Nhịp Mốt Shop

Nhịp Mốt Shop NHỊP MỐT SHOP
Cùng cảm nhận nhịp điệu thời trang. Các bạn nữ có hay băn khoăn về việc lựa chọn cho mình một phong cách ăn mặc...hợp mốt nhất không?

Hay chỉ đơn giản là "diện theo cách của bạn"? Dù thế nào đi nữa, Nhịp Mốt cũng có những cách Mix đồ làm thỏa mãn thị hiếu thời trang của bạn ^^

Nhịp Mốt là shop thời trang hoạt động theo hình thức duy nhất là cửa hàng online...
..Hàng nhập từ Quảng Châu...
..Style Hàn Quốc và Quảng Châu...
..phong cách đa dạng, phong phú...

Mua hàng thế nào? Các bạn xem hàng trực tiếp trên webiste, fanp

age, đặt hàng trên đó, hoặc liên hệ qua điện thoại... và ở nhà ngồi chờ hàng về thoai ;)

Website: http://nhipmot.vn hoặc http://kifuco.vn
Fanpage: Nhịp Mốt Shop

Hình ảnh sản phẩm do Shop tự chụp chứ không phải các pics lung linh mà các bạn nhìn thấy ở các Shop khác nhé, mục đích để các bạn cảm nhận một cách chân thật nhất vẻ đẹp của trang phục từ chất liệu đến kiểu dáng ^^

Các bạn đặt hàng sẽ được giao đến tận nơi trong vòng 24 giờ (phạm vi Hà Nội) hoặc 3 ngày (các tỉnh khác)...

Dưới đây là địa điểm cửa hàng nếu như các bạn muốn đến xem hàng trực tiếp nhé. Rất chờ mong sự ghé thăm của các bạn đấy :X
http://kifuco.vn/images/stories/bn%20%20kifuco.png

…Mừng ghé thăm? ^^…

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG:

I/ Cách thức phân phối:

* Các bạn trong nội thành Hà Nội:

+ Các bạn có điều kiện thì qua địa chỉ bên dưới xem hàng trực tiếp, ok thì mua nhé. SĐT: 0904-921-423

Địa chỉ nhà mình: SN 23, ngách 103/1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

+ Các bạn cho mình địa chỉ nhà, mình sẽ ship hàng đến nhà cho các bạn. Phí ship sẽ tùy theo khoảng cách xa gần khác nhau (trao đổi trực tiếp với mình về phí ship nhé )


* Các bạn ở tỉnh thành khác ngoài Hà Nội:

Các bạn cho đỉa chỉ cụ thể mình sẽ gửi hàng bằng ôtô, hoặc đường bưu điện trong thời gian nhanh nhất có thể nhé. II/ Cách thức thanh toán:

TK Vietcombank

Chủ tài khoản: Đinh Diệu Hương

Số tài khoản: 0451001700230

Mình xin cảm ơn.Hẹn gặp lại ^^

17/04/2021

YÊU THƯƠNG GỬI ĐỒNG NGHIỆP VÀ KHÁCH HÀNG

Đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống đầy màu sắc chưa ?

Một ngày đẹp trời bạn bước ra ngoài và cảm thấy hôm nay thật tươi mới và điều đầu tiên bạn thể hiện niềm hạnh phúc đấy là: “nở một nụ cười thật tươi!”

Bắt đầu một ngày làm việc, chúng ta sẽ được gặp gỡ những người bạn mới, những ánh mắt thân quen bằng một nụ cười rạng rỡ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một nơi làm việc mà cảm giác như được về nhà của mình vậy. Nơi đây có những người anh chị như người thân trong gia đình, có những vị khách hàng vui tính thân quen, có những người bạn chơi với nhau như tri kỉ vậy.

Chia sẻ với mọi người một chút về mình nha.

Cô bé 27 tuổi, một banker chính hiệu, Shinhannita nhé, gọi mình với nick name dễ thương là Subi đi.

Mình làm việc tại Shinhan Bank Chi nhánh Trần Duy Hưng, nơi mà có rất nhiều khách hàng là người Hàn, rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn, khách Việt nhà mình cũng rất nhiều. Ngân hàng mình làm việc có vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc. Và điều mình thấy tự hào là bác HLV của đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo làm đại sứ đại diện cho bank nhà mình.

Mình cũng là một member của “banker có gì vui?” rất là lâu rồi, thật may mắn khi cuộc thi được mở ra để cho chúng mình có cơ hội được gửi gắm tình cảm và chia sẻ suy nghĩ của bản thân về ngân hàng của mình.

Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ đến với mọi người khi đã và đang gắn bó tại nơi đây: Đồng nghiệp

Chị, cũng là sếp của mình, tên chị là Cúc Phương - mọi người chỉ gọi chị là chị Cúc thôi. Có lẽ mình dành tình cảm cho chị nhiều như là chị gái của mình vậy, khi mình lập gia đình, mình có em bé, chị dặn dò mình đủ thứ, quan tâm từng chút một. Cho dù chi nhánh mình rất đông nhân viên nhưng chị đều quan tâm mọi người như vậy. Chị biết mình suy nghĩ và hoàn cảnh của mình. Hôm đấy mình đang có em bé, bị ngã chút nhẹ, nghe tin, chị chạy vội từ tầng 1 lên tầng 2 xem mình có làm sao không, ánh mắt chị rất lo lắng, thật sự xúc động. Giờ chị đã sang Chi nhánh khác nhưng mình vẫn luôn trò chuyện, tâm sự với chị về tất cả mọi thứ trong cuộc sống gia đình và công việc. Ngày phỏng vấn, chị là người trực tiếp hỏi mình, tại sao em lại muốn vào đây làm việc, “vì em thích Shinhan, yêu Shinhan thôi chị ạ?” Chị chỉ cười hiền hòa. Vẫn là nụ cười đầy ấm áp của chị giúp mình tự tin hơn rất nhiều.

Anh, nickname dễ thương và gần gũi là Lapdova. Anh từng là quản lý trực tiếp của mình, anh bảo trong mấy đứa, đứa nào anh cũng thương. Anh là người giúp mình thay đổi rất nhiều trong công việc để trở nên tốt hơn, chuyên nghiệp hơn từ tác phong cho đến cách làm việc. Anh thường tổ chức những buổi họp mặt để mọi người chia sẻ những khó khăn trong công việc, chia sẻ suy nghĩ và đánh giá những mặt tốt và chưa tốt để cả tập thể cùng nhau cố gắng hoàn thiện. Và điều mình thấy trân trọng tình cảm của anh nhất là khi anh nói, anh muốn xây dựng cả team thành một tập thể như những anh chị em trong một gia đình, một nhà. Lúc nào anh cũng nói nhà mình ơi, cả nhà ơi, thân thương và trìu mến.

Khi anh sang chi nhánh khác, cả team buồn, không nói với nhau câu nào, ngày chia tay anh, mọi người đều khóc. Nhớ anh vì sự nhiệt huyết anh dành cho chi nhánh, dành cho team và dành cho mỗi người chúng mình. Mình nhớ nụ cười vui vẻ của anh, giúp cho cả chi nhánh luôn đầy ắp tiếng cười.

Chị Loan xinh đẹp, chị đẹp thật sự mọi người ạ, nick name của chị là Lona, yêu đúng không ạ? Chị hiện tại là quản lý của chúng mình. Mình cảm thấy may mắn vì chị với chúng mình chẳng có khoảng cách gì cả, chị em chia sẻ tất cả mọi thứ về công việc, về gia đình. Khi khó khăn chị luôn sẵn lòng giúp đỡ, cảm thông. Ngày mình bị tai nạn gãy chân, chị đưa mình vào viện, chị lo cho mình như chị gái vậy. Nụ cười tươi dễ mến của chị khiến mình cảm thấy không còn cô đơn nữa, hai chị em cười đùa trong viện mà ai cũng nhìn thấy cũng cười theo.

Phải chăng, nơi này là nơi dành cho mình, mọi thứ đều tràn đầy tình thương như thế?!

Điều thứ hai mình muốn chia sẻ: Khách hàng.

Đương nhiên làm ở ngân hàng, khách hàng là yếu tố quan trong nhất phải không nào?

Với mình, thành công trong công việc của một giao dịch viên là gì? Là nụ cười của khách hàng, nụ cười sau mỗi lần giao dịch chính là sự hài lòng mà bạn mang đến cho khách hàng, là thành công khi hoàn thành công việc. Một ngày, mình sẽ được gặp gỡ rất nhiều những vị khách, ai cũng có những công việc riêng, nhưng đến với Shinhan, chúng mình cố gắng nhất để tạo nên sự chuyên nghiệp, hiểu và tư vấn mọi thứ tốt nhất cho khách hàng. Và thật sự may mắn khi suốt thời gian làm việc ở chi nhánh, số lượng khách hàng quen đến với chi nhánh mình rất nhiều và thật sự hài lòng với team của chúng mình. Phải chăng khi bạn có những người anh, chị dẫn dắt đúng hướng thì bạn sẽ có được những kết quả như mong đợi?!

Và mình yêu nơi này, yêu Shinhan như ngày đầu còn là cô sinh viên, đi qua ngân hàng vẫn mong ước được vào làm tại nơi này. Vì yêu thích nên chẳng có lý do nào cả, mình thích được làm nhân viên Shinhan được tiếp xúc với khách hàng ở mọi quốc gia đến với ngân hàng của mình. Mình trân trọng sự khăng khít giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng mình là một tập thể đoàn kết, có những kỉ niệm đáng nhớ và những trải nghiệm, là những phần kí ức đẹp lưu lại trong tuổi trẻ thanh xuân ấy.

Một chút tình cảm yêu thương muốn gửi gắm đến đồng nghiệp và khách hàng của mình và lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người vì đã luôn đồng hành cùng mình trên chặng đường hoàn thành tốt công việc của một banker.

Lang thang một ngày hè đầy màu sắc của những ngày tháng 4 rực rỡ.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Hoàng Thị Bích Thảo, công tác tại Shinhan Bank Việt Nam Chi nhánh Trần Duy Hưng.

_________________
📌 Cách thức bình chọn trực tuyến:

✅ CÁCH 1: THẢ REACTION và SHARE bài viết này ở chế độ Công khai.

✅ CÁCH 2: Truy cập đường dẫn https://nganhangtoiyeu.vn/tapchi-sbd-335 và click nút "THÍCH" và "CHIA SẺ" để bình chọn cho bài viết mình yêu thích.

⏰ Thời gian nhận bài: Từ ngày 22/3 đến hết ngày 16/4

⏰ Thời gian bình chọn: Từ ngày 22/3 đến hết ngày 25/4


10/05/2020
11/11/2011

Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ).

Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết.

- Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD.

Ông ta bước đến xác thứ hai:

- Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia sản.

Đến cái xác thứ ba:

- Đây là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh.

- Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười,còn ông này cười gì? - Thám tử hỏi.

- Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình!
^^

07/11/2011

Tình hình là ngày mai trời rét lắm đấy. Các bạn mặc áo ấm vào nhé :)

05/11/2011

Chùm thơ cuối tuần:
"Bây giờ mận mới hỏi đào.
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa.
Vườn hồng có chó, đến trưa hãy vào!"
^^!!....

03/11/2011

Bà mẹ có năm cô con gái.

Một hôm, chúng hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Chúng con có giống bố không?"

- Cả năm đứa mày đều giống bố cả, giống như đúc!

- Thế tại sao năm chị em chúng con chẳng đứa nào giống đứa nào hả mẹ?

- Thế chúng mày tưởng bố chúng mày giống nhau hay sao?

- !!!!!
^^!...

01/11/2011

Chào một mùa đông rạng rỡ, ấm áp nhé ...

27/10/2011
25/10/2011

Hôm nay nắng đẹp, gió mát, trời cao trong xanh, các bạn đi mua sắm đi :X

24/10/2011

Sáng nay, Thượng đế mở cửa thiên đường, nhìn Ad và hỏi:
"Điều ước của ngươi hôm nay là gì?"
- Ad trả lời:
Con ước những ai đọc được Status này:

- An lành vào thứ 2
- May mắn vào thứ 3
- Nụ cười vào thứ thứ 4
- Thành công vào thứ 5
- Như ý vào thứ 6
- Ấm áp vào thứ 7
- Hạnh phúc vào chủ nhật :)
. tuần mới hạnh phúc ! ♥♥♥

21/10/2011

Nhận đưa hàng đến tận nhà cho các bạn có nhu cầu XEM HÀNG (hàng áo khoác đông có giá từ 500k trở lên). Các bạn chỉ cần trả tiền vận chuyển từ 10-20k để được xem và THỬ HÀNG tại nhà nhé. Mình muốn phục vụ các bạn tốt nhất có thể vì mình tin tưởng là hàng của mình chất lượng tốt phù hợp với giá cả.

Address

Ha Long
200000

Telephone

+84979129758

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhịp Mốt Shop posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share