27/05/2026
[BUỔI HỌC CUỐI CÙNG🥹]
Vậy là, hành trình của chúng ta đã đi đến hồi kết, 1000 ngày ở Cao đã kết thúc. Trong 1000 ngày tại đây, có những ngày nắng, những ngày mưa, những ngày bão,... nhưng đều là những ngày của tuổi trẻ hồn nhiên mà ta còn được ở bên cạnh nhau, giờ đã trở thành kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong lòng mỗi người. Sau ngày hôm nay thì dường như tất cả đều đã cũ, đã là thứ trong quá khứ, và cũng chẳng ai muốn phải chia tay cả, nhưng mọi hành trình thì đều có hồi kết, và buổi học cuối cùng đến một cách lặng lẽ mà ta chẳng ngờ được. Ngày hôm đó, 20/5/2026, là một kết thúc cho chuyến tàu thanh xuân của A5 - K63, một kết thúc cho một quãng đường đầy kỉ niệm cùng với nhau, cho những thăng trầm cảm xúc với mỗi người để chúng ta có thể trưởng thành. Trong hành trình này, có những gắn bó chặt thêm, nhưng cũng không thể tránh khỏi một số xích mích, bất đồng, nhưng cảm ơn tất cả những điều đó, cảm ơn những đôi tay đã cùng ta đến cuối con đường này, cảm ơn những kỉ niệm cho ta thêm bền chặt, cảm ơn những lần cãi vã cho ta thêm hiểu nhau, cảm ơn những cảm xúc buồn vui cho ta thêm nhớ, “cảm ơn hôm qua cho chúng ta như hôm nay”, cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì đã giúp ta trưởng thành cùng với nhau, trưởng thành về kiến thức, về tình bạn, về sự thấu hiểu,... Buổi học cuối cùng này, đã có những giọt nước mắt đã rơi, có những cái ôm thắm thiết, có những lời chúc, có những dòng lưu bút được viết, được kí trên chiếc áo trắng như vệt nắng còn lại của Cao đọng lại, như những dấu ấn để lại cho nhau để sau này nhớ về🥹.
Cuối cùng thì, dù còn rất nhiều lời muốn nói nhưng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau tạo ra một hành trình không thể quên với A5. Chúc tất cả mọi người trước mắt sẽ thành công trong kì thi THPTQG sắp tới, đỗ NV1 và còn về sau này thì luôn phải sống hạnh phúc và không quên về tập thể A5 - K63 nhé. Chúc mọi người trở về trong thành công, là phiên bản hoàn thiện nhất của mình💓!
-Farewell-