23/09/2020
QUẬN NÀO Ở HÀ NỘI LÀ KHÓ SỐNG NHẤT ?
1. Hai Bà Trưng có quá nhiều đồ ăn ngon và rẻ, đừng bao giờ hi vọng rằng mình có thể giảm cân được khi sống ở quận này. Một là chuyển quận, hai là béo, hết.
2. Quận Thanh Xuân sẽ rất dễ sống trừ những lúc tắc đường thôi, nhưng mà lúc nào cũng tắc ^^
3. Ở Hà Đông thì khổ nhất là các anh shipper, quen tay cứ ghi mỗi Bà Triệu xong noá bắt mình sang tận Bà Triệu - Hà Đông, thế cơ.
4. Quận Nam Từ Liêm: cần chuẩn bị cho mình 1 trái tim sắt đá để không bị vập vào kiếp đỏ đen huhu.
5. Quận Ba Đình bị mang danh phải học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Cháu nào học không giỏi mà vẫn sống ở quận này thì mọi người bảo là Ba Đình fake.
6. Ở quận Hoàn Kiếm xác định phải có máu xập xình và một tinh thần thép để tối dù nhạc to thế nào cũng vẫn cứ là ngủ được.
7. Quận Bắc Từ Liêm ở tận sông Hồng em có biết đường lên phố xa thì thôi rồi đừng ai hỏi tôi cuối tuần có lên phố đi bộ chơi không nữa pls.
8. Quận Đống Đa cái gì cũng dễ: đi đâu cũng gần, ăn gì uống gì cũng đơn giản, mua sắm vui chơi cũng nhẹ nhàng. Nhiều khi cảm thấy nhàm chán vì cuộc sống không có thử thách, nên sang quận khác ở thử một hôm xong hoảng nên thôi tôi về với Đống Đa thân iu huhu
9. Nước trong quá thì không có cá, nhà ở Tây Hồ giàu quá thì không ai chơi lêu lêu.
10. Ở Hoàng Mike thì sống phải biết nhìn trước ngó sau, cứ nhâng nhâng nháo nháo thì đảm bảo chỉ 3,14 giây sau bạn sẽ biết thế nào là lễ độ.
11. Cầu Giấy đi đâu thì dù có đi đường ngoan ngoãn, mang đủ giấy tờ mắt mở to tròn sáng ngời mặc áo sơ mi cài kín cổ thì vẫn cứ là bị Pikachu vẫy.
12. Và cuối cùng là quận Long Biên, muốn sống ở đây một là phải có tinh thần thép, không hoảng loạn trước những cánh chim thỉnh thoảng lại đánh võng qua lại, hai là chính bạn cũng phải là một racing với những cú drift khét lẹt.
-----
P/s: Hãy comment thử xem bạn đang sống ở Quận nào và nơi đó khó sống hay dễ sống nào???