28/09/2020
33 NĂM – HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC NHỮNG ĐỈNH CAO
Một buổi sáng nghe thông điệp chào cờ thông tin dự án Lady Hill Resort Sa Pa cất nóc vượt tiến độ 2 tháng. Trong tôi ngập tràn những cảm xúc, bồi hồi của bao kỉ niệm ùa về, lời bài hát của tác giả Phùng Chiến cứ ẩn hiện quanh tôi: “Bồng bềnh, bồng bềnh mây trắng…Sapa nơi gặp gỡ đất trời”. Đó là nơi giao thoa của sự linh thiêng để hòa mình vào cõi đất trời nhưng đặc biệt hơn đó cũng là nơi đánh dấu tỉnh thành thứ 47 mà mà Hòa Bình chúng tôi đặt chân tới.
Cách đây 9 tháng, khi lên khởi công công trình, nơi đây khó khăn về địa hình, thiếu thốn về vật chất thi công xây dựng làm cho 1 lễ khởi công tưởng chừng như rất đơn giản lại trở nên khó khăn vô cùng. Thế mới biết, để tạo nên được kỳ tích về tiến độ như kia, các đồng nghiệp của tôi đã phải nỗ lực tới nhường nào.
Tháng Giêng, Sa Pa sương mù dày đặc, trời đang hửng nắng bỗng mưa, biển mây bồng bềnh phủ trắng xóa đường đi, người với người đứng cách nhau 2m ko nhìn thấy mặt. Vị trí thi công dựng nhà bạt làm sự kiện là một đồi đất trống, mặt bằng còn hơi ướt, sau khi đo đạc chốt hướng dựng các khu vực với CĐT, chúng tôi quyết định chiều hôm ấy sẽ dựng nhà bạt chuẩn bị cho sự kiện sáng hôm sau.
Người ta nói ở Sa Pa, thời tiết thay đổi nhanh như…. “bọn con gái”. Mọi kế hoạch ban đầu đều phải theo thời tiết. Mỗi người 1 tay trải thảm, dựng ghế, cắm hoa…. để kịp chương trình. Gần tới chương trình chúng tôi mới kéo nhà giàn cao lên. Nhưng thời tiết chưa ủng hộ, gió mỗi lúc 1 to, mỗi trụ của nhà bạt phải sử dụng 2 xích palang và các anh kỹ sư phải lấy thêm nhiều sắt thép để gia cố. Cổng bóng hơi dù được gia cố rất kỹ nhưng chỉ sau vài cơn gió đã bật bay lên trời như một cánh diều khổng lồ. Chúng tôi đành phải quyết định bỏ hạng mục này để đảm bảo an toàn cho khách tham dự buổi lễ. Cũng may sau đó trời nắng đẹp diễn ra cho tới khi kết thúc... Bao khó khăn của ngày đầu còn nguyên vẹn thế trong tâm trí tôi, vậy mà nay, trên đỉnh núi cao đó đã là 1 công trình nguy nga mang hình chiếc khuyên đặc thù của người con gái dân tộc.
Trước đây tôi vẫn nghĩ, 1 sự kiện khởi công thì chả có gì làm khó mình cả, nhưng sau khi làm công trình tại Sa Pa tôi đã nghĩ khác. Không phải dân thi công trực tiếp nên tôi chưa hề “ngấm đòn”. Chắc chắn các đồng nghiệp của tôi ở các vùng xa xôi như Sa Pa, đảo phú Quốc hay kể cả ngay giữa trung tâm thành phố, mỗi công trình cũng tồn tại những khó khăn riêng mà không thể nhìn thấy ngay được. Chỉ trải qua rồi người ta mới thấu cảm và trân trọng hơn những thành quả có được ngày hôm nay, cảm nhận được tinh thần đồng đội cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn quý giá biết nhường nào.
Chắc chắn rằng, tỉnh thành số 47 chỉ là một đỉnh cao trên hành trình mà chúng ta đang chinh phục, trải qua bao thăng trầm của non sông Việt Nam, bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết, sự cầu tiến và sức sáng tạo trong 33 năm qua, Hòa Bình đã để lại biết bao dấu ấn của mình bằng những công trình bền vững suốt dọc chiều dài từ Bắc tới Nam, được dựng dây bằng những bàn tay khối óc của chúng ta – những con người luôn căng tràn nhựa sống.
Với tôi điều tự hào nhất khi nhắc về Hòa Bình đó chính là văn hóa nhân văn. Ở Hòa Bình mọi người luôn đối xử với nhau như một gia đình, chân thành hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, “không một ai bị bỏ lại phía sau”. Thị trường xây dựng mỗi ngày mỗi biến động, mỗi thay đổi không lường trước được điều gì. Nhưng với tinh thần “cùng bước qua bao nhiêu gian nguy vì một giá trị” tôi tin rằng toàn thể anh em đồng nghiệp vẫn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, cùng nhau đưa công ty mỗi ngày một phát triển và bền vững.
33 năm trên Hành trình Chinh phục những đỉnh cao, Hòa Bình là tôi, là tình yêu của 14 nghìn người con Hòa Bình trên mọi miền tổ quốc. Chúng ta đã tạo dựng được những giá trị trường tồn cùng thời gian, những giá trị đó sẽ là hành trang để chúng ta mở ra một trang sử mới, trang sử vẻ vang cho non sông gấm vóc Việt Nam và quyết đưa thương hiệu Quốc gia Hòa Bình trở thành niềm tự hào của ngành xây dựng Việt Nam trên trường quốc tế.
An Nhiên – Phòng Pr Marketing (Hà Nội)