Lily2 Hotel - KDC Trung Sơn

Lily2 Hotel  - KDC Trung Sơn Khach san Lily 2, Duong so 8, KDC Trung Son. Voi slogan "Feel the warmth". Quy khach se cam nhan su

Happy Valentine's Day! Khách sạn Lily 2 xin gởi lời chúc đến Quý khách hàng ngày 14/2 thật ngọt ngào bên người mình yêu ...
14/02/2023

Happy Valentine's Day!
Khách sạn Lily 2 xin gởi lời chúc đến Quý khách hàng ngày 14/2 thật ngọt ngào bên người mình yêu thương.

Tấm lòng thành, gửi tới những tình nhân
Hạnh phúc bên nhau, đến triệu tỷ lần…
Không quên chúc, người đơn thân cô lẻ

Hồn nhiên sống… dù tình mình quạnh quẻ
Vẫn ung dung, sống vui vẻ hiên ngang
Trong giấc mơ… tằm kéo nhả nhẹ nhàng
Tràn hạnh phúc, cuộc đời càng trẻ lại

Chúc các bạn, nhưng cõi lòng khắc khoải
Sống cô đơn, mong mỏi góp gạo chung
Mong những ai, bị gãy gánh giữa chừng
Cùng dìu bước, đừng ngại ngùng bạn nhé?

Trời đất rộng… biết cùng ai san sẻ
Từng giọt thơ, buồn tẻ trái tim côi!
Phương trời xa, tim em gõ từng hồi
Mong rủ cánh, thành một đôi ấp ủ…

KHÁCH SẠN LILY2 - Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Chúc tất cả chị em phụ nữ rạng rỡ như hoa hướng dương, xinh đẹp ...
20/10/2022

KHÁCH SẠN LILY2 - Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Chúc tất cả chị em phụ nữ rạng rỡ như hoa hướng dương, xinh đẹp như hoa hồng và luôn hạnh phúc bên người mình iu thương nhé.

BÓNG CHIỀU THUEm sẽ đợi anh về bên em nhé Để thu này mình sẽ chẳng lẻ loiDẫu nẻo đường về có quá xa xôi Xin đừng để thu ...
04/08/2022

BÓNG CHIỀU THU

Em sẽ đợi anh về bên em nhé
Để thu này mình sẽ chẳng lẻ loi
Dẫu nẻo đường về có quá xa xôi
Xin đừng để thu trôi gầy tim nhỏ

Đã bao thu rồi em trông vàng võ
Nay thu về chạm ngõ lại bến mơ
Trái tim em sao bỗng chốc thẫn thờ
Chợt vấn vương ngẩn ngơ chiều thu đổ

Mùa thu về chạnh buồn nơi góc phố
Dư âm nồng gợi nhớ bóng chiều thu
Thu êm đềm như tựa những lời ru
Có phải chăng..tình thu là duyên nợ?

Về nghe anh để mùa thu kịp nở
Không thu buồn rạn vỡ mộng lòng rơi
Gặp anh rồi thu sẽ rộ muôn nơi
Về nhé anh..cho vơi niềm thương nhớ!.

LiLy Nguyễn 31/07/2022

THÁNG BA YÊU THƯƠNG Tháng ba về sao mai vàng vẫn nở?Lá vẫn xanh hoa rực rỡ trên cành?Gió lay nhẹ hơi sương bay lành lạnh...
05/03/2022

THÁNG BA YÊU THƯƠNG

Tháng ba về sao mai vàng vẫn nở?
Lá vẫn xanh hoa rực rỡ trên cành?
Gió lay nhẹ hơi sương bay lành lạnh
Em nở nụ cười..hạnh phúc long lanh

Tháng ba về bầu trời vẫn trong xanh
Tia nắng ấm vàng hanh trên nhành lá
Chim lả lơi, mây dịu dàng đến lạ
Cây lộc vừng đã vội vã trổ bông

Tháng ba về anh thấy có vui không?
Sao em thấy..dường như lòng rộn rã?
Hương hoa lộc vừng thơm lừng khắp ngả
Phố vui mừng hối hả đón tháng ba

Tháng ba về xin anh hãy đừng xa!
Hãy yêu em bằng cả trái tim mình
Em sẽ trao anh trọn tấm chân tình
Tháng ba..chỉ đôi mình thôi..anh nhé!.

LiLy Nguyễn 1/3/2022

31/10/2021

THÔNG BÁO
KHÁCH SẠN LILY 2
MỞ CỬA TRỞ LẠI NGÀY 1/11/2021
Lily 2 hân hạnh phục vụ Quý khách

10/07/2021

Do tình hình dịch covid ngày càng phức tạp KHÁCH SẠN LILY2 tạm ngưng hoạt động từ 19h ngày 10/7/2021 cho đến khi có thông báo. Kính mong Quý khách hàng thông cảm. Khách
Sạn Lily 2 kính chúc Quý khách mạnh khoẻ và bình an.

Tháng Sáu rồi mình hò hẹn nhé anh!Dưới cơn mưa của một chiều dịu mátXua tan đi những ngày hè bỏng rátEm mỉm cười khẽ hát...
30/05/2021

Tháng Sáu rồi mình hò hẹn nhé anh!
Dưới cơn mưa của một chiều dịu mát
Xua tan đi những ngày hè bỏng rát
Em mỉm cười khẽ hát khúc tình ca.

HẸN HÒ THÁNG MƯỜI.!Có phải tháng mười gõ cửa yêu thương!Chiếc lá chao nghiêng rơi trong chiều vàng nắng,Lá nhắn nhủ rằng...
20/10/2020

HẸN HÒ THÁNG MƯỜI.!

Có phải tháng mười gõ cửa yêu thương!
Chiếc lá chao nghiêng rơi trong chiều vàng nắng,
Lá nhắn nhủ rằng cuộc đời này ngắn lắm.
Còn chờ đợi gì mà chưa nắm tay nhau!

Có phải tháng mười dành cho những bắt đầu
Bắt đầu nhớ mong, bắt đầu chờ đợi,
Má ai ửng hồng, rồi quay đi thật vội.
Khi mắt ai vô tình chạm phải ánh mắt ai!

Có phải tháng mười dành cho những chàng trai?
Mang bao yêu thương cho những người con gái,
Có phải tháng mười là tình đầu khờ dại.
Của những cô nàng buông mái tóc ngây thơ.

Có phải tháng mười lòng ai hết bơ vơ?
Tay nắm bàn tay tựa đầu vào mái ấm!
Có phải tháng mười sẽ trôi qua thật chậm.
Cho những nỗi lòng muốn gửi gắm yêu thương!

Address

24-26, Đường Số 8, Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh
Ho Chi Minh City
084

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lily2 Hotel - KDC Trung Sơn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share