25/03/2026
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, những người anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình hôm nay luôn là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng. Tại Hải Phòng, đặc biệt là khu vực Đồ Sơn – nơi gắn liền với Bến tàu Không Số lịch sử, những ký ức hào hùng ấy vẫn luôn được gìn giữ và nhắc nhớ qua từng thế hệ.
Trong thời gian từ ngày 29/03/2026 đến ngày 03/04/2026, Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, là dịp để mỗi người dân hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những nén hương thơm, những lời cầu nguyện thành kính chính là nhịp cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa những người đang sống và những linh hồn bất tử.
Tri ân không chỉ dừng lại ở lời nói hay nghi lễ, mà còn thể hiện qua hành động thiết thực: sống có trách nhiệm hơn, gìn giữ hòa bình, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đó chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối lý tưởng mà các anh hùng liệt sĩ đã lựa chọn và hy sinh.
Trong không gian linh thiêng của những ngày lễ, mỗi người như lắng lại, để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Và từ đó, lòng biết ơn lại được thắp lên – âm thầm nhưng bền bỉ, như ngọn lửa không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc Việt Nam.
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có ý kiến tại Văn bản số 526/UBND-NVKTGS chấp thuận đề nghị của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố về việc tổ chức Cuộc lễ “Đại lễ Hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu Anh hùng ...