10/07/2025
📔 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐞́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝟗 𝐥𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡
🗓 Ngày 15 tháng 6 năm 2025
📍 Seabird Hotel Thien Cam
Không hiểu sao năm nay mẹ lại chịu chơi đến thế, đặt luôn combo nghỉ dưỡng cho cả nhà ở tận biển Thiên Cầm. Lúc nghe nói đi du lịch, mình còn nghĩ "lại kiểu nghỉ dưỡng dành cho người lớn, chán òm thôi…"
Nhưng không, lần này khác thật đấy.
🕑 14h – Check-in
Vừa đến nơi, mình lén kéo vali chạy trước, giả vờ là người lớn tự check-in trước cả mẹ. Mẹ mình đặt phòng view ban công hướng thẳng biển. Bước vào phòng, mở cửa ra là ánh nắng chiếu ngập giường, gió biển mát rượi thổi phật phật vào tóc. Như phim luôn. Mình buột miệng: “Wow, xịn thật đấy!”
🕓 16h – Tắm biển và chèo SUP
Không hiểu sao tắm biển lại... gây nghiện vậy? Mình với anh hai thi nhau nhảy sóng, còn bố thì biết bơi, bơi ra tít xa, giỏi thật đấy. Mẹ thì ngồi trên bờ, cười suốt với mấy cô bên cạnh, chắc mẹ cũng quên luôn công việc bận bịu hằng ngày rồi.
Chèo SUP lúc đầu sợ lật, nhưng mình vẫn “bất chấp”, phải có cái gì đó để kể với đám bạn chứ! Và yes, ảnh chèo SUP dáng rất “ngầu" đã có trong máy, chuẩn bị up dần lên story. 😎
🕡 18h30 – Buffet và live music
Tối đến, mình mặc cái váy trắng mẹ mua sẵn, tóc hơi rối vì muối biển nhưng trông... chất hơn mọi ngày. Cả nhà ngồi ăn buffet ngay bên bãi biển, nào tôm, cua, hàu, ốc, sò,... , còn có cả thịt bò rất ngon.
Live music thì đúng kiểu mình thích: band nhạc chơi acoustic, ánh đèn vàng lấp lánh, và có mấy bản hit mình thuộc nằm lòng. Mình khều khều mẹ: “Mẹ ơi, lần sau cho con đi với bạn thân được không?” Mẹ không nói gì, chỉ cười. Nghĩa là... hy vọng đấy nhé!
🌅 Sáng hôm sau – Không cần báo thức
Chẳng hiểu sao lại dậy sớm được, dù tối qua ngủ muộn. Mình bước ra ban công, mặt trời đang nhô lên từ đường chân trời. Chụp lia lịa vài kiểu ảnh "deep", rồi đứng đó một mình… nghe sóng, hít gió, thấy lòng tự dưng bình yên như mấy bộ phim Hàn Quốc mình hay xem.
🧺 Buffet sáng – Chợ hải sản - Hải đăng – Ăn vặt
Ăn sáng xong là cả nhà kéo nhau đi vòng quanh Thiên Cầm, đi chợ hải sản mua quà về, đi checkin ngọn hải đăng. Gió thổi muốn bay tóc, mà mình vẫn cố giữ điện thoại chụp selfie. Dọc đường về, mẹ mình lôi cả nhà ghé mấy quán ăn vặt ven biển, thía mà no căng bụng.
🕛 12h – Check-out
11h30 về đến khách sạn, cả nhà thu dọn đồ, chuẩn bị về nhà, chợt thấy hơi buồn. Cảm giác kiểu… “Mẹ ơi con muốn chơi nữa cơ”.
Seabird không chỉ là một chuyến đi, nó giống như một bản nhạc mùa hè – có vui nhộn, có lặng yên, có lúc nghịch ngợm, lúc lại trầm tư.
Và trong thầm lặng – cô bé lớp 9 này thấy mình lớn lên một chút, biết yêu biển, yêu những khoảnh khắc bình yên bên gia đình – dù trước đó đã từng “giả bộ ngầu” nói rằng đi biển là… quê. 🙈
----------------------------------------------
SEABIRD HOTEL THIEN CAM
Bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.