09/06/2019
****Người truyền cảm hứng đi bộ
Gặp nhau là một cái duyên, mang đến cho nhau những niềm vui và sự tích cực trong cuộc sống thì còn gì tuyệt vời hơn .
Bà người Mỹ gốc Pháp, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 6 năm để tham gia một chương trình hỗ trợ trẻ em nghèo tại một số tỉnh miền Trung. Bà đã kể rất nhiều về ngày đó " Việt nam rất rất nghèo, trẻ em suy dinh dưỡng", nhưng sau 30 năm quay trở lại thì mọi thứ đã thay đổi.
Trước chuyến đi, bà đã chọn nhà mình là nơi dừng chân để tham gia Ted Hà Nội và thăm lại các tỉnh mà bà đã từng sống và làm việc.
Thông thường, cảm giác của host luôn vui mừng khi nhận được booking 10 ngày, nhưng mình thì ngược lại. Cảm giác lo lắng bao trùm suốt 2 ngày và rồi quyết định nói với Bà.
** Host: Bà ơi, cháu rất vui khi bà đã chọn nhà cháu cho chuyến đi của mình, nhưng nhà cháu ở tầng 4, không có thang máy vì vậy bà sẽ phải do exercise hàng ngày. Cháu sợ điều đó không phù hợp với sức khỏe của bà. Hay để cháu tìm homestay khác cho bà nhé
** Guest: Oh, không sao đâu Hương ơi, Bà năm nay 71 tuổi, nhưng bà love stairs , bà thích leo cầu thang lắm, đừng lo lắng nhé.
Nói vậy thôi, mình leo đến 4 tầng mà còn thở không ra hơi huống gì bà 71 tuổi, ai mà không lo được cơ chứ. Nên ngày nào cũng nhắn tin để hỏi xem sức khỏe của bà thế nào.
Một ngày, bà nói:
Guest: Hương ơi, chiều nay bà đến Giảng Võ
Host : Để cháu chở bà đi nhé, vì cháu cũng về bên đó.
Guest: Oh không, cháu cứ đi đi, bà đi bộ
Host: Ôi, 5-6km đó bà. Cả đi cả về bà sẽ phải đi 10Km đấy
Guest: Oh, không sao, bà thích đi bộ,
Tự nhiên, một đứa chẳng bao giờ đi bộ, lười tập thể dục, đi làm bằng xe,đến cơ quan là ngồi ì trên ghế đến giờ ăn, về đến nhà lại ngồi ì vào bàn đến giờ ngủ và viện cớ là nhiều việc, không có time do exercise - như mình thì cảm thấy xấu hổ lắm.
Từ ngày đó trở đi, host đã kiếm đủ lý do để được đi bộ, chăm chỉ hàng ngày để rồi bây giờ, mỗi ngày cố gắng đi được từ 9-10km như bà ở tuổi 71.
Cảm ơn bà rất nhiều, người đã truyền cảm hứng đi bộ cho cháu.
P/S:
** Đúng là làm gì cũng phải có động lực và cảm hứng. Không thì 1km là cũng thấy khó khăn lắm rùi 😍😍😍❤️❤️
** Hôm đó cả host, guest và bình hoa đều một màu đỏ😍❤️ (không cố tình đâu nhé)