16/09/2025
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐌𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡
"Đây là lần thứ 2 thực tập dẫn khách đi tour, nên rất là hồi hộp. Vì vậy mình sẽ cố gắng tóm tắt nhất có thể !
Lần này mình được cặp với gia đình Anh, họ sẽ bắt đầu đón chuyến xe ở Nhà Hát Lớn Hà Nội từ 8:00 AM cho đến 11:30 AM tới Mai Châu. Giá vé đi xe Limosine thì hơi đắt nhưng bù lại thoải mái và tài xe lái cực êm, không một ai trong mình bị sốc hay bị say cả.
Vì tháng 9 là một thời điểm vừa đẹp để đến Mai Châu vừa cũng là lúc chuyển sang thu dần. Vì vậy thời tiết không quá nắng, trời mát mẻ tạo cảm giác động lực đi khám quá quanh Mai Châu.
Đến tận Nhà Tân - Mai Chau homestay & tours. Mình được chủ nhà tiếp đãi, chào đón, và hướng dẫn mình chuẩn bị địa điểm đễ dẫn khách đi quanh bản Lác xong về sớm cơm trưa.
Cả đoàn cùng đạp xe vòng quanh mấy bản người Thái trắng – đường làng nhỏ nhỏ, hai bên toàn ruộng lúa xanh mướt, gió mát lồng lộng. Có đoạn đi qua mấy mái nhà sàn khói bếp còn bay nghi ngút, ai cũng tranh thủ dừng lại chụp ảnh lia lịa.
Mình dẫn khách ghé một nhà làm nghề dệt vải thủ công – mọi người được xem cách người dân nhuộm chàm, dệt từng tấm vải. Nhiều khách cứ tròn mắt: “Tưởng đơn giản mà sao làm cực vậy!”. Có người còn đùa: “Em thua, em về lại đi mua vải sẵn thôi!” Rồi bọn mình cũng được anh chủ tiệm, gói khăn handmade về làm quà kỷ niệm. Thế là chúng mình lại chào tạm biệt nhau.
Buổi trưa về, bọn mình về thưởng thức thịt lợn nướng của bản, cá Sông Đà, thịt trâu lá nồm. Đặc biệt là được thử ăn cơm lam - gạo dẻo nhét ống nứa rồi đem đi nướng. Tính là đợt tour lần sau về đây mua cho cả nhà á!
Buổi chiều, thì mình dắt khách sang một nhà sàn khác nơi các bà các cô tập trung. Khách được thử gõ cồng chiêng, kéng lóng, nghe thì đơn giản mà để tạo được âm đúng cũng cần chút cảm nhận đấy. Ai gõ đúng nhịp thì cả đội vỗ tay rần rần.Còn nhảy sạp thì cực vui. Cô chú ban đầu thì ngại lắm, nhưng một lúc sau là nhảy sung hơn cả mấy bạn trẻ. Mình còn bật mí chút kỹ thuật "không bị kẹp chân", ai áp dụng đúng là nhảy mượt hẳn 😄
Thế là cũng đến chiều tối, cũng là chuẩn bị tạm biệt Mai Châu. Chúng mình chuẩn bị đồ về và cảm ơn chị Tân hỗ trợ chỗ để nghỉ.
Tour không dài, không xa, nhưng đủ để thấy nhẹ đầu và vui vẻ. Không phải tour check-in, mà là tour chạm được vào đời sống thật sự của người bản địa."
📩 Tour sau mình còn vài chỗ trống, bạn nào thích kiểu trải nghiệm nhẹ nhàng – đạp xe, hít thở không khí sạch, gặp người thật việc thật – thì inbox mình nhé!