09/02/2020
Hôm vừa rồi mình có viết về 10 trò chơi thú vị bắt buộc phải thử khi đến Hà Nội được viết theo chủ đề Tình yêu, Mình còn rất nhiều chủ đề hay muốn chia sẻ như: Những hồ đẹp nhất tại Hà Nội, những lăng tẩm đẹp nhất Hà Nội, Hay những ngọn núi hùng vĩ nhất Hà Nội v.v...,
Thực tế Hà Nội mình có rất nhiều điều đặc biệt mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn bằng một cách tiếp cận khác được viết theo từng chủ đề có nội dung: 5 địa điểm phải tới khi đến Hà Nội:
1️⃣. Khi xa Hà Nội 😀, những điều lắng đọng nhất khi nhớ về nơi này chính là Cảm Xúc, do vậy mình bắt đầu với Chủ đề Cảm xúc: Ẩn mình trong sự ồn ã của một đô thị đang phát triển mạnh mẽ chính là một nơi bạn sẽ thấy cảm xúc sâu lắng, nơi mà khó chỉ bằng từ ngữ tả hết được và mình sẽ không nói nhiều hơn về chỗ này mà để chính bạn đến và cảm nhận, nếu bạn đã đến rồi, mình chắc bạn sẽ muốn đến lại, đến lại, đến lại và ... lại đến lại để lại tìm những cảm giác mà chỉ bạn bằng cảm nhận mới thấy được tại sao lại dành tình cảm cho nơi này, Hồ Gươm bạn nhé;
2️⃣. Chủ đề Nghệ Thuật: Có một con đường nhỏ đẹp lồng lộn mang tên thế hệ trẻ luồn lách giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch rợp bóng cây xanh hai bên xen khe với những quảng trường nhỏ, những vườn cây xanh cho những đôi bạn trẻ tâm tình và tất cả như đang soi bóng mặt nước, dù bạn đến vào mùa nào, dù bạn đi buổi sáng hay buổi chiều thì con đường này đều rất đẹp, nếu không tin xin bạn hãy đừng đến, ĐỪNG ĐẾN ... để rồi nuối tiếc đó haha, Đường Thanh Niên bạn nhé;
3️⃣. Chủ đề Giáo Dục: Quốc Tử Giám, Trường Đại Học đầu tiên của đất nước mình, hiện nay tuy đã dừng tuyển sinh một thời gian dài nhưng học trò từng lứa khác nhau vẫn lũ lượt lôi nhau về đây, sân trường có Khuê Văn Các đã ghi dấu ấn trong nhiều thời kỳ lịch sử, từng hàng cây che bóng mát và lớp lớp mái ngói phủ rêu dấu ấn của thời gian (cả ngàn năm cơ mà);
4️⃣. Chủ đề Xã Hội: Ha Noi old Quater hay còn được Người Hà Nội gọi với tên thân thương là Xóm cổ với 36 phố, ở đây sau hàng ngàn năm thì mọi việc sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường tuy cũng có khác ngàn năm trước, bạn có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì ở đây, từ cái kim sợi chỉ cho đến người yêu mới;
5️⃣. Chủ đề Kết Nối: tại sao lại có tên như vậy? vì đơn giản rằng ở đây toàn người cởi mở và thân thiện, Mình muốn nói đến một nơi dừng chân dành cho tất cả những người đáng yêu, đó chính là nhà mình, Chip’s House; một Homestay có nhiều cây xanh, vừa vô cùng thoáng và đẹp, một Homestay nhỏ nhắn, xinh xắn, may mắn, ngay ngắn, tươi tắn, ...😁 rất sạch sẽ, đẹp đẽ, và đặc biệt là toàn người đáng yêu, đã lạc lối vào đó như lạc lối vào chỗ toàn người đáng yêu đang ở, mình nói thật đó, các bạn không tin thì thôi, cứ đến thử mà xem 😁
😍 Các bạn chia sẻ giúp Chip để mọi người đến Hà Nội có những gợi ý thú vị về những địa điểm tuyệt vời trên nhé!