19/07/2019
Sáng nay, chị bạn gọi điện hỏi: em ơi, chị đang muốn tổ chức đi du lịch Đồ Sơn mà thấy báo chí đăng tin Đồ Sơn năm nay vắng khách nên còn đắn đo. Tôi không làm du lịch nhưng nghe mà buồn quá. Đúng là Đồ Sơn quê tôi không đông khách như các khu du lịch khác vì không có những khu vui chơi, giải mà phải tốn tiền triệu đồng/1 người/1 lượt chơi. Phải đi cáp treo tốn đến gần một triệu nên đến nơi chẳng có gì đành thở phào bảo đi 1 lần cho biết. Uống cốc nước ép dứa với giá 60k/1 cốc, ăn 1 bát cơm trắng với giá 50k, ăn 1 bát bánh đa với giá 60k, ăn một bát ốc xào chuối đậu với giá 200k... Đắt quá mà không dám kêu tặc lưỡi đi du lịch mà.
Đồ Sơn quê tôi chỉ có du lịch với những bãi tắm tự nhiên, với những món hải sản tươi ngon, giá rẻ, phục vụ nhiệt tình, ăn sáng giá bình dân 25-30k/1 bát, uống cà phê, nước ép trái cây giá vẫn bình dân 25-30/1 cốc hoặc đi vào trong trung tâm quận thưởng thức món bánh cuốn nhân tôm đặc biệt mà chỉ ở Đồ Sơn mới có - một món ăn không dùng đũa, không dùng thìa, không dùng dĩa chỉ dùng tay bốc chấm với nước mắm chắt chua chua, cay cay rất ngon, rất đặc biệt với giá 10k...
Đồ Sơn quê tôi còn đẹp bởi những con đường ven biển quanh co, những đồi thông, những con đường rợp bóng mát, những hàng phượng rực lửa gọi hè với tiếng ve kêu râm ran. Bạn có thể ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển. Ở đây bạn có thể chụp ảnh mọi lúc mọi nơi chỉ cần bạn thích. Bạn có thể ngồi trên kè đá tự vào vai người yêu nghe tiếng sóng vỗ bờ dưới ánh trăng... Ôi đẹp và thơ mộng biết bao. Tất cả đều tự nhiên. Không biết người khác thế nào chứ tôi thích những thứ thuộc về tự nhiên.
Đến với Đồ Sơn bạn có thể đi thăm các khu du lịch tâm linh như Tháp Tường Long, Đền Mẫu, Đền Cô Chín, Đề Bà Đế, Chùa Hang, Biệt thự Bảo Đại, Bến tàu không số, Đảo Dấu... Đồ Sơn quê tôi đang thay da, đổi thịt từng ngày... năm nay với những chính sách mới của chính quyền địa phương du lịch Đồ Sơn có nhiều thay đổi: bãi tắm được nhặt sạch rác, bãi biển được quản lý quy củ hơn, đẹp hơn mỗi cửa hàng đều có niêm yết giá rõ ràng. Không có hiện tượng chặt chém. Mới đầu hè mà có những ngày bãi biển đông nghẹt người, tắc đường.
Bạn hãy đến và cảm nhận. Ai thấy bài viết của tôi đúng và thích hãy chia sẻ...