22/11/2017
Đây là stt đâu tiên của DinhHouse.
Hnay sau hơn 1 tháng hoạt động đánh dấu một khởi đầu có lẽ là khá suôn sẻ của mình - Thằng xuất hiện nhiều nhất trong mấy cái ảnh ở dưới ấy.
Mình bắt đầu xây dựng DinhHouse cũng không có một lý do gì rõ ràng, nhưng đến hôm nay thì biết mình sẽ phải thật cố gắng để duy trì nó, để phát triển nó và mình biết rằng mình đã rất yêu nó mất rồi :)
Thật sự nó đem cho mình rất nhiều niềm vui và cũng rất nhiều nối buồn. Vui khi có những người bạn mới, những kỷ niệm thật đẹp với những con người ở rất xa mà tự nhiên chúng ta lại có duyên gặp mặt và dành cho nhau 1 chút thời gian ngắn ngủi thật vui vẻ trong cái cuộc sống thật là bận rộn ngoài kia. Va phải nhau giữa hàng trăm cái homestay hay khách sạn ngoài kia để gặp được nhau cũng là rất rất có duyên r phải ko các thanh niên :)) Thế nên thật sự t trân trọng từng giây phút khi được ngồi thoải mái mà tâm sư, chia sẻ, chém gió cùng các bạn. Nhưng rồi càng vui bao nhiêu thì khi chia tay lại buồn bấy nhiêu, tự nhiên có 1 người đi qua trong cuộc đời bạn, để lại cho bạn những kỷ niệm thật đẹp rồi ra đi chả rõ ngày gặp lại, cũng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nên cái cảm giác ấy thật sự là không dễ chịu gì cả :((
Mình sẽ nhớ tất cả các bạn. Thật buồn hơn nữa vì còn quá nhiều người đã tới, đã sống cùng tôi và cho tôi những kỷ niệm thật đẹp mà lại chả có lấy 1 cái ảnh, mong rằng thời gian sẽ không xóa mờ những kỷ niệm các bạn đã để lại trong tôi.
Hẹn gặp lại trong một tương lai không xa. Hãy trở về với DinhHouse vì nó đã đang và sẽ là căn nhà của bạn :) Và hãy nhớ luôn có 1 anh chủ đẹp trai đang ngồi chờ đợi =))))
Yêu tất cả mợi người!!!
Đinh Bá Manh Đạt.