21/08/2025
Ngày Quốc khánh, phố xá rộn ràng, đâu đâu cũng đông đúc. Nhưng ở Du Già, buổi sáng vẫn có sương phủ kín thung lũng, tiếng suối chảy nhẹ bên bờ đá, và ruộng bậc thang xanh mướt trải dài. Tháng 9–10, lúa bắt đầu chín vàng, cả làng rực lên trong sắc màu no đủ, nhưng kể cả khi chưa vào mùa gặt, Du Già vẫn giữ được vẻ yên bình hiếm có.
Ở đây, bạn có thể đi bộ trên những con đường mòn nhỏ, ngắm núi đá vôi và bản làng nép mình bên nương ngô. Nếu thích mát lạnh, chỉ cần bước ra suối trong là thấy trẻ con tắm, người dân giặt giũ, tiếng cười vang vọng khắp bản. Một chút xa hơn là thác nhỏ, hoang sơ và vắng khách – nơi nhiều người dừng lại chỉ để nghe tiếng nước rơi giữa núi rừng.
Du Già không chỉ có cảnh đẹp mà còn có đời sống bản làng đậm đà. Nếu đi đúng phiên chợ, bạn sẽ bắt gặp người H’Mông, Dao, Tày trong trang phục truyền thống, gùi sau lưng đầy nông sản và vải thổ cẩm. Ở nhà sàn gỗ của người Tày, bạn có thể ngồi bên bếp lửa, uống chén rượu ngô cay nồng và nghe những câu chuyện về mùa vụ. Món ăn nơi đây cũng giản dị mà đậm đà: gà đồi, cá suối nướng, rau rừng, thêm chút thắng cố – đủ để ai từng thử qua đều nhớ mãi.
Tom’s Du Già homestay ra đời để giữ nguyên những trải nghiệm ấy. Không phải một nơi sang trọng, mà là ngôi nhà nhỏ giữa làng, nơi bạn ngủ trong căn phòng gỗ mộc mạc, sáng mở cửa sổ đã thấy núi, chiều cùng gia đình ăn cơm, nâng chén rượu, và tối ngồi trò chuyện đến khuya. Nếu muốn vận động, bạn có thể trekking quanh bản, hoặc đơn giản là tắm suối như bao người dân nơi đây.
2/9 này, thay vì chen chúc trong dòng người, hãy thử một chuyến đi thật khác. Đến Du Già, dành ít nhất 2 ngày để thở chậm lại, để thấy thiên nhiên và con người vẫn có thể hiền lành đến thế.
————————————
Tom’s Du Gia Homestay
📍 Xóm Cốc Pảng, xã Du Già, Huyện Yên Minh, Hà Giang
☎️ Hotline : 0985106697