25/06/2017
[ENGLISH BELOW]
______________________
[SÀI GÒN - CHỜ CHECK-IN - TRƯA NẮNG - LÀM GÌ ]
Mấy ngày trước xôn xao kỳ thi tốt nghiệp, chợt nhớ lại những ngày tháng cắp xách vào thi Đại học, ngót cũng hơn 10 năm rồi :(. Đứa con gái lúc đó giờ đã khác xưa. Sài Gòn cũng đã khác xưa nhiều, nhưng thật vui vì có những điều li ti mình thích vẫn chưa thay đổi nhiều.
Ai nói Sài Gòn tấp nập chứ nếu biết, những con người yêu sự yên tĩnh cũng có chốn nương thân. Ngay giữa trung tâm , có một vài con đường, ngắn lắm cơ, chỉ dài chừng một cuộc nói chuyện của đôi tình nhân. Hai bên đường phủ đầy cây xanh, mới ngã tay lái quẹo qua là đã thấy im ắng hơn một tí rồi. Nên nếu muốn tránh tí nắng gắt, kiếm chút bóng râm để ngồi thường thức bịch bánh tráng trộn . Thì các bạn cứ chọn đại một gốc cây mà ngồi nha, Sài Gòn không cấm đâu! Mà nếu lỡ có nắng quá nữa thì về lại bật máy lạnh nằm chill rồi tối tối lại đi thám thính tiếp.
Đối với những bạn mới đến Saigon, thì có thể đi dạo những con đường: nè, như nè, hoặc , nhiều lắm.
Ở Hàn Thuyên thì mình có đủ cái để nhâm nhi, từ sang chảnh kiểu Tây như Sai Gòn hay nhà hàng thiết kế kiểu Việt Nam cũ siêu xinh. Còn bánh tráng nướng, hồ lô nướng, bánh tráng trộn thì trải dài từ đây đến Hồ Con Rùa, bạn sẽ không gặp mấy khó khăn để mua một bịch bánh tráng trộn nức lòng.
______________________
[SAIGON - WHAT TO DO WHILE WAITING FOR CHECK-IN]
Sai Gon always brings a nolstagic scent to me. The memory of a little girl packing her luggage and dreams, leaving parents and siblings behind, alas 10 years already. Saigon changes.... like a lot. Yet still I feel fortunate that little tiny teensy things I love haven't changed much.
It is not that hard to spot a tranquil conner among this busy bustling city. Standing quite still some peaceful boulevards lined with big botanical trees and with silence. Then a scorching weather wouldn't bother you that much. Or if it is kinda too much, 's chill corner always welcome you.
To those who might first visit this city, taking a short stroll on street, Boulevard, Boulevard in District 1 might delight you a bit and cure your heat exhaustion.
There are many authetic dinning places varying from fine dinning such as Restaurant, or restaurant to street food spots you can bump into every 10 foot steps. Street food like: Banh Trang Nuong, Banh Trang Tron, Ho Lo Nuong, etc. are strongly recommended.
Photo Source: Google Image