17/03/2021
Nỗi buồn nó thường khó tả.
Loài mình là loài đứng đầu chuỗi thức ăn là nhờ loài mình được thiết kế để phải lạc quan, thế mới săn mồi bỏ mồm được.
Nhưng thường, đời nó không đơn giản thế, ngày mà miếng ăn không còn là nỗi lo nữa họ sẽ bước lên theo tháp nhu cầu Maslow, lên tầng tiếp của mong muốn.
Mười năm trước có thể bạn chỉ cần một mái nhà yên ấm, nhưng 10 năm sau sẽ không thể thế nữa, bạn cần thứ khác.
Mười năm trước người ta hứa với nhau, nhưng lại quên, lời hứa ngày đó chỉ là lo con được chăm sóc học hành tốt đủ phương diện.
Tài sản thì cũng không cần nhiều chỉ là rảnh có thể đi đâu mình muốn, con cái giỏi thì sẽ đủ tiền cho con đi du học, giữa HN này thì tìm cho mình vài miếng mặt phố, có căn nhà ven đô để tránh ồn ào ô nhiễm, lúc nào buồn lên đó nghỉ ngơi là được
Miễn sao tự do tài chính, rảnh đi tung tăng, dẫn con đi khắp nơi để các bé biết cuộc sống thật từ giàu tới nghèo chứ không phải qua trang sách hay cái màn hình.
Làm được tất cả điều đó chỉ với 2 tỷ khi mua cho mình căn biệt thự ven đô Onsen Villass.