20/06/2019
Thư gửi các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Domino Coffee Garden 2 năm qua
Các bạn thân mến, thời gian qua quán nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại của các bạn thắc mắc vì sao quán Domino lại ngưng hoạt động đột ngột vậy?
Thật ra đây là vì lý do khách quan bất khả kháng, chủ đất cần lấy lại mặt bằng để xây văn phòng nên đã thương lượng với mình để kết thúc sớm hợp đồng. Mặc dù quán đang trong quá trình phát triển với nhiều kế hoạch phong phú cũng như nhận được sự ủng hộ của khách hàng, nhưng trước tình hình như vậy buộc bọn mình phải chấp nhận tạm chia tay bạn bè để chuyển về hoạt động tại 54/2 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Đây là một homestay kết hợp cà phê sách rất tâm đắc của bọn mình.
Rất buồn khi phải chia tay các bạn. Có buổi trưa đi ngang quán thấy hàng nhóm bạn nhân viên văn phòng kéo nhau đội nắng đi kiếm chỗ khác ăn trưa bọn mình thấy thật có lỗi. Nhớ lại lời một bạn nữ: " Quán nghỉ rồi tụi con biết đi ăn trưa ở đâu?"...
Hai năm tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng bọn mình rất nhiều kỷ niệm ấn áp. Nhớ lắm những buổi Câu Lạc Bộ Anh Văn vui nhộn. Có bạn nữ ở tận cầu Phú Xuân cũng lặn lội tìm đến để được làm quen với tập thể. Thầy Paul & Cô Thủy dù lớn tuổi nhưng cũng nhiệt tình đến CLB không thiếu một buổi nào để giúp đỡ các bạn trẻ chỉnh sửa từng cách phát âm...cùng vô số những sinh hoạt ấm cúng khác đã diễn ra trong sân vườn Domino, mang lại một không khí sống động cho toàn khu vực.
Đóng cửa quán, tạm biệt các bạn, tạm ngưng những sinh hoạt cộng đồng để chuyển qua quận 1, bọn mình mong các bạn thông cảm và nếu có thể, mong được gặp lại các bạn tại Domino at the Giraffe Library 54/2 Nguyễn Cư Trinh các bạn nhé!