06/04/2025
Câu chuyện về căn nhà sàn của người Tày đặt trên đất của Người Mường.
Khi chuẩn bị sửa sang lại khu vườn và quy hoạch lại mình cứ lăn tăn mãi ở vị trí này nên xây nhà kiên cố hay làm nhà gỗ. Cuối cùng thì mình nghe lời cậu em chơi cùng khuyên là c lên nhà sàn vì để bảo tồn và có hơi hướng của người Mường trên đất mình.
Sau 1 thời gian lội các trang nhóm trên fb thì m tìm được căn nhà này. Nhà của người Tày trên Chiêm hoá Tuyên quang, khung cột được làm từ gỗ nghiến- một loại gỗ quý hiếm được ví như bê tông của rừng.
Vì chưa hình dung ra đc nhà như thế nào nên mình đã nhờ cậu em ở Tuyên Quang đến xem hộ và đặt cọc trước. Và rồi một ngày đẹp trời mình cùng bác thợ cả người Thanh hoá đi lên Chiêm hoá để xem nhà và đánh dấu cột cho sau này dễ dựng lại.
Nói thật khi nhìn thấy nó m thấy hơi chán vì nhà người ta để cũ kỹ và trông cứ kiểu không đẹp ý m cũng thấy nản, nhưng do trót đặt cọc rồi thế là thôi m cũng quyết mang e nó về Hà nội để làm. Giá cho mỗi khung nhà thôi đã là 400 củ khoai huhu…ngói và các vách gỗ đã hỏng hết không sử dụng lại được phải mua mời toàn bộ ( cái đoạn này hao tốn hết cả tiền dưỡng già của mình huhu)
Thế là ròng rã 4 tháng trời mình và bà chị Hoàng Hà cùng các bác thợ đã hoàn thành căn nhà sàn này, căn nhà làm hoàn toàn ko có bản vẽ, chỉ có mình thích như thế nào mình sẽ nói các bác thợ làm như vậy, chưa vừa ý là mình bắt làm lại, nên nhiều lúc nó xì choét dã man huhu.
Điều đặc biệt căn nhà này là khu vệ sinh hoàn toàn khép kín cả hai tầng.
Không hiểu sao mình bị ám ảnh nhà vệ sinh bẩn ở nhiều homestay đã đi qua nên khi làm mình bắt thợ phải làm nhiều cửa sổ và có ô thoáng hết ở nhà vệ sinh. Căn bếp cũng vậy, hướng ra vườn ngắm bình minh và thoáng sạch sẽ nhìn ngắm mãi không chán. View bếp ở căn nhà này còn đẹp hơn cả căn nhà chính mình đang ở😂.
Sau khi hoàn thành xong cả mình và mọi người đều ngỡ ngàng vì nó hợp lý và view thì đỉnh quá, ngắm núi ngắm mây bay ngắm mặt trời mọc cứ gọi là hết nước chấm 😛😛. Thế nên nó được đặt tên là nhà Hoa Mỹ nhân- nghe kêu và đã mắt nhỉ hihi.
Làm xong nhà thì phía vườn trước mình tự thiết kế và làm luôn một vườn thiền kiểu Nhật nữa. Tự tay quy hoạch tự tay xếp đá chỉ đạo trồng hoa trồng cỏ ta nói nó phê gì đâu. Ngay hiên nhà một cây mơ mai được trồng đến mùa hoa nở không khác gì tiên cảnh😂😂.
Buổi chiều ngồi dưới gốc cây khế nghe gió hát ngắm mây bay và nguyện rằng:
Nguyện cho bạn trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn.
Nguyện cho bạn một đời có người lương thiện bầu bạn.
Nguyện cho bạn buông bỏ được quá khứ
Nguyện cho bạn luôn luôn hạnh phúc, một đời an yên.🍀🍀🍀
Hiện tại là đây - Hạnh phúc cũng là đây♥️♥️♥️
&homestay
Đc: Thôn 1 xã Tiến Xuân huyện Thạch thất- Hà nội.
Hotline: 0915299779