23/11/2019
Bạn vĩnh viễn sẽ không biết được, vào thời điểm nào tiếp theo, bạn sẽ gặp được người sẽ cùng mình nắm tay đi đến hết đời suốt kiếp. Có thể bạn sẽ gặp một người mà cứ nhìn thấy nhau, hai người sẽ lại “đấu khẩu” đến trời long đất lở; cũng có thể bạn sẽ gặp một người rất dịu dàng, toàn bộ ôn nhu trên thế gian đều nguyện ý trao lại cho bạn; có thể bạn sẽ gặp một người có nụ cười rất đẹp, mỗi khi cười lên, liền y như mặt trời tỏa nắng…
Duyên phận là một điều rất kì diệu. Nó không bỏ rơi ai, cũng không thiên vị ai. Người phù hợp với bạn nhất định sẽ xuất hiện, vào thời điểm thích hợp nhất, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Và trong thời gian chờ đợi “người phù hợp” ấy xuất hiện, có thể bạn sẽ có một vài mối quan hệ. Bạn sẽ hạnh phúc, cũng có thể sẽ đau khổ. Bạn sẽ dần dần hiểu được câu, “Nếu đã gặp gỡ, biệt li là tất yếu.”
Thực ra hầu hết mọi người, ai cũng sẽ phải trải qua khoảng thời gian như vậy. Bạn gặp một người, cảm thấy bản thân rất yêu người ấy, vô cùng yêu. Bạn từng nghĩ, nếu như không có người ấy, bản thân sẽ không thể sống nổi. Nhưng cuối cùng hai người vẫn mỗi người một hướng. Khoảng thời gian đó, bạn cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Bạn đã nghĩ, mình sẽ không bao giờ quên được người ấy, cũng không thể trở lại là một bạn vui vẻ, lạc quan như lúc trước nữa.
Thế nhưng một ngày nọ, bạn chợt phát hiện ra, khi người ấy rời đi rồi, thì bầu trời trên cao vẫn còn rất xanh. Gió vẫn hiu hiu thổi. Nắng vàng vẫn đổ xuống nhẹ nhàng. Bạn dần học được cách chấp nhận, dần học được cách phải quên đi. Bạn học được cách tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, cũng thấu hiểu hơn lí lẽ sự đời.
Rồi một ngày nọ, cuối cùng khi bạn cảm thấy, có lẽ mình nên ở một mình. Một mình rất tốt. Bạn không cần phải lo việc mình sẽ đau lòng nữa.
Thế nhưng, người ấy xuất hiện. Đem theo tất thảy dịu dàng và ôn nhu trên thế gian dành hết cho bạn. Kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của bạn, hào phóng dung túng mọi thói hư tật xấu của bạn. Lúc đó bạn chợt nhận ra, cuối cùng duyên phận của mình đã tới. Trải qua bao đổ vỡ và đau lòng, ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc. “Đúng người, đúng thời điểm” không phải là một mệnh đề vô nghĩa, đó là một mệnh đề có thật.
Hi vọng bạn sẽ trưởng thành thật tốt, dù đường đời ghập ghềnh nhưng không nản lòng chùn bước, kiên trì bền bỉ trở thành một người thật ưu tú. Đợi tới lúc đó, khi gặp được người muốn yêu, bạn đã có đủ khả năng nắm tay người ấy cả đời, vĩnh viễn không rời.
“Lý do yêu một người có lúc nhẹ tựa lông hồng, có lúc lại phức tạp khó hiểu.
Bạn sẽ vì lý do gì, ở thời khắc nào bỗng nhiên phải lòng một người nào đó?
Ở khoảnh khắc đó, ánh nắng ấm áp, không khí dịu nhẹ, bạn nhìn thấy chàng thiếu niên đó, mặc áo sơ mi trắng, đi giày thể thao, tóc mái che đi đôi mắt, nụ cười xán lạn. Anh ấy mỉm cười nói: “Chào em, hóa ra em cũng ở đây à?” Sau đó bạn liền nghe thấy trái tim mình loạn nhịp.
Rồi cũng có ngày gió nhẹ thổi tới, khiến cho trái tim bạn đập thình thịch, nỗi nhớ thương dâng lên chẳng thể nào xóa nhòa.”
Ảnh: TUART