07/02/2025
Nếu không có một ai tìm đến bạn, không ai mời bạn đi ăn chung, các hoạt động xã hội cũng chẳng liên quan đến bạn. Thì có lẽ bạn nên ăn mừng .
Bản chất của cuộc sống chính là trăm năm cô đơn .
Khi bạn đã trải qua giai đoạn một mình uống trà, một mình đi dạo, một mình đọc sách, một mình du lịch, không ai hỏi thăm, không ai quan tâm, không ai liên lạc hay làm phiền, cũng không ai an ủi. Đó không phải là nỗi buồn mà là một may mắn .
Bạn không cần phải loay hoay trong những mối quan hệ giả dối , không cần phải hủy khuất bản thân để làm vừa lòng người khác . Không bị làm phiền bởi những chuyện vụn vặt của người khác .
Cô đơn một mình nhưng tự do tự tại. Làm điều mình thích, ngắm cảnh mình muốn , sống cuộc đời mình mong ước, vô cầu vô vọng, thảnh thơi tự tại .
Chúng ta đừng trông đợi bất cứ điều gì của bất kỳ ai. Trên thế giới này ngoài chính bản thân bạn , chẳng ai có thể dựa vào.
Thà cô đơn chất lượng cao, còn hơn giao tiếp chất lượng thấp . Hãy thưởng thức sự cô đơn thượng lưu của bạn!