Le Blanc Homestay

Le Blanc Homestay Le Blanc Homestay - Căn Hộ Cao Cấp Dành Cho Chính Bạn
Hân hạnh được chào đón quý

[ 05 . 05 2023 ]Tôi rất thích ai đó hỏi tôi: "Ngày hôm nay của em như thế nào?"Có thể người hỏi cũng không để ý lắm và v...
05/05/2023

[ 05 . 05 2023 ]

Tôi rất thích ai đó hỏi tôi: "Ngày hôm nay của em như thế nào?"

Có thể người hỏi cũng không để ý lắm và với họ đôi khi cũng chỉ là một câu hỏi xã giao. Nhưng tôi bị cảm động bởi câu hỏi đó. Bởi khi nghe một câu hỏi như vậy, tôi cảm giác mình được quan tâm.

Có một ai đó tò mò rằng tôi đang trải qua những gì, cuộc sống hàng ngày của tôi như thế nào? Và quan trọng hơn, tôi cảm giác như họ sẵn sàng lắng nghe những gì tôi sẽ kể. Không hẳn họ sẽ giúp được gì, đưa ra lời khuyên thế nào. Được lắng nghe với tôi, đã là đủ làm tôi thấy ấm áp rồi.

photo: Đăng Phạm

| 03 . 05 . 2023 |- Bé ơi! Em lên đến Hà Nội chưa? - Thính nhờ! Em vừa vào đến phòng luôn đấy!- Mệt lắm không? Sao không...
03/05/2023

| 03 . 05 . 2023 |

- Bé ơi! Em lên đến Hà Nội chưa?

- Thính nhờ! Em vừa vào đến phòng luôn đấy!

- Mệt lắm không? Sao không gọi anh ra đón? Em cất đồ rồi thay quần áo đi, lát anh qua đón đi ăn miến ngan trộn nhá! Xong đi hồ Tây, nay trời mát.

- Ủa, nay tự giác ghê ta!

- Nhớ lắm rồi, chờ tận mấy ngày mới lại được gặp đấy! 😥

Lợi ích của việc có người yêu đấy, đi có người nhớ, ở có người thương. Xuống đến thủ đô là có người đón rồi chở đi ăn. Ở Hà Nội từng ấy năm cũng chỉ cần có thế.

Mấy cậu xuống Hà Nội, đã được gặp người yêu chưa?

| Thu 🍂
📸 ThanhDo Duong

|01 . 05 . 2023 - CHÀO THÁNG 5|Tháng mới về, hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với chúng ta.Mong những ai chưa có t...
01/05/2023

|01 . 05 . 2023 - CHÀO THÁNG 5|

Tháng mới về, hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với chúng ta.

Mong những ai chưa có tình yêu sẽ gặp được người như ý. Người mà khiến mình cười mỗi khi ở bên. Người nguyện nắm tay mình hạnh phúc nửa đời sau.

Mong những ai đang còn hoài nghi về bản thân, về tương lai vô định sẽ lấy lại được tinh thần, vững bước trên con đường mà mình đã chọn.

Mong mỗi sáng thức dậy, lòng nhẹ tênh như nước và trên môi là một nụ cười tươi xinh xắn.

Tháng 5 ơi, đối xử thật nhẹ nhàng với chúng mình nhé!

📷: st

Lại một ngày nữa qua đi...Một chút buồn, một chút mệt mỏi và thật nhiều thứ để nghĩ...Có những ngày, không vui, không bu...
29/04/2023

Lại một ngày nữa qua đi...

Một chút buồn, một chút mệt mỏi và thật nhiều thứ để nghĩ...

Có những ngày, không vui, không buồn tự dưng thấy lòng chênh vênh. Cứ đêm xuống là lại nhiều điều để buồn lòng...

Buồn vì công việc bấp bênh, cuộc sống mệt mỏi,

Có khi lại buồn chuyện tình cảm, yêu đương chẳng được như ý. Có lúc lại âu sầu chuyện gia đình, bạn bè.

Chỉ mong mọi việc xảy ra đều suôn sẻ...

———————
Ảnh: st
Cre: Ngày ấy chúng mình rời bỏ nhau

[ 27 . 04 . 2023 ] Cuộc đời kì thực không đủ dài đến như thế, chẳng phải ai gặp nhau hôm nay ngày mai cũng sẽ tay trong ...
27/04/2023

[ 27 . 04 . 2023 ]

Cuộc đời kì thực không đủ dài đến như thế, chẳng phải ai gặp nhau hôm nay ngày mai cũng sẽ tay trong tay thương nhau đến bạc mái đầu.

Anh sẽ cùng em đi đến nơi nào đó, mình có thể ngồi cạnh nhau thật lâu, mình hôn nhau thật sâu để những tháng ngày sau dù không còn nhau cũng chẳng ai quên chúng ta đã từng hạnh phúc đến nhường nào.

Em từng bảo mình đi xa hay gần cũng được, mình lên đồi hay xuống biển cũng chẳng sao, chỉ cần ở cạnh nhau đất rộng trời cao cũng là điểm đến. Bao giờ mỏi gối thì mình sẽ dừng.

Chụp một bức hình nơi mình từng chạm, nhớ tên con đường mình đã từng qua, hát những bài ca mà em thích, nhắc cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa của hai đứa..

Mà này, em đã muốn đi tìm một cuộc đời bình yên với anh chưa ?

Photo: Violet Luna

ĐỈNH CAO HẠNH PHÚC ‼️CÙNG NHAU ĂN CƠM Ở HỒ TÂY 🤣Có 17km thôi mà khiến người ta muốn đi cùng ai đó suốt cả một đời ❤Ảnh: ...
24/04/2023

ĐỈNH CAO HẠNH PHÚC ‼️

CÙNG NHAU ĂN CƠM Ở HỒ TÂY 🤣

Có 17km thôi mà khiến người ta muốn đi cùng ai đó suốt cả một đời ❤

Ảnh: Quyền

Tối ra Hồ Tây ăn kem hong bé iu 😁Ảnh: Giang Nara
24/04/2023

Tối ra Hồ Tây ăn kem hong bé iu 😁

Ảnh: Giang Nara

- Lương anh 5 triệu một tháng.- Lương em 3 triệu mà thôi.Chúng ta không cần quá giàu có. Nếu chúng ta không thể dùng tiề...
22/04/2023

- Lương anh 5 triệu một tháng.
- Lương em 3 triệu mà thôi.
Chúng ta không cần quá giàu có. Nếu chúng ta không thể dùng tiền mua hạnh phúc thì hãy cùng nhau tạo nên hạnh phúc cho cả hai.
Em về sớm thì đi chợ nấu cơm đợi anh về.
Anh về sớm thì phụ em dọn dẹp nhà cửa, bếp núc.
Những dịp đặc biệt, chằng cần quà cáp làm gì tốn tiền.
Cuộc sống đơn giản vậy thôi, chỉ cần có nhau là đủ... Đừng bao giờ vì quá mệt mỏi mà tin vào những câu chuyện hoang đường như trên bạn nhé 🥰
📷 Glow Studio

"Nếu yêu được người tử tế, thì ráng giữ. Thương nhầm kẻ tệ bạc, thì rời đi.Đời người ngắn ngủi, làm gì cũng nên quyết đo...
19/04/2023

"Nếu yêu được người tử tế, thì ráng giữ. Thương nhầm kẻ tệ bạc, thì rời đi.

Đời người ngắn ngủi, làm gì cũng nên quyết đoán. Có những chuyện càng dây dưa, bản thân càng khổ. Có những người không đáng, càng nắm giữ, lại càng đau lòng.

Thật ra phô trương ầm ĩ hay ý tứ âm thầm cũng là yêu, bên nhau vài năm hay cạnh nhau vài tháng cũng là tình, chí ít ra cứ chọn người đem lại được cho mình bình đạm và hạnh phúc.

May mắn của đời người, là đúng lúc mình thương thì họ đáp, đúng lúc mình cần thì họ đến. Họ không vướng bận chuyện hôm qua, mình chẳng thiết tha về quá khứ.

Những thứ mình mong cầu, họ đều có. Những điều mình gửi gắm, họ nhận về.

Có những thứ bình lặng mà bền lâu. Đúng người, kịp lúc, thì chẳng cần thề hứa sẽ vẫn an yên."

📷:sưu tầm

"Luôn có người hỏi tôi sao giờ vẫn chưa có người yêu,Họ nói rằng có người bên cạnh ở Hà Nội sẽ bớt cô đơn hơn. Cũng đúng...
17/04/2023

"Luôn có người hỏi tôi sao giờ vẫn chưa có người yêu,

Họ nói rằng có người bên cạnh ở Hà Nội sẽ bớt cô đơn hơn. Cũng đúng ! cảm giác sau một ngày dài mệt mỏi có một người quan tâm, hỏi han, đi đâu cũng có cặp, có đôi, chia sẻ bao chuyện vui buồn đúng là thích thật.

Vì chưa tìm được người xứng đáng thôi, nếu chỉ để có người yêu thì đơn giản quá, một cái gật đầu nhẹ là xong. Một người thực sự có thể tin tưởng và cảm thấy mình an toàn nơi đó.

Không kén cá chọn canh, cũng không phải là không có ai tán tỉnh, nhưng không thể tùy tiện, yêu rồi chia tay, rồi lại yêu.

Còn trẻ ấy, tôi không muốn tạm bợ."

st
Ảnh: Nguyễn Duy

Cuộc đời này, nhất là trong chuyện tình cảm, đừng nên quá ngây thơ.Một người có thật sự yêu thương, trân trọng mình hay ...
15/04/2023

Cuộc đời này, nhất là trong chuyện tình cảm, đừng nên quá ngây thơ.

Một người có thật sự yêu thương, trân trọng mình hay không, chính mình phải là người cảm nhận được, và tin vào cảm nhận của chính mình.

Một người thật sự thương mình, họ sẽ không cùng mình im lặng trong những lần giận nhau. Không bỏ mặc mình.

Một người thật sự thương mình, họ sẽ không để mình mỏi mòn chờ đợi một tin nhắn từ họ. Cả ngày không có nổi một lời quan tâm.

Một người thật sự thương mình, họ sẽ không lặp đi lặp lại một lỗi lầm, dù biết nó sẽ làm mình buồn, mình tổn thương, bất an.

Một người thật sự thương mình, họ sẽ không để phí hoài những thời gian ít ỏi khi bên nhau. Họ sẽ biết trân trọng, tận dụng từng giây phút.

Và một người thật sự thương mình, họ sẽ luôn thể hiện ra những tình cảm, hành động yêu thương. Nâng niu và khiến mình cảm thấy hạnh phúc, ấm áp.

Chờ một người thật sự dành cho mình, thật sự muốn ở bên mình đến rồi hẳn yêu. Còn không, thì hãy độc thân và làm những việc nâng cao đời sống của mình.

Đừng vì ai mà bi lụy. Đừng vì ai mà đau khổ nữa. Càng đừng vì một người không xứng đáng! Biết không?

————
Ảnh: Tuấn Anh
Cre: Hạ Vũ

| 13 . 04 . 2023 |- Mưa quá, bạn gặp tôi không?- Mưa mà không ngại ra đường, còn đòi gặp nhau í?- Bạn nói mất quan điểm,...
13/04/2023

| 13 . 04 . 2023 |

- Mưa quá, bạn gặp tôi không?

- Mưa mà không ngại ra đường, còn đòi gặp nhau í?

- Bạn nói mất quan điểm, mưa thì cũng mưa gần tuần rồi, mà nhớ nhau thì nhớ mỗi ngày.
Giờ bạn bảo mưa là không gặp nhau, rồi tôi nhớ bạn tôi phải làm thế nào???

- Á, đồ hâm dẻo mỏ nàyyyy
6h tan làm qua đón tôi đi, đi ăn bún bò mỹ, xong tìm quán cafe chill chill ngắm mưa, cả nắm tay nhau nữa hehee

Mưa, Hà Nội cứ mưa, còn ai có tình yêu, cứ yêu.

_Mận_
📸:

Address

168, Đường Nước Phần Lan, Ngõ 310 Nghi Tàm, Tây Hồ
Hanoi
100000

Telephone

+84848586668

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Le Blanc Homestay posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Le Blanc Homestay:

Share