Thiên Đường Hoa - Flower Paradise

Thiên Đường Hoa - Flower Paradise 💎 NGHỈ DƯỠNG TUYỆT ĐỈNH TẠI MINH TOÀN SAFI OCEAN 💎
☎️Hotline: 0896964456 Những năm gần đây, giáo xứ đã có nhiều tiến triển.

Lược sử Giáo xứ Làng Nam

Giáo xứ Làng Nam thuộc địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Với hơn 85 năm thành lập, hiện giáo xứ có 1.600 giáo dân sinh sống tại 4 giáo họ: Làng Nam, Kẻ Sừa, Đông Thuận và Nguyệt Đàm. Tuy chỉ cách thành phố Vinh chừng 15 km và cách Tòa Giám mục Xã Đoài 7 km, nhưng đây thường được kể như “vùng sâu vùng xa”. Giáo dân thuần nông, sống dựa vào những thửa ruộng bạc màu nên

cái nghèo đi liền kề, con em không có nhiều cơ hội đến trường. Nhiều gia đình đã chuyển từ thuần nông sang làm các nghề thủ công và kinh doanh. Đặc biệt thương hiệu “Cốm Làng Nam” đã trở thành đặc sản cho dân quanh vùng. Hiện giáo xứ đang xây dựng nhiều cơ sở sản xuất cốm để tạo việc làm và tăng thu nhập. Công trình trùng tu thánh đường giáo xứ

Thánh đường giáo xứ được khởi công xây dựng vào ngày 25/04/2002, khánh thành và cung hiến ngày 25/01/2003. Sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu làm ngôi nhà Chúa nhanh chóng xuống cấp gây trở ngại cho giáo dân khi sinh hoạt và cử hành phụng vụ, nhất là vào mùa mưa bão. Ngày 25/01/2011, toàn giáo xứ tiến hành trùng tu Thánh đường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cha quản xứ Antôn Hoàng Trung Hoa, có kỹ sư xây dựng ở Diễn Châu giám sát kỹ thuật. Công trình được hoàn tất sau 9 tháng 10 ngày. Ngôi thánh đường với diện mạo mới khang trang, đặc biệt được hoàn thành vào dịp giáo xứ làm tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho toàn giáo phận, niềm vui như được nhân đôi trên khuôn mặt rạng rỡ của cha quản xứ và bà con giáo dân.

KHAI MẠC THÁNG HOA 2024Hôm nay, Giáo xứ Làng Nam chúng ta chính thức Khai mạc Tháng Hoa - Tháng Kính Đức Trinh Nữ Maria....
03/05/2024

KHAI MẠC THÁNG HOA 2024

Hôm nay, Giáo xứ Làng Nam chúng ta chính thức Khai mạc Tháng Hoa - Tháng Kính Đức Trinh Nữ Maria.
Mở đầu là hai khúc ca dâng hoa của Hội đoàn Mân Côi và Giới trẻ Con Đức Mẹ, tiếp sau đó là Thánh lễ Khai Mạc dưới Núi Đức Mẹ được diễn ra hết sức nghiêm trang và long trọng.

Lạy Chúa, tháng hoa lại trở về với chúng con, từng cánh hoa tô điểm cho đất trời thêm đẹp, cho lòng người thêm tươi. Trong tâm tình yêu mến, những buổi tiến hoa của chúng con xin được dõi bước theo Đức Maria, một người Mẹ và cũng là mẫu gương tuyệt vời của đời sống chứng tá, cho chương trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng con.

Lạy Mẹ Maria, suốt cuộc đời, Mẹ chỉ sống khiêm tốn, âm thầm và lặng lẽ, trong vị trí của một nữ tỳ hèn mọn. Mẹ không giữ lại cho mình điều gì, ngay cả Chúa Giê-su con yêu dấu của Mẹ, Đấng mà Mẹ đã cưu mang, sinh thành dưỡng dục, Mẹ cũng trao tặng cho chúng con. Giờ đây, trong tâm tình của những người con bé nhỏ, cộng đoàn giáo xứ chúng con, cách riêng, nơi từng gia đình, từng cõi lòng mỗi người, xin dâng lên Mẹ những tâm tình hoà cùng những cánh hoa muôn mầu muôn sắc, bày tỏ lòng tin yêu Chúa, tôn kính và ca ngợi Mẹ.

NHỮNG CÁI "ĐỪNG" KHI THAM DỰ THÁNH LỄ1. ĐỪNG ĐI MUỘN. Hãy nhớ Thiên Chúa luôn chờ đợi bạn để đong đầy tình yêu của Người...
30/04/2024

NHỮNG CÁI "ĐỪNG" KHI THAM DỰ THÁNH LỄ
1. ĐỪNG ĐI MUỘN. Hãy nhớ Thiên Chúa luôn chờ đợi bạn để đong đầy tình yêu của Người trong bạn, để nói với bạn, và để tha thứ cho bạn.
2. ĐỪNG ĂN MẶC KHÔNG PHÙ HỢP. Hãy ý tứ, vì danh dự của chính mình, và vì tôn trọng cả người khác.
3. ĐỪNG VÀO NHÀ THỜ MÀ KHÔNG CHÀO CHÚA. Khi đến nhà thờ, hãy làm dấu Thánh Giá. Thiên Chúa đang thực sự ở đó, Người vui mừng khi gặp bạn. Hãy cảm ơn Người đã mời bạn đến.
4. ĐỪNG CẢM THẤY UỂ OẢI KHI PHẢI CÚI MÌNH HAY BÁI QUỲ. Khi đi ngang trước bàn thờ, hãy cúi chào, vì bàn thờ là hình ảnh của Đức Kitô. Khi đi ngang nhà tạm, hãy bái quỳ, vì Đức Kitô đang ở trong đó.
5. ĐỪNG NHAI KẸO CAO SU, ĂN HAY UỐNG BẤT CỨ GÌ KHI ĐANG TRONG THÁNH LỄ. Chỉ nước lã là chấp nhận được nếu sức khoẻ đòi hỏi.
6. ĐỪNG VƯƠN VAI HAY NGỒI NHOÀI TRÊN GHẾ TỰA. Tư thế của bạn thể hiện rõ thái độ của bạn trước Chúa.
7. KHÔNG CẦN BỔ SUNG BẤT CỨ "CÂU PHỤ THÊM" NÀO VÀO CÁC BÀI ĐỌC VÀ THÁNH VỊNH. Nghĩa là, đừng đọc các dòng chữ đỏ, đừng đọc "Bài đọc 1" hay "Thánh vịnh đáp ca".
8. ĐỪNG LÀM DẤU THÁNH GIÁ TRƯỚC KHI NGHE TIN MỪNG. Chỉ làm ba dấu Thánh giá nhỏ trên trán, trên miệng và trên ngực, để cầu xin Lời Chúa ở lại trong tư tưởng, trong lời nói và trong con tim mình.
9. TUYỆT ĐỐI ĐỪNG BAO GIỜ NGỒI KHI LINH MỤC ĐANG TRUYỀN PHÉP. Nếu bạn không quỳ nổi, hãy đứng lên. Cử chỉ và thái độ của bạn khi truyền phép phải thể hiện sự cung kính và tôn thờ của bạn trước Chúa Giêsu đang hiện diện rất thật trong Thánh Thể trên bàn thờ.
10. HÃY CẦU NGUYỆN THẦM TRƯỚC CHÚA THÁNH THỂ KHI LINH MỤC TRUYỀN PHÉP. Nhiều người đọc thành tiếng lời nguyện "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" của Thánh Tôma Tông Đồ. Nhưng ta nên ý tứ đọc thật nhỏ để khỏi làm phiền người khác.
11. ĐỪNG ĐỌC THÀNH TIẾNG "CHÍNH NHỜ NGƯỜI VỚI NGƯỜI VÀ TRONG NGƯỜI" (Kinh nguyện Thánh Thể). Đó là lời kinh chỉ một mình Linh mục dâng lễ đọc mà thôi.
12. ĐỪNG RỜI KHỎI CHỖ VÀ ĐI XUNG QUANH ĐỂ CHÚC BÌNH AN. Hãy chỉ chúc bình an những ai đứng trong cùng bàn với bạn và những người ở trước mặt hay sau lưng thôi.
13. ĐỪNG RƯỚC LỄ nếu bạn thật sự chưa nhịn ăn đủ 1 giờ hoặc không sống trong tình trạng ân sủng, đừng rước lễ.
14. ĐỪNG NHẤT ĐỊNH ĐÒI RƯỚC LỄ TỪ TAY LINH MỤC MÀ THÔI. Chúa Giêsu hiện diện thật sự và đầy đủ trong mọi Bánh Thánh, không phụ thuộc chuyện người cho rước lễ là linh mục hay một thừa tác viên phụ thêm nào khác được uỷ nhiệm.
15. SAU KHI RƯỚC LỄ, ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI AI HẾT. Hãy về chỗ hay đi ra riêng và nói chuyện với một mình Chúa mà thôi. Nếu bạn không lên rước lễ, hãy rước lễ cách thiêng liêng và hãy thưa chuyện với Chúa y như đã rước lễ vậy.
16. ĐỪNG LẠM DỤNG ĐIỆN THOẠI. Đừng nhắn tin hay nói chuyện với ai trên điện thoại trong suốt Thánh lễ, điều đó làm phiền chính bạn lẫn người xung quanh. Hãy chú tâm vào một mình Chúa, Đấng vẫn đang rất chú tâm vào bạn.
17. HÃY GIỮ CON CÁI Ở BÊN BẠN, ĐỪNG ĐỂ CHẠY LUNG TUNG. Hãy dạy chúng tận hưởng thời gian ở trong nhà Cha. Nhưng cũng đừng quá bận tâm đến những đứa trẻ ngỗ nghịch trong giờ lễ, vì Chúa yêu trẻ em và mời gọi "Hãy để trẻ em đến với Thầy".
18. ĐỪNG RỜI NHÀ THỜ TRƯỚC KHI HẾT LỄ. Đừng bỏ phép lành cuối lễ, linh mục ban cho bạn nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để bạn đi làm chứng nhân cho Ba Ngôi Thiên Chúa trong thế giới. Hãy ra khỏi nhà thờ với ý tưởng mới, được Chúa gợi hứng, để xây dựng triều đại tình thương của Người.

nguồn: Truyền thông giáo xứ Trung Hậu

"Đức Giê-su Na-da-rét,Đấng bị đóng đinh, đã trỗi dậy rồi!"(Mc 16,6)AlleluiaIl Alleluiall🎶🎶🌞Hoan ca Mừng Chúa Phục Sinh, ...
31/03/2024

"Đức Giê-su Na-da-rét,
Đấng bị đóng đinh, đã trỗi dậy rồi!"
(Mc 16,6)

AlleluiaIl Alleluiall🎶🎶

🌞Hoan ca Mừng Chúa Phục Sinh, trời đất vui mừng, tung hô danh Chúa là vua uy quyền!

💌Cầu chúc anh chị em ngày lễ Phục Sinh an lành, thánh đức. Nguyện Chúa Giêsu Phục Sinh củng cố lòng tin còn yếu kém của chúng ta. Xin
cho mọi người luôn vũng tâm rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta, thánh hóa và hướng dẫn chúng ta trên bước đường trần gian và loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Ngài cho tha nhân🌸


ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA VÀ THÁNH LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH "Chúa Kitô, một khi tự trong cõi chết sống lại, Người không chết ...
30/03/2024

ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA VÀ THÁNH LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH

"Chúa Kitô, một khi tự trong cõi chết sống lại, Người không chết nữa". (Rm 6, 3-11)

✝️Kết thúc 40 ngày Chay Thánh, kết thúc khoảng thời gian tập dượt, chiến đấu thiêng liêng,hôm nay, cả Hội Thánh hoàn vũ hân hoan trong Đêm Cực Thánh, mở ra 50 ngày Giáo Hội Mừng Chúa Phục Sinh mà khởi đầu là Thánh lễ vọng Phục Sinh.

❤️Thánh lễ vọng Phục Sinh là phụng vụ lớn nhất trong năm, đồng thời là đỉnh điểm vừa là điểm khởi hành cho toàn năm đã bắt đầu trước đó và tiếp theo sau đó. Trước khi cử hành nghi thức Đêm Vọng Phục sinh. Mọi người chìm trong bóng tối tĩnh mịch của đêm đen, không ánh đèn, tất cả cộng đoàn phụng vụ cùng hướng về phía cha chủ tế: với đống lửa đang cháy sáng. Sau Nghi thức làm phép lửa, Nến Phục sinh được thắp lên như sự hiện diện của chính Chúa Giê-su Phục sinh đang ở giữa chúng ta.🌸

💌Hiện diện trong thánh lễ hôm nay, có Cha chủ sự Giu-se Phạm Duy Lân, cha quản xứ, cha phó, quý cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn trong Giáo xứ. Trong niềm hân hoan và tin tưởng tuyệt đối vào sự Phục Sinh của Chúa Giê-su, thánh lễ đã được diễn ra hết sức nghiêm trang và long trọng.

💌Trong Bài giảng hôm nay, cha Giu-se đã cho cộng đoàn gặp lại những vị Tông Đồ làm chứng cho sự sống lại của Chúa Ki-tô và sự mạc khải cách đặc biệt của Thiên Chúa. “Các phụ nữ nghĩ rằng mình tìm đến để xức dầu cho một xác chết. Nhưng họ lại tìm thấy một ngôi mộ trống. Họ đến để khóc cho một người đã chết. Nhưng họ lại được nghe loan báo về sự sống. Bởi thế, Tin Mừng kể rằng: “họ sợ hãi và lòng đầy kinh ngạc” (Mc 16,8). Kinh ngạc trong trường hợp này là một nỗi kinh sợ trộn lẫn với niềm vui. Lòng họ đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy tảng đá lớn trên cửa mộ đã được lăn ra ngoài, và bên trong mộ là một người thanh niên mặc áo trắng tinh. Ấy là nỗi niềm kinh ngạc khi nghe những lời này: “Các bà Đừng hoảng sợ. Đức Giêsu Nagiarét, Đấng bị đóng đinh, Người đã sống lại!”. Và sau đó là lời mời gọi: “Người đã đến Galilê trước các ông. Các ông sẽ gặp Người ở đó”. Chúng ta cũng hãy đón nhận lời mời gọi này, lời mời gọi Vượt Qua: Chúng ta hãy cùng đến Galilê, nơi Chúa Phục Sinh đã đến trước chúng ta.”

🌞Chúa Ki-tô đã sống lại sáng láng bước ra khỏi mồ, sau khi tiêu diệt sự chết, bẻ gãy mọi ràng buộc của ngôi mộ. Con Thiên Chúa không còn ở trong mộ, bởi vì Người không thể nào là người tù của sự chết (x. Cv 2, 24) và ngôi mộ không thể nào giữ lại “Ðấng Hằng Sống” (Kh 1,8), Ðấng là chính nguồn mạch của sự sống đã kết thúc cuộc hành trình nơi ngôi mộ như mọi người, nhưng Người đã chiến thắng sự chết, sống lại ra khỏi mồ. Người đã mở lòng đất và mở ra thật rộng để hướng về Trời, đưa chúng ta ra khỏi mồ tăm tối, dẫn chúng ta từ đất về trời với Chúa Cha. “Chúa Ki-tô… Ðấng từ cõi chết sống lại và chiếu toả ánh sáng bình an của Người trên toàn thể nhân loại, Ðấng là Con Thiên Chúa, là Ðấng hằng sống và hằng trị mãi mãi muôn đời”.

🤗Mừng lễ Phục Sinh hôm nay, cầu chúc cho cộng đoàn một ngày lễ thật ý nghĩa, chúc anh chị em luôn được hạnh phúc của hồng âm, đặc biệt là tìm được ánh sáng bình an của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA KI-TÔ✝️Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của ngườ...
29/03/2024

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA KI-TÔ✝️

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình." (Ga 15,13)

✝️Tâm điểm của Tuần Thánh chính là Thập giá, nơi Đức Kitô bị đóng đinh, chịu treo và chết vì tội lỗi của mỗi người chúng ta.

💒Vào chiều hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, các nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại đã được long trọng cử hành tại giáo xứ Giáo Xứ Làng Nam. Nghi thức được tổ chức bởi Cha chánh xứ Phaolo, cha phó xứ Anton và quý cha dòng Vinh Sơn.

💌Phần đầu tiên là nghi thức đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại khu vực xung quanh khuôn viên nhà thờ. Khi chiêm ngắm Chúa chịu chết trên thập giá, không làm cho chúng con thất vọng đau khổ, nhưng là để cảm nghiệm sâu đậm hơn Tình Yêu của Thiên Chúa đã dành cho loài người chúng con. Đường Thánh giá tuy là đường đau thương, g*i góc nhưng cũng là đường chiến thắng vinh quang và là lẽ sống của mọi Kitô hữu.

✝️Tiếp đó là nghi thức phụng vụ Lời Chúa, gồm hai bài đọc và bài Thương Khó theo Thánh Gioan đều nói lên ý nghĩa về cái chết của Chúa Giêsu. Chia sẻ bài Thương Khó, Cha Phaolo đã diễn giảng: Hôm nay có thể nói là ngày đại tang, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu chịu tử hình ô nhục, đau thương trên thập giá vì tội lỗi nhân loại chúng ta. Và mời gọi mỗi người cùng hợp nhất với giá máu của Chúa Kitô để chống lại tội lỗi, tiêu diệt tội lỗi và sẵn sàng chết cho tội lỗi.

✝️Thập giá Đức Kitô chính là tâm điểm cho hành trình Đức tin, là biểu tượng niềm tin cho mỗi một người Kitô hữu. Nó không chỉ dừng lại ở hình ảnh của sự thất vọng nhưng là dấu chỉ của niềm hy vọng. Nó không chỉ dừng lại ở sự đau khổ và tội lỗi nhưng là bằng chứng sống động về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Và nó không chỉ dừng lại ở cái chết khốn khổ ấy nhưng sẽ hướng đến sự Phục sinh viên mãn.

💌Thứ Sáu Tuần Thánh mời gọi chúng ta ngước nhìn Thập giá Đức Kitô để chúng ta học sống tình yêu mỗi một ngày trong đời. Là Kitô hữu, ta được mời gọi sống yêu thương, san sẻ để đốt cháy những băng giá vô cảm, vô tâm nơi xã hội. Nguyện xin Thiên Chúa cho tất cả mọi người chúng ta biết sống bao dung tha thứ để xóa tan những tranh chấp, hận thù đang xảy ra trên khắp thế giới và ngay trong con người chúng ta. Là con người với nhau, ta được mời gọi sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình.


Hôm nay, thứ Sáu Tuần thánh, tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, ăn chay và kiêng thịt
29/03/2024

Hôm nay, thứ Sáu Tuần thánh, tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, ăn chay và kiêng thịt

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly “ Lạy thầy , Thầy định rửa chân cho con ư " ( Gio-an 1-15 ) 💒Thứ năm tuần Thánh là...
28/03/2024

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly

“ Lạy thầy , Thầy định rửa chân cho con ư " ( Gio-an 1-15 )

💒Thứ năm tuần Thánh là ngày lễ của tình yêu. Đây là một bữa tiệc trước khi lìa xa các môn đệ để thi hành tôn ý Chúa Cha mà cứu độ nhân loại .

💒Trong Thánh Lễ Tiệc Ly là Nghi thức rửa chân cho "Những người được tuyển chọn". Cha chủ tế đã cúi xuống rửa chân Các ông HĐMV - nghi thức này đã nói lên ý nghĩa phục vụ và bác ái của Chúa Giê-su.

💌Cuối Thánh Lễ là nghi thức rước kiệu Mình Thánh Chúa qua nhà tạm - để mọi người tôn kính và cầu nguyện , đó gọi là nghi thức Chầu Thánh Thể.

💌Lạy Chúa Giê-su , chúng con cần sự trợ giúp của ơn thánh Chúa, để được ngài nâng niu lớn lên trong đức tin và đức ái của ngài. Xin Chúa soi sáng giúp chúng con thi hành tốt mệnh lệnh, để sửa soạn tâm hồn cho các ngày lễ Tam Nhật Vượt Qua này.

THỨ TƯ TUẦN THÁNH  “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy". (Mt 26,21)📖Tin mừng hôm nay, giữa giây p...
27/03/2024

THỨ TƯ TUẦN THÁNH
“Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy". (Mt 26,21)

📖Tin mừng hôm nay, giữa giây phút thân thương nhất của tình cha-con, thầy-trò, khi giờ biệt ly đã gần kề, Chúa Giêsu đã phải xao xuyến vì không chỉ một nhát dao nhưng là hai nhát dao như thế từ chính những môn đệ thân tín của mình: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy". Hôm nay, kẻ này tìm cách nộp Thầy, ngày mai người kia chối Chúa.

✝️Hình ảnh của Giuđa hôm nay cũng là những lỡ làng, yếu đuối khi là vợ là chồng mà không chung thủy, khi là con cái mà dối lừa cha mẹ, bội bạc vô ơn. Trong đời sống đạo, đôi khi chúng ta cũng là một Giuđa như thế, cũng từng cứng lòng, dửng dưng trước những lời cảnh tỉnh của Chúa. Chúng ta cũng từng bỏ ngoài tai trước những lời giảng dạy của Chúa, để cho những cám dỗ của tiền bạc, thú vui và danh vọng dẫn ta đến việc phản bội và lãng quên Chúa.

💌Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin giúp chúng con không cậy sức riêng mình, nhưng sống một tình yêu mạnh mẽ, đầy bao dung và tha thứ trong gia đình, trong cộng đoàn và với tất cả như Chúa đã làm hôm nay. Amen.


Các bạn trẻ thân mến,Chúa Kitô đang sống và Người muốn các con cũng được sống! Niềm xác tín này luôn làm tâm hồn cha trà...
27/03/2024

Các bạn trẻ thân mến,

Chúa Kitô đang sống và Người muốn các con cũng được sống! Niềm xác tín này luôn làm tâm hồn cha tràn ngập niềm vui và thúc đẩy cha hôm nay viết Sứ điệp này cho các con, 5 năm sau khi ban hành Tông huấn Christus Vivit, vốn là thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục với chủ đề: “Người Trẻ, Đức Tin và Sự Phân Định Ơn Gọi”.

Trên hết, cha muốn những lời của cha khôi phục lại niềm hy vọng nơi các con. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, bị đánh dấu bởi quá nhiều xung đột và đau khổ, cha có thể hình dung rằng nhiều người trong các con sẽ cảm thấy nản lòng. Đây là lý do tại sao, cha muốn cùng các con bắt đầu lại từ lời loan báo vốn là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta và của toàn thể nhân loại: “Chúa Kitô đang sống!”

Cha lặp lại điều này với từng người trong các con một cách cá vị: Chúa Kitô đang sống và Người yêu con bằng một tình yêu vô hạn. Tình yêu của Người dành cho các con không bị ảnh hưởng bởi những vấp ngã hoặc sai lầm của các con. Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống cho các con, nên Người không đợi các con hoàn hảo mới yêu các con. Hãy nhìn vào vòng tay rộng mở của Người trên thập giá và “hãy để mình được cứu độ lần này đến lần khác” [1]. Hãy bước đi với Người như với một người bạn, đón nhận Người bước vào cuộc đời mình và để Người chia sẻ mọi niềm vui và hy vọng, mọi đau khổ và lo lắng của tuổi trẻ. Các con sẽ thấy rằng lộ trình phía trước sẽ trở nên sáng sủa hơn và ngay cả những gánh nặng lớn nhất cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi vì Người sẽ ở bên để cùng mang chúng với các con. Vì vậy, hãy cầu xin với Chúa Thánh Thần mỗi ngày, Đấng “dẫn các con ngày càng đi sâu hơn vào trái tim của Chúa Kitô, để các con luôn được đầy tràn tình yêu, ánh sáng và sức mạnh của Người” [2].

Cha ước gì lời tuyên bố này đến được với từng người trong các con, để mỗi người trong các con cảm nhận những lời đó một cách sống động và chân thực trong cuộc sống của mình, cũng như cảm thấy muốn chia sẻ nó với bạn bè! Vì các con đã nhận được sứ mạng cao cả này: làm chứng cho mọi người về niềm vui phát sinh từ tình bạn với Chúa Kitô.

Vào đầu triều Giáo hoàng của cha, trong Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Rio de Janeiro, cha đã mạnh mẽ mời gọi các con: Hãy làm cho tiếng nói của các con được lắng nghe! Hagan lio! Hãy lên tiếng! Và hôm nay, một lần nữa, cha yêu cầu các con: Hãy lên tiếng! Hãy công bố, không phải chỉ bằng lời nói mà bằng cuộc sống và trái tim của các con về sự thật rằng: Chúa Kitô đang sống! Nhờ đó, giúp toàn thể Giáo hội đứng dậy và lại lên đường để mang sứ điệp của Chúa Kitô đến cho toàn thế giới.

Ngày 14.04.2024 tới đây, chúng ta sẽ kỷ niệm 40 năm cuộc quy tụ đông đảo giới trẻ lần đầu tiên, trong bối cảnh Năm Thánh Cứu độ, là hạt giống cho những Ngày Giới trẻ Thế giới trong tương lai. Vào cuối Năm Thánh, năm 1984, Thánh Gioan Phaolô II đã trao Thánh giá Đại hội Giới trẻ cho người trẻ và uỷ thác cho họ sứ mạng mang Thánh giá này đi khắp thế giới như một dấu chỉ và nhắc nhở rằng chỉ nơi Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh và sống lại, chúng ta mới có thể tìm thấy ơn cứu độ và sự sống lại. Như các con đã biết rất rõ, đó là một cây thánh giá bằng gỗ không có Chúa Chịu Đóng Đinh trên đó, nhằm nhắc nhở chúng ta rằng cử hành trên hết là sự khải hoàn của sự Phục Sinh, sự chiến thắng của sự sống trên cái chết. Và để nói với mọi người: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi” (Lc 24,5). Đây là cách các con chiêm ngắm Chúa Giêsu: sống động và tràn ngập niềm vui, chiến thắng cái chết, một người bạn yêu thương các con và muốn sống trong các con [3].

Chỉ bằng cách này, dưới ánh sáng sự hiện diện của Người, ký ức về quá khứ mới sinh hoa kết trái, và các con mới có can đảm sống trong hiện tại và được chuẩn bị để hướng tới tương lai với niềm hy vọng. Các con sẽ tìm thấy sự tự do cần thiết để tiếp nối lịch sử của gia đình, ông bà, và cha mẹ các con, cũng như các truyền thống tôn giáo của đất nước các con, để đến lượt mình, các con trở thành những nhà lãnh đạo của ngày mai, những “nghệ nhân” của tương lai.

Tông huấn Christus Vivit là thành quả của một Giáo hội muốn cùng nhau bước đi bằng việc lắng nghe, đối thoại và không ngừng phân định ý Chúa. Đó là lý do tại sao, hơn 5 năm trước, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về giới trẻ, nhiều người trong số các con, từ khắp nơi trên thế giới, đã được yêu cầu chia sẻ những mong đợi và mong muốn của mình. Hàng trăm bạn trẻ đã đến Rôma và cùng nhau làm việc trong nhiều ngày, tập hợp các ý tưởng để trình bày trước Thượng hội đồng. Nhờ công trình của người trẻ, các Giám mục đã có thể nhận biết và đào sâu một tầm nhìn rộng hơn và sâu sắc hơn về thế giới và Giáo hội. Đó là một “trải nghiệm hiệp hành” đích thực; một trải nghiệm mang lại hoa trái tuyệt vời và cũng mở đường cho một Thượng hội đồng mới, Thượng hội đồng mà chúng ta hiện đang tiến hành, trong những năm gần đây, chính xác là về chủ đề hiệp hành. Như chúng ta đọc trong Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng năm 2018, “sự tham gia của giới trẻ đã góp phần ‘đánh thức’ tính hiệp hành, vốn là một ‘chiều kích cấu thành của Giáo hội’” [4]. Giờ đây, trong giai đoạn mới này của hành trình giáo hội, hơn bao giờ hết chúng ta cần phát huy khả năng sáng tạo của các con để khám phá những lộ trình mới, luôn trung thành với cội nguồn của mình.

Các bạn trẻ thân mến, các con là niềm hy vọng sống động của một Giáo hội đang tiến bước! Do đó, cha cảm ơn sự hiện diện và đóng góp của các con cho đời sống của Nhiệm Thể Chúa Kitô. Và cha khuyên các con đừng bao giờ để chúng ta thiếu tiếng ồn ào tốt lành của các con, lực đẩy của các con, giống như động cơ sạch và được điều chỉnh tốt, lối sống đặc thù, và việc loan báo niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh của các con! Cha cầu nguyện cho điều này; và các con cũng vậy, xin hãy cầu nguyện cho cha.

Rôma, Đền thờ thánh Gioan Lateran, ngày 25 tháng 03 năm 2024, thứ hai Tuần thánh

Phanxicô

“Hosana, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”(Lc 13, 31-35)Chúa nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Ðấng Cứu Thế v...
25/03/2024

“Hosana, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”
(Lc 13, 31-35)
Chúa nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Ðấng Cứu Thế vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại cho loài người ơn cứu độ, ...
Theo Phụng vụ, Chúa nhật Lễ Lá khởi đầu cho một tuần lễ được gọi là Tuần Thánh được cử hành để tưởng nhớ một biến cố tràn đầy niềm vui nhưng lại hàm chứa sự nghịch lý liên quan đến cuộc Vượt qua của Chúa Giêsu Kitô.
Hôm nay, Quý cha cùng toàn thể giáo dân trong toàn giáo xứ, quy tụ tại nơi Thánh Đường để cử hành Thánh Lễ Lá - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Kitô.
Trong bài giảng, Cha Giuse nhấn mạnh rằng: "Chúa Nhật Lễ Lá là ngày kỷ niệm cuộc vào thành Giêrusalem long trọng của Chúa Giêsu trước khi Người chịu khổ nạn và ra đi. Trước sự kiện đó cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, biết Người phải làm gì và đã tự nguyện bước vào cái chết để tạo ra những sự sống mới, sinh ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã tự hy sinh để chu toàn thánh ý của Chúa Cha."

Đặc biệt, Chúa Nhật Lễ Lá còn nhắc cho con người hiểu được rằng để tồn tại được trên đời phải đối mặt với nhiều đau khổ, vì lễ Lá dẫn đưa chúng ta vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cho chúng ta được thấy cái chết đau thương của Người trên đồi Canvê. Khi chúng ta chấp nhận bằng lòng vác thập giá mình mà theo chân Chúa Giêsu, đó là chúng ta cũng thấu hiểu và chia sẻ gánh nặng của Người, Người là tấm gương để vác thập giá, nhưng điều quan trọng truyền tải ở đây là không phải vác đi trong than khổ mà trong hy vọng vào cuộc sống mới.

Uớc mong rằng, qua thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta biết tự vấn lương tâm mình, dọn sạch tâm hồn để bước vào Tuần Thánh một cách sốt sắng nhất.

✝️Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2024 | Giáo Xứ Làng Nam⛪
23/03/2024

✝️Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2024 | Giáo Xứ Làng Nam⛪

Address

224 Vo Nguyen Giap Street , Son Tra Dist, Vietnam
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thiên Đường Hoa - Flower Paradise posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category