25/08/2026
SÁNG RA BỜ SUỐI TỐI VÀO HANG, NƠI TÌM VỀ CỦA NHỮNG TÂM HỒN THÍCH BÌNH YÊN 🌿✨
Thảo Tâm thi xong rồi, giờ là lúc sẵn sàng 100% năng lượng để quay trở lại tập trung hoàn toàn vào công việc!
Những tháng ngày sống trong áp lực vì những điều vụn vỡ, Thảo Tâm chỉ ước mình làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để trả hết nợ nần, rồi lại quay về Đà Bắc mua một mảnh đất nhỏ và ở hẳn trên đó luôn vì trên này thực sự đáng sống lắm.
Thảo Tâm được người dân địa phương nhờ kết nối bán giúp một mảnh đất rừng sản xuất diện tích gần 6ha vào năm ngoái nhưng khi lo được việc họ lại không bán nữa.
Mảnh này đẹp vô cùng: một mặt bám đường bê tông to rộng, một mặt bám sát lòng hồ Hòa Bình xanh ngắt. Nhưng điều đặc biệt nhất là dưới chân mảnh đất này có một cái hang động tự nhiên rất rộng, đủ cho cả một gia đình sinh sống. Ngày xưa khi chưa có đường xá thuận tiện, người dân mỗi lần đi làm nương xa toàn vào hang này ở liền 2-3 tháng. Sang đến năm nay, vì cần tiền giải quyết công việc nên họ lại tha thiết nhờ Thảo Tâm tìm chủ mới giúp.
Nói thật, nếu giờ Thảo Tâm mà dư dả sẵn 1,3 tỷ trong tay là Thảo Tâm chốt mua mảnh này luôn và ngay để làm một tịnh thất nho nhỏ tu tập. Vì chưa có tiền xây nhà đồ xộ, nên sẵn cái hang đó, Thảo Tâm chỉ cần cải tạo nhẹ làm cái cửa hang xinh xinh, rồi cứ thế vào sống và đón những người thương đang tìm kiếm một nơi thanh tao về đây lưu trú. Ai thích ăn chay thì hái rau củ tự trồng quanh đồi, ai ăn mặn thì sáng ra bờ suối, lòng hồ đánh bắt con cá tươi, chiều lại thong thả lui về hang động tĩnh tại kết thúc một ngày dài.
Eo ơi, chỉ mới tưởng tượng thôi mà Thảo Tâm đã thấy mê mẩn cái cuộc sống thanh tao này thực sự ấy!
Tự nhiên ngẫm lại câu thơ "Sáng ra bờ suối tối vào hang / Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng", Thảo Tâm mới thấy cuộc sống của Bác Hồ những ngày ở Chiến khu xưa "sang" và bình yên biết bao. Vì đã từng sống ở Đà Bắc nên Thảo Tâm yêu mảnh đất này vô cùng. Dù ở đây chẳng đủ đầy những món ngon cao sang hay sự hào nhoáng như dưới phố, nhưng cái tâm của mình khi ở đây lại ở một cái "tầm" hoàn toàn khác.
Ở phố thị, cứ mở mắt ra là bao nỗi bồn chồn, lo lắng về chi tiêu, công việc lại ập đến. Còn khi được trở về ôm ấp trong lòng Mẹ Thiên Nhiên, dù vẫn phải lo toan cho cuộc sống thường nhật, nhưng tâm định thì lòng tự khắc an, tự dưng thấy mọi chuyện trên đời trở nên đơn giản vô cùng.
Có ai cũng mê thiên nhiên, yêu sự yên bình, chẳng thích xô bồ bon chen giống như Thảo Tâm không? Nếu có, Thảo Tâm thân mời mọi người một lần về Đà Bắc ghé xem thử mảnh đất rừng đắt giá này nhé! 🥰🥰🥰