22/05/2026
Có những nỗi khó chịu… chỉ người làm mẹ mới hiểu.
Đó là khi vừa chuẩn bị đồ ăn cho con xong…
Quay lưng vài phút…
Đã thấy kiến bò vào bánh, sữa và trái cây trên bàn.
Chị khách nói với tôi:
“Nhìn đàn kiến bò vào đồ ăn của con mà vừa bực… vừa sợ.”
Sợ mất vệ sinh.
Sợ con ăn nhầm.
Sợ kiến xuất hiện mỗi ngày dù nhà đã lau dọn rất sạch.
Điều mệt nhất là:
❌ Lau mãi vẫn có kiến
❌ Xịt thuốc hôm trước, hôm sau kiến lại bò ra
❌ Cảm giác như nhà mình đang phải “sống chung” với kiến
Một căn nhà đáng lẽ phải là nơi bình yên.
Không ai muốn mỗi bữa ăn đều thấp thỏm nhìn quanh xem có kiến hay không.
Sau khi xử lý đúng cách, chị nhắn lại cho tôi:
“Hôm nay con ngồi ăn thoải mái mà không còn thấy kiến nữa… nhẹ cả người Anh ạ.”
Đôi khi hạnh phúc rất đơn giản.
Là mở hộp bánh ra… không còn thấy kiến bên trong.
Đừng để kiến trở thành “người ở chung nhà