24/10/2025
Mọi quyết định trong cuộc sống, thật ra không nên đánh giá theo hướng đúng hay sai, mà nên nhìn xem nó có phù hợp hay không với hoàn cảnh lúc đó.
----
Như hồi năm 1990, bố mình mua mảnh đất mà gia đình đang ở hiện nay với giá 4,2 cây vàng. Thời điểm đó, mỗi cây vàng khoảng 3,5 triệu, tức là cả mảnh đất chỉ tầm 15 triệu đồng. Nếu tính theo giá vàng bây giờ thì 4,2 cây chỉ khoảng 651 triệu, trong khi giá trị mảnh đất hiện tại đã lên tới gần 17 tỷ đồng. Rõ ràng, quyết định năm ấy là quá hợp lý, chẳng có gì để tiếc cả ☺️
Rồi đến năm 1996, thay vì mua vàng, bố mình lại mua một chiếc Dream Thái. Nhiều người bảo mua vàng thì giờ lời to, còn mua xe thì lỗ. Nhưng nghĩ kỹ lại, lúc ấy có xe đi làm, cả nhà đỡ phải cuốc bộ hay đạp xe, tiện lợi và thoải mái hơn rất nhiều. Như vậy là hợp với nhu cầu thời điểm đó, đâu có gì để tiếc đâu ☺️
Còn mình, vào tháng 9/2023, khi vàng khoảng 5,8 triệu/chỉ, mình bán 2 chỉ để đóng học phí cho bé Quýt. Đến giờ, nếu bán 1 chỉ đã đủ tiền học, thậm chí còn dư ra 5 triệu, có người sẽ bảo tiếc. Nhưng mình thì không — vì chi cho tri thức là khoản đầu tư không bao giờ lỗ 🤩
Thế nên, đừng ước gì được quay lại quá khứ để “mua vàng” hay “bắt cơ hội” nào đó. Thay vì ước, hãy bắt đầu tích lũy sớm nhất có thể. Với mình, ở bất kỳ thời điểm nào, ta cũng đều có thể tích lũy — quan trọng là biết cách phân bổ dòng tiền hợp lý 🥰
Chia sẻ từ bạn Trang Minh Trần.