27/07/2026
Mỗi dịp 27/7 là dịp để mỗi người Việt Nam cùng nhìn lại những hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh và những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.
Những ngày gần đây, mình đọc được thông tin về các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa và những đề xuất hỗ trợ dành cho gia đình người có công. Nếu những chương trình này được triển khai đúng như nội dung công bố, đây sẽ là một việc làm rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" và sự sẻ chia với những gia đình đã hy sinh vì Tổ quốc.
Là một người trẻ, mình thật sự trân trọng những cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức luôn hướng về cộng đồng, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn.
Xin được thành kính tưởng nhớ và biết ơn các Anh hùng Liệt sĩ, các Thương binh, Bệnh binh và những người có công với cách mạng.
Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ! 🇻🇳❤️