20/12/2025
TIỀN VÀNG Ở ĐẢO HOANG,
Hôm qua xem 1 bộ phim mà quên mất tên phim rồi. Đại khái có 1 phụ nữ vợ giáo sư dược phẩm, tỷ phú người Mỹ cùng nhóm người giàu có thuê 1 chiếc thuyền đi ăn chơi ngoài biển. Bà ta rất ngạo mạn coi thường người khá và có những đòi hỏi vô lý, chủ yếu nhằm hành hạ một anh chàng phục vụ người Ý. Anh người Ý lúc nào cũng hát điên đến nỗi muốn giết bà ta. Cả tàu kể cả thuyền trưởng cũng bị bà ta coi khinh và có những hành động , lời nói nhục mạ.
Xong rồi một hôm bà ta nổi cơn hứng muốn đi xem hòn đảo ngoài xa và bắt anh kia chở đi trên thuyền nhỏ. Mặc dù đã được khuyến cáo là thời tiết không thuận lợi nhưng người có tiền vẫn nhất quyết hách dịch yêu cầu hạ thuyền. Rồi máy hỏng, dòng nước chuyển đổi hướng chảy, mưa bão, xẹp thuyền.... và cuối cùng họ dạt vào 1 hòn đảo hoang, nơi mà vị trí của họ hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, người cầm trịch cuộc chơi là anh chàng người Ý. Và thói hợm hĩnh dùng tiền mua tất cả của người phụ nữ giàu có đã bị tiêu tann. Mình nhớ cảnh này:
- Tôi mua con cá của anh 100 đô la
- Bà ném cái 100 đô của bà vào sọt rác,
- 1 ngàn đô
- Ha haa
- Thôi 1 miếng cá 100 ngàn đô, cả nhẫn kim cươngg, vòng vàng đây
Đáp trả là việc người đàn ông cầm vòng vàng dây chuyền nhẫn kim cương ném tất cả ra biển. Còn người đàn bà ngồi đó nuốt nước bọt
- Tôi sẽ báo với luật sư của tôi đưa anh ra toà
- Uh, tôi vẫn chưa tìm thấy luật sư của bà ở đây
Coi trọng lao động, nắm vững bí quyết sinh tồn, coi trọng con người dù họ là ai, rèn luyện và giữ gìn phẩm giá ngay cả khi sở hữu rất nhiều tiền. Có lẽ đó mới là tài sản quý của con ngườii
Kết thúc là 2 tên này yêu nhau
Nhưng the end là yêu nhau nhưng ai về nhà nấy! đắng cay thế đấy. Có tiền, rất nhiều tiền cũng không mua được hạnh phúc và tình yêu
Đến Vân Sơn Garden ở 2 ngày tự tay xếp củi trồng rau nấu ăn theo kiểu nông dân thì thấy tiền cũng không quá quan trọng, ( ha ha chỉ quan trọng vừa vừa)