19/07/2026
“Kỳ nghỉ sinh thật đặc biệt tại A25
Lần đầu làm mẹ, mình cũng như bao người mẹ khác, đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và mong muốn lựa chọn một trung tâm ở cữ sau sinh để có người hỗ trợ chăm sóc cả mẹ lẫn em bé trong những tuần đầu tiên. Mình đã tưởng tượng về một khoảng thời gian được nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và yên tâm học cách chăm sóc con. Thế nhưng sau ca sinh mổ cấp cứu, mọi kế hoạch đều phải thay đổi vào phút chót. Điều mình cần nhất lúc ấy không còn là một trung tâm ở cữ, mà là một nơi thật gần Bệnh viện Từ Dũ để thuận tiện tái khám, theo dõi sức khỏe và có thể xử lý ngay nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra.
Thật may mắn, mình đã lựa chọn A25 Hotel - 14 Lương Hữu Khánh, chỉ cách bệnh viện khoảng 2 phút đi bộ. Mình từng nghĩ đây chỉ là giải pháp tạm thời vài ngày, nhưng cuối cùng mẹ con mình đã gắn bó với nơi đây gần 30 ngày. Và khoảng thời gian ấy đã trở thành một phần ký ức rất đẹp trong hành trình làm mẹ của mình.
Trong thời gian lưu trú, mẹ mình từ Hà Nội vào chăm sóc mình và em bé. Điều khiến gia đình mình vô cùng cảm động là khách sạn đã nhiệt tình hỗ trợ để mẹ có thể sử dụng khu bếp nấu những bữa cơm cữ mỗi ngày cho mình. Với một người vừa trải qua ca sinh mổ cấp cứu, được ăn những món ăn nóng hổi do chính mẹ nấu là điều hạnh phúc vô cùng. Sự linh động và thấu hiểu ấy không phải nơi nào cũng sẵn sàng dành cho khách lưu trú, và gia đình mình thật sự biết ơn vì điều đó.
Điều khiến mình nhớ nhất không chỉ là cơ sở vật chất hay vị trí thuận tiện, mà chính là sự tử tế của những con người ở đây.
Các anh chị lễ tân lúc nào cũng niềm nở và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Vì đang ở cữ nên mình thường xuyên phải đặt rất nhiều đồ online cho mẹ và em bé. Mỗi lần có hàng đến, các anh chị đều cẩn thận nhận giúp, giữ hộ, thậm chí còn nhờ nhân viên mang tận lên phòng để mình không phải đi lại nhiều sau ca mổ.
Có những hôm trời bất chợt đổ mưa, trong lúc mình đang bận chăm em bé mà quên mất quần áo đang phơi ngoài ban công, các anh chị lễ tân còn chủ động gọi điện lên phòng để nhắc mình cất đồ. Một hành động rất nhỏ thôi nhưng khiến mình cảm thấy mình luôn được mọi người quan tâm.
Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chú Ngọc. Có những tối trời mưa to, gió lớn, khi mình quên quần áo của em bé vẫn còn phơi bên ngoài, chú đã lặng lẽ giúp mình cất vào để đồ không bị ướt. Những việc làm giản dị ấy có lẽ không nằm trong công việc của chú, nhưng lại khiến một người mẹ sau sinh như mình cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Và mình cũng không thể không nhắc đến cô Trâm ở bếp. Cô nấu ăn rất ngon, nhưng món mình nhớ nhất vẫn là tô bún mọc vào mỗi buổi sáng. Có lẽ sau này mình sẽ còn ăn rất nhiều bún mọc ở nhiều nơi khác, nhưng hương vị của bát bún trong những ngày đầu sau sinh sẽ luôn là một ký ức rất đặc biệt đối với mình.
Bên cạnh đó là anh Được, chị Dung và bạn Trúc Anh - những người luôn âm thầm dọn dẹp phòng sạch sẽ mỗi ngày, hỏi han nhẹ nhàng và hỗ trợ gia đình mình bất cứ khi nào cần. Sự chu đáo ấy khiến mình có cảm giác không phải đang ở khách sạn, mà như đang ở trong chính ngôi nhà của mình.
Sau gần 30 ngày ở A25, mình nhận ra rằng ở cữ tại khách sạn thực sự là một lựa chọn rất tiện lợi và xứng đáng. Gia đình vẫn có không gian riêng tư, thoải mái sinh hoạt, rất gần bệnh viện để tái khám bất cứ lúc nào, trong khi vẫn luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ tất cả mọi người. Điều mình nhận được không chỉ là một nơi lưu trú, mà còn là cảm giác được quan tâm, được sẻ chia trong những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ của hành trình làm mẹ.
Nếu sau này gia đình mình có thêm một em bé nữa, mình tin rằng A25 vẫn sẽ là lựa chọn đầu tiên. Bởi có những nơi khiến người ta nhớ vì sự sang trọng, nhưng cũng có những nơi khiến người ta nhớ vì sự tử tế. Với mình, A25 chính là một nơi như vậy.
Cuối cùng, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Được, chị Dung, bạn Trúc Anh, các anh chị lễ tân, chú Ngọc, cô Trâm cùng toàn thể đội ngũ A25 Hotel vì đã luôn dành cho mẹ con mình sự quan tâm, chu đáo và ấm áp trong suốt gần một tháng lưu trú.
Đặc biệt, xin cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể Tập đoàn Khách sạn A25 đã xây dựng nên một thương hiệu mà giá trị không chỉ nằm ở chất lượng dịch vụ, mà còn ở sự tận tâm của từng con người. Trong khoảng thời gian đặc biệt nhất của cuộc đời, A25 đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của mẹ con mình, nơi lưu giữ những ngày đầu tiên của hành trình làm mẹ với thật nhiều yêu thương và những kỷ niệm đẹp.
Xin cảm ơn bằng tất cả sự biết ơn từ tận đáy lòng. ”
❤️ Không có lời ghi nhận nào ý nghĩa hơn sự tin yêu của khách hàng.
A25 Hotel xin được chia sẻ nguyên văn bức tâm thư mà một vị khách đã gửi tới chúng tôi sau gần 30 ngày lưu trú tại A25 Hotel - 14 Lương Hữu Khánh. Xin cảm ơn chị và gia đình đã cho phép A25 lưu giữ và lan tỏa câu chuyện đầy ý nghĩa này. 💌