16/11/2017
---VỢ CHỒNG TRẺ CHIA SẺ BÍ QUYẾT THU NHẬP TRUNG BÌNH VẪN MUA NHÀ HÀ NỘI---
🎉🎉Những lời chia sẻ đầy nhiệt huyết và tình cảm của Cặp vợ chồng trẻ tâm sự "BÍ QUYẾT" , với mức thu nhập trung bình 15 triệu/tháng nhưng vẫn quyết tâm mua được căn chung cư tại HN.🏡🏡
An cư ồi mới lạc nghệp – chẳng sai bao giờ. Chẳng là thế này, trải qua bao nhiê năm tháng vất vả chắt chiu dành dụm từ thời còn yêu cho đến khi lập gia đình, 2 vợ chồng cũng để ra được tý quỹ gia đình đâu đó được hơn 400 triệu. Công vệc cả 2 vợ chồng đều đi vào ổn định, thu nhập đều đặn. Dự định ban đầu 2 vợ chồng thuê nhà để ở nhưng mới thuê nhà chưa được bao lâu, mỗi tháng cũng 4.5 trệu/tháng tiền nhà chưa kể tiền điện, tiền nước bị đắt mà dở một nỗi, nhà đi thuê không dám sắm sửa nhiều, cứ đi thuê nhà rồi thấp thỏm sợ bị chủ nhà dứt hợp đồng khi có người trả giá tốt là bán nhà luôn, mà các cụ bảo rồi, 3 lần chuyển nhà thì bằng 1 lần cháy nhà…Thế là 2 vợ chồng thủ thỉ ủ mưu từ đó và cuộc chiến tìm nhà cũng chính thức bắt đầu.
Chồng 1 nẻo, vợ 1 nẻo, ngang dọc khắp các khu vực quanh công ty nào Mỹ Đình, Từ Liêm, rồi chạy xa xa hơn chút xuống Mễ Trì, Đại Lộ Thăng Long. Hà Đông…chấp nhận đi xa chút cũng chỉ vì biết là ví tiền mình mỏng.
Vợ thì thích khu Phạm Văn Đồng, thành phố giao lưu vì ở đó có cả 1 quần thể sống đã đi vào hoạt động những căn rẻ nhất cunugx 2,1 tỷ rồi. Có thích thế nào cũng “anh đi xa quá” cố gắng mấy cũng không thể.
Còn anh dự án Bộ Công An bên cạnh, cũng có căn nhỏ nhỏ xinh xinh vừa taamg với, lại cũng ké được tiện ích của An Bình City, giá thì cũng phải chăng 1.5-1.6 tỷ/1 căn. Vui mừng tưởng chọn được dự án “ngon” 2 vợ chồng ngớ người vì tiền chênh và tiền vào Hợp Đồng đã hết 600 triệu, trong khi Nhà diện chính sách, mua dạng ủy quyền thì phải mấy năm sau mới sang được tên, chưa kể giá trị hợp đồng thấp thì ngân hàng vay lại chả được bao nhiêu. Thủ tục phức tạp, 2 vợ chồng hậm hà hậm hực mãi vì tiếc dự án đẹp. Tìm mãi chả được thành ra chán nản nhiều khi lại cáu gắt.
Anh xã thì bảo: “Thôi em ạ! Tài tài chính mình chỉ có khoảng 500 triệu thôi, mình tìm dự án nào tầm tầm đó, vị trí xa 1 chút cũng được. Sau này có điều kiện, vợ chồng mình chuyển đổi dần dần”. Hai vợ chồng cũng tự an ủi, để từ từ rồi cũng tìm được dự án phù hợp.
Tinh thần đi xuống, vợ chồng rủ nhau về quê chơi vs ông bà cho khuây khỏa. Tình cờ ra bến xe, thấy có tòa chung cư treo banner đập ngay vào mắt giật tít: “SỞ HỮU CĂN HỘ CHUNG CƯ CHỈ VỚI 360 TRIỆU”. Cầm điện thoại bấm luôn số hotline và cái duyên với FLC bắt đầu từ đó.
Tìm hiểu dự án hai vợ chồng đánh giá:
Vị trí ngay bến xe Mỹ Đình, quá trung tâm và tiện đi lại cho cả 2, điện đường trường trạm, bệnh viện, ngân hàng không gì là không có.
Thiết kế với đủ loại diện tích từ 45m2 có 2 phòng ngủ, 60m2 và 69m2 là đã có 3 phòng ngủ. Căn diện tích không lớn, nhưng lại cực kỳ thoáng, mà căn nào cũng có 2 logia. Đặc biệt có căn 5,6,7 là đẹp nhất, hướng Đông và Đông Nam view thì cực thoáng.
Có hẳn 05 tầng nổi để xe, sau vợ chồng không phải lo nghĩ gì nếu có mua oto cũng không sợ. 06 thang máy cho 12-16 căn hộ thì còn gì hơn, tính ra có 2-3 căn/thang.
Có bể bơi trong nhà, có spa, Gym…toàn những tiện ích của chung cư cao cấp
Tổng giá trị căn hộ chỉ 1,4 tỷ mà 20 căn đầu tiên được CK 2%, 2 vợ chồng vay ngân hàng thì cũng được hỗ trợ LS 8.6% đến khi nhận nhà rồi, tính ra là cũng 1.3 tỷ 1 căn
Tiến độ xây dựng giờ cũng cất nóc rồi, đến khoảng Tháng 6 cùng lắm là Tháng 8/2018 là mình có nhà, nhận nhà ở luôn rồi. Mấy dự án kia phải cuối 2018 đầu 2019 mới hoàn thiện, mình nhận nhà sớm có phải cũng đơc được 50 – 70 triệu thuê nhà rồi còn gì.
Tiện ích FLC GREEN HOME
Đêm về 2 vợ chồng tâm sự:
-Em lăn tăn về ông chủ FLC dạo này xây nhiều dự án, mà em nghe nói nó chưa có hợp đồng mua bán, em chỉ sợ pháp lý nó đang trục trặc ở đâu anh ạ. Bao nhiêu năm 2 vợ chồng mới tích cóp được chút lỡ rủi do thì sao?
-Anh nghiên cứu kỹ rồi, đúng là FLC 18 Phạm Hùng chưa có HĐMB, vì trước đây đất dự án là đất xây dựng nhà để xe, cây xanh và TTTM cùng với căn hộ dịch vụ cho thuê, nhưng giờ họ chuyển đổi từ nhà dịch vụ sang căn hộ để ở nên thời gian ra hợp đồng và thời gian để chuyển đổi giấy tờ chưa khớp nhau, thành ra bị lùi lại đến 30/6 mới có HĐMB. Mà có HĐMB thì có sổ đỏ rồi.
-Em vẫn muốn ăn chắc mặc bền.
– Em à, CĐT còn cam kết có kèm trong HĐ Vay Vốn là nếu đến 30/06/2018 chậm nhất 60 ngày mà không ra được HĐMB thì khách hàng có thể lựa chọn nhận nhà và chờ hoàn thiện giấy tờ hoặc rút tiền về 100% cộng thêm tiền lãi 7.95% cơ em ạ. Cao hơn cả gửi ngân hàng có 6% rồi còn gì.
Chồng mình cứ thao thao bất tuyệt về cái FLC Green Home 18 Phạm Hùng, chứ cái của Mai Trang bên cạnh cũng phải 40 triệu/m2 mà lại giáp đường cao tốc, ồn quá. Cái Gardens Hill thì diện tích trên 80m trở lên, lại bị chắn, tòa PCC1 thì không có sân vườn, khu vơi chơi cho thằng Bin. Đấy, nói đến sân vườn thì ở FLC GREEN HOME họ xây có 37% thôi, lại có tầng riêng bietj để làm khu sinh hoat chung, cộng đồng. Đặc biệt là có cả bể bơi trong nhà, ở Mỹ Đình thì được mấy dự án có bể bơi chứ.
Hiện tại giá đang thấp hơn xung quanh vì nó chưa hoàn thiện, nhưng đến khi hoàn thiện, ra được HĐMB thì cũng không có giá đó mà mua, cũng phải tăng 2-3 giá. Mình không mua ở cũng có thể đầu tư được. Lại nói đến đầu tư, kể ra chỗ đó vị trí trung tâm, phòng nhỏ mà lại có nhiều phòng ngủ, sau này chắc chắn để cho thuê sẽ rất tiềm năng, ít cũng 7-8 triệu/tháng.
Mua nhà tầm đó là 2 vợ chồng cũng phải cố gắng trả nợ đó. Vay họ hàng, bạn bè cũng không vay lâu được, nhưng đến 30/6/2018 có HĐMB và có sổ thì vay ngân hàng cũng đối ứng lại.
Chuyện mua nhà căng thẳng, anh xã động viên làm công tác tư tưởng cho vợ “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, mua nhà phải liều chút cứ đi vay thì mới có nhà được.
Anh tin rằng đây sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất của 2 vợ chồng mình, chỉ vất vả 3-4 năm thôi rồi có nhà có cửa mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Thế là vợ gật đầu, sáng hôm sau lên đặt cọc ký HĐ Vay Vốn với CĐT.
Lúc ra về, vợ cứ cười nói và nghĩ là chỉ 7 tháng nữa thôi là có nhà mới rồi.
☎️☎️Hotline: 0911 46 2233 hoặc 096 888 1222
website: http://flc-greenhome.net/
, , ,