22/03/2026
LỜI CHÀO TẠM BIỆT
Gửi anh chị em, bạn bè thương mến của gia đình Linh và Xieng Retreat!
Những ngày ngồi lại để viết những dòng này, trong lòng Linh có rất nhiều cảm xúc khó gọi thành tên. Xieng, từ một góc nhỏ rất riêng của gia đình, đã dần trở thành nơi kết nối thật nhiều con người, thật nhiều câu chuyện, và thật nhiều kỷ niệm ấm áp.
Linh vẫn nhớ những buổi sáng yên bình có tiếng cười nói khe khẽ, những buổi chiều nắng nhẹ, mọi người ngồi bên nhau trò chuyện như đã quen từ rất lâu. Có những người đến một lần rồi quay lại, có những người chỉ ghé qua thoáng chốc, nhưng tất cả đều để lại trong Xieng một điều gì đó rất dịu dàng và đáng nhớ.
Gia đình Linh biết ơn vô cùng vì đã được mọi người tin tưởng, yêu thương và lựa chọn Xieng như một nơi để dừng chân, nghỉ ngơi, hay đơn giản là tìm một chút bình yên giữa những bộn bề.
Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, mọi hành trình đều cần một khoảng lặng.
Trong thời gian tới, gia đình Linh có những thay đổi trong dự định, nên Xieng Retreat sẽ khép lại việc đón khách từ ngày 01/04/2026. Xieng sẽ trở về đúng với hình dáng ban đầu – một không gian riêng tư, nơi gia đình gìn giữ cho riêng mình những điều thân thuộc nhất.
Nói lời tạm dừng chưa bao giờ là dễ dàng. Trong lòng Linh và gia đình là rất nhiều sự lưu luyến, xen lẫn tiếc nuối. Nhưng hơn hết, đó là sự biết ơn — vì đã có một khoảng thời gian thật đẹp được đồng hành cùng mọi người.
Linh chỉ mong rằng, ở một nơi nào đó trong ký ức của anh chị em, Xieng vẫn sẽ luôn hiện lên như một góc nhỏ bình yên — nơi có cây xanh, có nắng, và có những khoảnh khắc rất đỗi dịu dàng mà chúng ta đã từng chia sẻ cùng nhau.
Cảm ơn mọi người, vì đã đến, đã ở lại, và đã thương Xieng theo cách rất riêng của mình.
Thương mến và trân trọng ❤️