/04/2022
CẢNH BÁO VỀ TÌNH TRẠNG ĐÁNG BÁO ĐỘNG CỦA HỌC SINH SINH VIÊN ⚠️ ⚠️ ⚠️
- Theo như thông tin chúng tôi nhận được và thông tin từ các nhà báo lá chuối, lúc 16:12 chiều ngày 6/4/2022, cháu bé Nguyễn Quang Lâm, học sinh ưu tú của lớp 11A11 hiện học tại THPT FPT, đã nhắn những dòng tin nhắn cuối cùng cho nhóm bạn và 1 chú cún trong nhóm chat, chụp bức ảnh đứng bên cửa sổ đầy thơ mộng rồi quyết định làm điều dại dột. Theo người dân xung quanh kể lại, Lâm do áp lực của việc chép vở nên đã dẫn đến hành động trên. Mặc dù gia đình hết mực quan tâm, tổ chức cỗ mỗi ngày để cháu bớt căng thẳng nhưng không thể ngăn cháu bé. Sau những dòng tin nhắn lúc 16:12, Lâm đã quyết định nhảy 💃. Do nhà quá giàu, xây quá cao và rộng nên quá trình rơi của Lâm mất tới 30 phút vẫn chưa chạm đất, 1 số người dân còn kịp chạy về tắm rửa sạch sẽ quay lại vẫn thấy Lâm đang rơi. Nhưng may mắn nhờ vào cặp mông rắn chắc của 1 vận động viên street workout, Lâm đã tiếp đất an toàn và suy nghĩ lại. Sau khi tiếp đất mọi người đều vui mừng vì Lâm không sao, mặc dù vậy cháu bé vẫn bị ảnh hưởng về trí tuệ và cụ thể ở đây là đã thiểu năng còn thiểu năng hơn. Nhờ công nghệ nano mà cháu bé sau 15 phút làm việc với chủ nhân của page là bác sĩ kiêm tất cả các nghề- Nguyễn Tuấn Phong, Lâm đã bình phục và trở lại với cuộc sống bình thường. Lâm chia sẻ:" Trong nhóm chat có bạn Thiên Dương mặc dù rất xinh nhưng hay gây áp lực cho em và các bạn nam bằng phương pháp dỗi, khiến cho chúng em và bác sĩ kiêm tất cả các nghề- Nguyễn Tuấn Phong rất khó xử. Bạn cũng thường xuyên nhắc em chép vở khiến em rất áp lực" 😵
- Qua sự việc trên chúng ta thấy rằng, kiểm tra vở sau kì học online đang lấy đi quá nhiều thứ của giới trẻ, hãy chung tay vì 1 môi trường học tập không có kiểm tra vở.