Một Nắng

Một Nắng Bán Nhà đất, chung cư Hà Nội

17/11/2025

Yêu em ❤️❤️❤️

THƯƠNG LẮM ĐỒ CŨ GIÁ 8KGIẢI CỨU NƯỚC CỐT DỪA 8K/ 1 HỘP10 HỘP GIÁ 50KLại một món đồ nữa, mới mà thành ra cũ, cũ bởi lâu l...
04/01/2024

THƯƠNG LẮM ĐỒ CŨ GIÁ 8K
GIẢI CỨU NƯỚC CỐT DỪA 8K/ 1 HỘP
10 HỘP GIÁ 50K

Lại một món đồ nữa, mới mà thành ra cũ, cũ bởi lâu lâu kinh tế khó khăn, chè cháo quán hàng cũng thưa vắng khách mua nên mới chưa tiêu thụ kịp, thành ra đồ mới đành trở thành cũ.🥰🥰🥰
Nhóm mình vừa được tặng 2400 hộp nước cốt dừa, nhưng date chỉ còn 25 ngày nữa hết hạn.
Thương lắm! Không lẽ đồ ủng hộ không nhận, mà nhận rồi vận chuyển sao kịp, chi phí vận chuyển cao, mà chưa chắc bà con dân tộc ở Xã Quảng Nhâm huyện A Lưới Thừa thiên Huế kịp sử dụng. Mà giờ bỏ đi sao đành. Thương lắm, tiếc nữa.
Đó là lí do mình lên tút này kêu gọi cộng giải cứu giúp. Chỉ cần mỗi người ra tay mua giúp 1 hộp, chỉ cần 1 hộp thôi là giải cứu được 2400 hộp Nước cốt dừa Thái Sureee 165 ml này của nhóm ĐÔI GIÀY CŨ đang quyên góp đồ cho Cửa hàng bách hoá 1k kịp khai trương cho bà con A Lưới sắm Tết. ❤️❤️❤️
Thế nên mong mọi người giúp chúng mình đổi thành tiền mua gạo mua đường cho bà con nhé. Tết đến nơi rồi, nhà ai chẳng có món chè dâng tổ tiên cúng tạ đất trời năm mới. Nước cốt dừa được sử dụng bởi mục đích nhân văn đẹp đẽ chắc chắn chén chè ngày Tết sum vầy sẽ thơm ngọt hơn nhiều.
Ai thương đồ cũ, quý đồ cũ thì đặt hàng thôi.
Chỉ 8k, bạn đã góp công sức mình vào sự thành công của Cửa hàng 1k cho bà con nghèo sắm Tết
Giá bán lẻ nước cổt dừa loại này là 16.200 đồng/ hộp giá buôn 11k/hộp
Nhưng giờ chúng mình mong muốn 8k/1 hộp thôi. 10 hộp thì 50k
Giúp chúng mình nhé
Tạ ơn mọi người.
Đt liên hệ đặt nước cốt dừa:
Mrs Hương 0913011339
Mrs Bình 0912923456
MrsHạnh 0983421929
Mrs Huệ 0947363456
Mrs Lương 098 8750882
Mrs Nhàn 038 6189255

04/01/2024

Chiều mồng 1 Tết tây 2024. Vũ mứt nhắn “chị đọc zalo đi”.
Vào zalo thấy hắn gửi tin nhắn lúc Giao Thừa. “Em viết cái này quà tặng chị năm mới”.
Chao ôi! Đúng là Vũ Mứt! Giao thừa không xả hơi với vợ với lũ con, với bạn bè lại ngồi lọ mọ chữ nghĩa nhắm rượu thơ chị.
C nợ Vũ Mứt nhiều quá 🥰
Nhận quà Vũ Mứt mà rưng rưng xúc động. Thơ chị cũng có nhiều người đã yêu thương ưu ái chắc là do chị mới công bố. Nhưng viết vào thời khắc đặc biệt thì chỉ có Vũ Mứt mới làm chị rưng rưng, nao lòng thế này.
Năm mới chia sẻ bài viết của Vũ Mứt. Và ngàn lần tạ ơn em nhé Đỗ Anh Vũ

THƠ TÌNH NHƯ BÌNH :
MỘT CÔ ĐƠN KIÊU HÃNH, MỘT ĐA ĐOAN LẶNG THẦM
​Đỗ Anh Vũ

Như Bình vốn được giới văn chương biết đến trước tiên với tư cách một nhà văn, tác giả của bốn tập truyện ngắn đã xuất bản: Giông biển (1999, NXB Công an Nhân dân), Dòng sông một bờ (2000, NXB Kim Đồng), Đêm vô thường (2002, NXB Hội Nhà văn), Bùa yêu (2004, NXB Văn học). Thế nhưng những năm gần đây, độc giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi thấy chị làm khá nhiều thơ. Các bài thơ của Như Bình đều được đăng trên những ấn phẩm uy tín như Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh, Chuyên đề Viết và Đọc Hội Nhà văn Việt Nam. Trang facebook cá nhân của chị cũng thường xuyên cập nhật những bài thơ mới. Thơ Như Bình ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhiều lớp độc giả. Dù Như Bình chưa in riêng một tập nào nhưng đã có hàng loạt các bài phê bình, phân tích, nhận định, giới thiệu về thơ chị được đăng tải trên nhiều báo, tạp chí trung ương như các bài của Đặng Huy Giang, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyên Tô, Đỗ Quyên, Trang Thụy…Qua bài viết này, tôi muốn góp thêm một góc nhìn nữa về những bài thơ của Như Bình.
Có thể thấy ngay một điều, các bài thơ của Như Bình đã công bố hầu hết là thơ tình. Đó là tiếng thơ của một người phụ nữ đẹp, một giọng điệu mê đắm cuồng si, đa tình, mãnh liệt nhưng lại thẳm vào trong với bao trăn trở day dứt của thế giới nội tâm. Chị hay viết về những mối tình dang dở, về những trống vắng cách xa. Thơ Như Bình có thể khiến một người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải mủi lòng và tan chảy như băng tuyết dưới ánh mặt trời: Chúng ta đã vắng xa nhau quá lâu đến nỗi phiến đá trên con đường cũ đã trở lại màu rêu nâu như ngày đầu em đặt chân/ đến nỗi cánh cửa gỗ thẫm màu hắt ánh sáng mỗi ngày chợt bừng lên sắc vàng kỳ lạ/ Và góc vườn cũ năm xưa cây thay áo bật mầm…/Em khóc mà không hiểu vì sao/ Vì sao chúng ta bặt xa nhau vì sao chúng ta vắng xa nhau lâu đến thế (Sự lãng quên trùng kiếp), Anh yêu ơi thế gian đã rời bỏ em rồi/ Cả anh nữa cũng đã rời xa em sau những bã bời dày xéo/ Em ngồi đông cứng như bức tượng lạnh lẽo/ Trên giá đinh, vĩnh viễn vít em vào (Trầm cảm 1). Nỗi cô đơn xuất hiện rất nhiều trong thơ Như Bình, mà tôi gọi là một nỗi cô đơn kiêu hãnh. Bởi dù cô đơn đến cùng cực thế nào, người đàn bà trong thơ Như Bình cũng không van xin hay quỵ lụy, người phụ nữ ấy sẽ không dễ dàng để thổ lộ tình cảm của mình với người đàn ông kia. Chị chỉ tự sự với lòng mình và những câu thơ gan ruột cứ thế bật ra: Em không thể chạy đến để nói với anh thật ra em rất cô đơn/ Con thú hoang đã nhốt sâu/ Dù nó nhe răng van vỉ em bằng cái vẻ cụp đuôi xờ xạc/ Dù nó đã cắn em suốt đêm trong nỗi nhớ anh phờ phạc (Con thú)
Các bài thơ của Như Bình hầu hết viết theo thể tự do. Những câu thơ ngắn dài ùa ra như những cung bậc cảm xúc lúc xa lúc gần, lúc cồn cào lúc âm ỉ, lúc man mác u buồn, lúc man cuồng sôi sục. Có cảm giác, Như Bình luôn cháy đến cùng kiệt trong cảm xúc tình yêu, yêu đến mức quên mình đi, yêu đến nỗi như bài thơ nào viết ra cũng là bài thơ sau cuối. Thế nên chị không hề ngần ngại khi nhắc về cái chết: Em tưởng em đã chết/ Ở đâu đó lâu lắm kia, trên cõi thế gian này/ Em sợ mình như một linh hồn/ Lang thang đi lạc (Con thú), Đôi khi em thật điên rồ/ Ước muốn khỏa thân trong đất nâu yên lặng/ Ai sẽ mở tiệc trên cơ thể em/ Để chú dế con thôi gục đầu trên ngực em bật khóc (Viết về cái chết)
Tuy rất khao khát một tình yêu, rất cần một bờ vai sưởi ấm nhưng người đàn bà trong thơ tình Như Bình lại không dễ dãi với bản thân. Hình như cái chị mong chờ là một tình yêu tuyệt đích và trọn vẹn hòa hợp cả về mặt tinh thần. Thế nên có những lúc dù đã ở bên cạnh người mình yêu, trái tim đa cảm đa đoan ấy vẫn muốn vùng vẫy với một mong ước: Cho em một ngày trốn khỏi hai ta/ Trốn khỏi những thành phố bụi mờ/ Những ô cửa vẫn nhìn em câm nín/ Trốn khỏi những mặt người lo âu bịt khẩu trang/ ánh mắt chói lên dưới mũ bảo hiểm/ Và trốn những mảng tường buồn ngủ/ Những bóng cây tật nguyền trên phố/ Trốn vô định nỗi buồn (Âm thanh cuối). Rất khao khát tình yêu nhưng người đàn bà ấy còn khao khát cả tự do. Có lẽ đó cũng là một mâu thuẫn muôn đời của bao trái tim thi sĩ: Em tự do trên những vòm cây gạo cánh đồng tháng ba nức nở mùa hoa/ Em hí vang như con ngựa mơ về thảo nguyên xa/ Em có thể gãy cánh như con chim mơ về bầu trời/ Sẽ vỡ móng như con ngựa hoang bay trên mờ mịt lối/ Sẽ ngã chết như loài chim trong bụi mận g*i/ Ôi âm thanh cuối cùng/ Em quỳ xuống và cầu xin mãi mãi…(Âm thanh cuối).
Như Bình đã ru mình bằng những bài thơ tình. Rất nhiều bài thơ mà chị đã viết, thực ra có thể xem là một bài thơ bất tận, không biết bắt đầu tự khi nào và chắc chắn cũng sẽ không có ngày kết thúc. Hình như chỉ đến Như Bình, tôi mới gặp một trái tim kiêu hãnh của người nữ phụ nói trước với người đàn ông của mình rằng: Anh sẽ nhớ em nhiều đấy. Câu thơ ấy có lẽ đã cất lên trong những giờ phút cuối cùng ở bên nhau, để biết rằng ngày mai thôi là mỗi người một nơi, là góc bể chân trời chưa hẹn kỳ gặp lại: Nỗi nhớ sẽ giày vò anh nhiều đấy/ Trong bủa vây mùi em trên từng nốt rêu ẩm mốc/ Cốc trà nguội dấu môi em còn ướt/ Ai hôn lên bóng em/ Ai gói giùm anh hương em/ Sợi tóc em hôm qua rụng ngời trên ghế/ Anh sẽ nhớ em nhiều lắm/ Khi mùa đông lạnh giá đang về (Ảo giác). Ai đó đã từng nói: Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu. Thế nên trong suốt hành trình còn lại của mỗi kiếp người khi đã vắng xa tình yêu của mình, phải chăng họ chỉ còn cách đem những phút giây vĩnh cửu ấy ra để mà nương tựa: Chúng ta đã tìm nhau đã rời xa vắng nhau/ Chúng ta đã hôn lên nỗi cô đơn của nhau/ Để giờ đây/ Trong căn phòng chật đầy hương em/ Anh ngồi ăn kỷ niệm (Ảo giác)
Đằng sau những nhớ nhung dang dở, những buồn bã cô đơn, thơ Như Bình cũng có những bài tươi sáng, là một thức nhận sâu sắc về vẻ đẹp của người phụ nữ: Em về ngủ giữa sen trắng/ Mộng bình yên một đóa thôi/ Ru em một hương thơm nắng/ Ngắm em một mảnh gương trời (Thiền). Những năm gần đây, bên cạnh truyện và thơ, Như Bình còn đam mê cả hội họa. Hình như chị cũng đã đưa được cả vẻ đẹp của hội họa, của đường nét và màu sắc vào trong những câu thơ tình: Cát tươi ánh vàng mơ/ Nắng ngọc cười lấp lánh/ Hôn mãi lưng trần em/ Hôn gót chân sóng sánh/ Biển tinh mơ vắng lặng/ Chỉ mình em tự tình/ Hẹn nhau từ kiếp trước/ Chở em biển bình minh (Tự tình với bình minh).
Tôi thầm mong và cầu chúc cho trái tim yêu trong thơ Như Bình sẽ còn viết tiếp thật nhiều những câu thơ đầy khát khao, tha thiết với tình yêu, tha thiết với cuộc đời. Chị tự tình với mình mà cũng là nói giùm cho bao người phụ nữ khác bằng một niềm tin, một chứa chan hy vọng vào cuộc sống: Một mình uống với cách xa/ Một mình nhắm cả bôn ba đời mình/ Kìa đông đón đợi bình minh/ Âm thầm nhen lửa trái tim tìm đường… (Một mình).
Giao thừa Tết tây 2024

🥰🥰🥰THƯƠNG ĐỒ CŨ 🥰🥰🥰     (Thư ngỏ của cửa hàng bách hoá 1K của nhóm Đôi giày cũ)Trong cuộc sống thường ngày, có ai gặp tr...
18/12/2023

🥰🥰🥰THƯƠNG ĐỒ CŨ 🥰🥰🥰
(Thư ngỏ của cửa hàng bách hoá 1K của nhóm Đôi giày cũ)

Trong cuộc sống thường ngày, có ai gặp trường hợp như mình không?
Đôi khi những món đồ ta đã từng dùng, và dùng nhiều năm, đồ tuy cũ nhưng vẫn còn rất tốt, vẫn còn dùng được thoải mái, nhưng ta lại không muốn tiếp tục dùng nó nữa.
Lý do thật đơn giản. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi từng ngày. Ta đã chăm chỉ lao động và có thành quả. Ta muốn được thay đổi, muốn làm mới căn nhà của mình, làm mới các vật dụng tiện nghi để nâng cấp chất lượng cuộc sống. Mua sắm, thay đổi nhà cửa, quần áo mới đó cũng là niềm đam mê để tạo ra hạnh phúc, luồng gió mới trong căn nhà yêu thương của mình, làm mới cho cả chính bản thân mình, cuộc sống của mình, vợ chồng và con cái chúng ta.
Nhu cầu được thay đổi, mua sắm mới là nhu cầu tất yếu của tất cả những người phụ nữ trên thế gian này.
Nhưng làm gì với món đồ cũ còn dùng tốt?
Bạn có gặp cảm giác như tôi không, rất thương đồ cũ. Thương lắm.
Đã không ít lần ta đã phải băn khoăn, ngậm ngùi, thậm chí cả day dứt vì “bỏ đi thì tiếc” vì đồ dùng còn quá tốt. Bỏ đi thì thương vì nó đã gắn bó với cuộc sống của gia đình mình, bản thân mình, vợ chồng con cái mình bao năm. Và trước kia mình đã từng mơ ước được sở hữu chúng cơ mà, nay mình dùng chán rồi, có mới, mình nới cũ nghe sao đành.
Bạn có từng như tôi không? Có những món đồ mang ra nhà rác rồi lại chạy ra mang vào vì thương đồ cũ quá, không nỡ bỏ, nó vẫn còn dùng tốt kia. Mà, nó đâu có tội để mình bỏ nó đi.
Nhưng giữ đồ cũ lại thì chật nhà, không có chổ để. Cho ai bây giờ được? Biết ai cần mà cho? Ở thành phố cho đồ cũ đâu có dễ, không cẩn thận, mình cho đồ cũ, người nhận lại tự ái vì nghĩ rằng mình chê người ta nghèo. Mà đưa đi các hội nhóm từ thiện thì mình cũng ngại vì mất thời gian tìm nhóm từ thiện đồ cũ, nhà thì chật không thể cứ chất đồ cũ trong nhà mãi được.
Sau rốt, mình đã tặc lưỡi làm cách dễ nhất là lau chùi sạch sẽ những món đồ cũ, bỏ vào bao bóng kính, để ngay ngắn trong nhà rác, để mong cô dọn vệ sinh thấy còn dùng được mà mang về hoặc cho ai đó cần đến. Có những khi quần áo dày dép, tôi cũng giặt giũ sách sẽ, xếp ngay ngắn gọn gàng để vào nhà rác với hi vọng cô dọn vệ sinh sẽ chuyển nó đến nơi cần chuyển.

Nhưng bây giờ tôi và bạn sẽ không cần phải làm như thế nữa.
Đã có CỬA HÀNG BÁCH HOÁ 1K của nhóm những người phụ nữ “THƯƠNG ĐỒ CŨ” đón nhận rồi.

CÁCH LÀM

Tất tật đồ dùng cũ từ quần áo, dày dép, sách vở, đến đồ gia dụng, đồ điện tử, đồ nội thất vẫn còn sử dụng tốt nhưng gia đình mình không cần dùng đến nữa, bạn đừng vội bỏ đi vì có rất nhiều người nghèo cần đến. Xuất phát từ mong muốn chia sẻ đồ cũ không dùng đến, cho người nghèo tiếp tục sử dụng, nhóm ĐÔI GIÀY CŨ kết hợp BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG cùng bắt tay xây dựng Cửa hàng Bách Hóa 1K đầu tiên tại huyện A Lưới Thừa Thiên Huế đáp ứng được tiêu chí “cần và đủ”: đưa được đồ dùng đến tận tay người cần.

CÁC HẠNG MỤC ĐỒ CŨ NHƯ SAU:
👉: ĐỒ ĐIỆN CŨ: tủ lạnh, ti vi, máy giặt, máy sấy, quạt sưởi, quạt mát, điều hoà, bàn là, máy sấy tóc… nồi cơm điện, lò vi sóng.

ĐỒ GIA DỤNG: Tủ, giường, bàn ghế, nồi xoong, bát, đĩa, cốc chén… Chăn, màn, chiếu, thảm… Quần áo: nam, nữ, trẻ em, Giầy, dép, ủng của người lớn và trẻ em

👉 THỰC PHẨM: gạo, dầu ăn, đường, mắm, muối, gia vị, sữa, bánh kẹo…

👉 HOÁ PHẨM: Bột giặt, sữa tắm, dầu gội đầu, xà phòng ...

ĐỒ DÙNG HỌC SINH: Đồ chơi, gấu bông (còn dùng được), Sách vở, đồ dùng học tập, sách giáo khoa, truyện…

ĐỐI TƯỢNG MUA HÀNG 1K
- Bà con dân tộc nghèo huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
- Cách thức. Mỗi hộ gia đình bà con dân tộc nghèo sẽ được mua không quá 3 sản phẩm.
- Bộ đội biên phòng huyện A Lưới chịu trách nhiệm vận hành cửa hàng để các sản phẩm đồ cũ đến được đúng tay người cần và đúng đối tượng.

ĐỊA ĐIỂM QUYÊN GÓP TẠI HÀ NỘI

- Điểm 1: Từ 7h30 đến 17h30 Thứ 2 đến thứ 6 tại 333 Trần Đại Nghĩa- HBT, liên hệ: Hương 0913011339
- Điểm 2: từ 9h đến 18h30 các ngày trong tuần tại 161 Ngõ Văn Chương- Đống Đa, liên hệ Hạnh 0983421929
- Điểm 3: Số 4 Lý Đạo Thành- Hoàn Kiếm, liên hệ Nhàn 0386189255
- Điểm 4: Số 2 Tràng Thi - Hoàn Kiếm, liên hệ Huệ 0947363456
- Điểm 5: Số 1A Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm- liên hệ Bình 0982127782
Thời gian
- Đợt 1: Kêu gọi quyên góp đến ngày 12/01/2024
Khai trương cửa hàng Bách Hóa Đồ Cũ 1K dự kiến ngày 20/01/2024
- Các đợt quyên góp tiếp theo để duy trì cửa hàng sẽ có thư ngỏ kêu gọi đến các nhà hảo tâm.

DU LỊCH NGỦ- XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI HÔM NAY. ĐẾN VỚI AN VIÊN XANH VILLLA ĐỂ TRẢI NGHIỆM NHÉ
10/10/2022

DU LỊCH NGỦ- XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI HÔM NAY. ĐẾN VỚI AN VIÊN XANH VILLLA ĐỂ TRẢI NGHIỆM NHÉ

BÌNH YÊN MỘT THOÁNG CHO TIM MỀM.Giá đang khuyến mại lớn! Đi nghỉ thôi cả nhà ơi
07/10/2022

BÌNH YÊN MỘT THOÁNG CHO TIM MỀM.
Giá đang khuyến mại lớn! Đi nghỉ thôi cả nhà ơi

BẢNG GIÁ  KHUYẾN MẠI MÙA THU (tháng 10/11/2022) TẠI AN VIÊN VILLAAn Viên có bảng giá khuyến mại tháng 10 và 11 cho khách...
07/10/2022

BẢNG GIÁ KHUYẾN MẠI MÙA THU (tháng 10/11/2022) TẠI AN VIÊN VILLA

An Viên có bảng giá khuyến mại tháng 10 và 11 cho khách.
🌺🌺🌺 Ngày thứ 7 và chủ nhật giá cũ: 9 triệu. Giá giảm cho tháng 10/11 là 7,5 triệu/ 1 đêm ngày cho 15 khách
🌺🌺🌺 ngày thường trong tuần chỉ 6 triệu/ 1 đêm ngày cho 15 khách

An Viên Villas B3-11 Xanh Villas nằm trong khuôn viên của Xanh villas

☘️Được xây dựng dựa trên sự hài hòa giữa các giá trị kiến trúc hiện đại.
☘️ Tiện nghi với không gian trong lành của thiên nhiên, khu nghỉ dưỡng ngoại thành Hà Nội

🏘️Thông tin Villa

☘️ Tầng 1
🪴 Phòng khách lớn + phòng ăn 15 chỗ ngồi và phòng bếp đủ tiện nghi hiện đại

🪴Bể cá Koi ngay cạnh phòng ăn nhìn ra riêng & thác nước, thảm tường cây xanh vô cùng đẹp

🪴Đồ dùng trang bị đầy đủ: bếp từ, máy rửa bát, tủ lạnh & nồi chiên không dầu & xoong chảo bát đũa, nồi cơm điện, bình siêu tốc, 1 bếp nướng BBQ có mái che ngoài trời & 2 bếp lẩu

🪴 Thiết bị vệ sinh cao cấp: khăn tắm, sữa tắm, bản chải đánh răng, ... đâu gội? Dầu xả, sữa dưỡng thể

🪴Tầng 1 có 1 NVS

🏘️Tầng 2

🪴Với 1 phòng khách chung tầng 2 có tivi & sofa

🪴 1 phòng ngủ Master giường 1m8*2m vs khép kín có bồn tắm cửa sổ mở ra vòm cây xanh + đi văng thư giãn + bàn trang điểm + làm việc + tủ quần áo

🪴 1 phòng ngủ lớn giường 1m8*2m + đi văng đọc sách+ bàn làm việc + trang điểm + tủ quần áo ( nvs bên ngoài chung)

🪴 1 phòng ngủ lớn 1 giường 1m8*2m đi văng đọc sách+ bàn làm việc + trang điểm + tủ quần áo (WC bên ngoài chung )

🏘️Tầng 3

🪴1 phòng ngủ lớn 1 giường 1m8*2m đi văng đọc sách thư giãn + bàn làm việc + trang điểm

🪴1 phòng áp mái có thảm, đệm và có bàn thờ Phật để thiền.

🌺🌺🌺 vườn thượng uyển trên tầng thượng để uống trà, cà phê và hát karraoke
⚡Tổng tầng 3 1 WC

🏘️Các tiện ích villa bao gồm:
👉 Miễn phí vé vào cổng
👉Miễn phí tham quan, chụp ảnh tại khuôn viên của Resort
👉 Tận hưởng thiên nhiên trong lành

🏘️Các dịch vụ tính phí khác:
🌺 Biệt thự có 4 thẻ bơi miễn phí ở bể bơi vô cực. Còn lại giá vào bơi bể bơi là 130k-180k/1 lượt bơi.
🌺 Dịch vụ hát Karaoke tại villa loa kéo 500.000/1 lần
🌺 Chèo thuyền kayak ngắm cảnh hồ: 250.000/1 thuyền đôi/ giờ
🌺 dịch vụ massage xông hơi theo tiêu chuẩn quốc tế của khu
🌺 Than nướng, đá lạnh (nhờ quản gia mua giúp)
🌺 Dọn dẹp sau bữa ăn: từ 300-500k tuỳ đoàn (thoả thuận với quản gia)

👉Giá Villa áp dụng sau tháng 10/2022 trở đi

+Từ thứ 2 đến thứ 5: 6.000.000
+Thứ 6 và CN: 7.000.000
+Thứ 7 : .7.500.000
+ Ngày lễ tết áp giá T7 + 2 triệu

👉Ck CTV 10% /1 Booking

💫Tiêu Chuẩn 15 Người ( 10Người lớn & 5 trẻ em
👉Quá số Người phụ thu 250k/1 Người

🌹Check in 14h hôm trước
🌹Check out 12h hôm sau.
☘️Trong trường hợp hôm trước villa không có khách. in Sớm & muộn villa tính phí 300k/1 giờ. Quá 18h tính bằng 1/2 đêm nghỉ

🏘️Khu Đô Thị Xanh villa - Thạch Thất - Hà Nội

An Viên mong đón nhiều khách tới nghỉ ngơi 🥰🥰🥰

🏡. An Viên Villa thuộc Khu nghỉ dưỡng XanhVillas, Thạch Thất - Hà Nội Biệt thự chính chủ

☎️Liên hệ tư vấn, đặt phòng với chính chủ
(Zalo/Viber/Imess) 0912923456/0788689588

Một khu vườn mà chắc chắn chủ nhân là một người rất tâm hồn và yêu thiên nhiên, yêu cây cốiĐẹp, yêu thương và tinh tế tr...
06/10/2022

Một khu vườn mà chắc chắn chủ nhân là một người rất tâm hồn và yêu thiên nhiên, yêu cây cối
Đẹp, yêu thương và tinh tế trong từng chi tiết nhỏ
Thèm được đắm chìm trong không gian này quá

Hãy đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ở An Viên Village trong khu réhort Xanhvillas and Spa Tiến Xuân Thạch Thất Hà Nội
Chủ nhân nhiệt tình dễ thương và chu đáo nhất quả đất. Tư vấn và sắp xếp sao cho khách hài lòng mĩ mãn mới thôi. 🥰🥰🥰

Sau một mùa hè khắc nghiệt. Vườn hồng trên sân thượng của An Viên Village dù vẫn còn gầy gò xơ xác song đã lác đác những mãn khai đầu tiên
Yêu hết nấc cả nhà ạ 🥰🥰🥰
Video vừa quay chiều nay

An Viên mong đón nhiều khách tới nghỉ ngơi 🥰🥰🥰

🏡. An Viên Villa thuộc Khu nghỉ dưỡng XanhVillas, Thạch Thất - Hà Nội Biệt thự chính chủ

☎️Liên hệ tư vấn, đặt phòng với chính chủ
(Zalo/Viber/Imess) 0912923456/0788689588

Mình cần cho thuê căn hộ 47m,  full nội thất nghỉ dưỡng tuyệt đẹp ở OCean Pảk. Liên lạc với mình nhé. 0912923456
18/10/2021

Mình cần cho thuê căn hộ 47m, full nội thất nghỉ dưỡng tuyệt đẹp ở OCean Pảk. Liên lạc với mình nhé. 0912923456

Nếu bạn muốn nghỉ ngơi thư giãn vào cuối tuần mà không phải tốn tiền di chuyển máy bay, không phải chi nhiều tiền ăn uốn...
30/04/2021

Nếu bạn muốn nghỉ ngơi thư giãn vào cuối tuần mà không phải tốn tiền di chuyển máy bay, không phải chi nhiều tiền ăn uống... và bạn cần một không gian riêng tư kín đáo như gia đình mình, bạn hãy chọn nghĩ dưỡng ở khu Thành phố biển Ocean Park.
Căn hộ full nội thất, đầy đủ tiện nghi cho một gia đình nhỏ hai vợ chồng 2 con và một giúp việc.
Hãy gọi tới số điện thoại này 078 8689588; 0912923456. Bạn sẽ được đáp ứng nhu cầu thuê căn hộ nghĩ dưỡng tại Ocean Park Gia Lâm Hà Nội.
Giá một ngày đêm trong tuần 699K.
Giá một ngày đêm cuối tuần 1099K
Có ô tô cho thuê tự lái nếu bạn có nhu cầu

CUỐI TUẦN GIA ĐÌNH DÃ NGOẠI Ở OCEAN PARK- THÀNH PHỐ SINGAPORE THU NHỎMình có căn hộ nghỉ  dưỡng tại Ocean Park đầy đủ ti...
13/04/2021

CUỐI TUẦN GIA ĐÌNH DÃ NGOẠI Ở OCEAN PARK- THÀNH PHỐ SINGAPORE THU NHỎ

Mình có căn hộ nghỉ dưỡng tại Ocean Park đầy đủ tiện nghi. Phù hợp với gia đình đi nghỉ cuối tuần tự phục vụ
❤Diện tích 46m. Đủ chỗ ngủ cho cặp vợ chồng với 2 con và 1 giúp việc. Tổng cộng tối đa 3 người lớn 2 trẻ em.
❤Một phòng ngủ Master cho vợ chồng và một ngủ cộng cho hai bé
Trong căn hộ của mình có đầy đủ tất cả những vật dụng cần thiết cho một gia đình vận hành, nó tương tự như một căn phòng khách sạn, có sách để đọc, có đủ đồ gia dụng để bạn có thể đi siêu thị mua đồ ăn nấu nướng và bày biện cơm trưa cơm tối, tiệc cho cả nhà tuỳ thích.
Nhân tháng khai trương. Mình khuyến mại tẹt ga
❤️. Có sách để đọc
❤️. Có các loại trà và cà phê để thưởng thức
❤️. Có mì, miến, phở gói để ăn nhẹ
Giá phòng một ngày đêm trong tuần 690k
Giá phòng ngày thứ 7 và chủ nhật 990k.
Ai cần nghỉ dưỡng liên hệ với mình nhé
0977542222
0912923456

CHỐT LẠI! Trước ngày cúng ông Công Ông Táo, bánh Tét lá cẩm và bánh Chưng hạt điều Trà Vinh cùng với tôm chua Gò Công Lo...
05/01/2017

CHỐT LẠI!
Trước ngày cúng ông Công Ông Táo, bánh Tét lá cẩm và bánh Chưng hạt điều Trà Vinh cùng với tôm chua Gò Công Long An sẽ ra Hà Nội ăn tết! Ai đã đặt bánh muốn lấy thêm biếu quà tết thì nhanh chóng alo 0995555111 nhé

Address

Khu đô Thị XanhVillas, Huyện Thạch Thất, Hà Nội
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Một Nắng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share