20/03/2026
‼️ CẢNH BÁO KHI CHỤP ẢNH DẠO HỒ GƯƠM
Bọn em là học sinh cấp 3 đi từ Bắc Ninh lên Hà Nội để chụp ảnh. Trưa hôm 18/3 đang chụp thì gặp chú này, chú bảo chú lấy 10k/tấm, in ra thì 50k.
Bọn em vui vẻ đồng ý và đã nói rõ là chỉ chụp 1 ít ngay từ đầu, nhưng chú không dừng lại, kéo đi hết chỗ này chỗ kia dù bạn em có từ chối. Thật sơ hở khi lúc này chúng em đã không nghĩ gì quá nhiều, vẫn nghĩ là cho chụp nhiều ảnh rồi cho lựa những ảnh mình ưng. Nhưng không, chú này chụp liền 127 ảnh và bắt chúng em lấy hết với giá 1,3 triệu. Em hỏi có thể xóa vợi đi được không vì có nhiều ảnh không đẹp. Sau khi em hỏi thì chú bảo "Ảnh x,ấu bọn chú tự xóa hết rồi, đây toàn ảnh đẹp thôi không xóa được".
Chú đòi 1,3 triệu, khi bọn em tha thiết xin vì chỉ là học sinh thì chú đòi 1 triệu rồi bảo: “Người ta chụp còn chụp 2 triệu một người kìa. Muốn có ảnh đẹp thì chi tiền ra”.
Đôi co 1 lúc, bọn em thật sự không có tiền thì chú hỏi bọn em còn bao nhiêu? Bọn em còn 400k, chú định lấy cả, nhưng bọn em còn phải tiền xe đi về, nên chú lấy của bọn em 300k. Thật sự bọn em rất tức giận nhưng chỉ có 2 đứa con gái đang học cấp 3, từ Bắc Ninh lên nên bọn em cũng không dám làm căng và đành phải chịu ạ.
Cre: ph_tng1