19/04/2018
Thời gian chớp mắt tựa bóng chim câu qua ô cửa, sáng nay vào lại page fb, có một chút cảm giác gì đó bồi hồi, thân thuộc như được trở về nhà sau khi bị vợ đuổi vậy. Gần 6 tháng, một khoảng thời gian không dài, mà sao có cảm giác tựa chừng nửa năm đã trôi qua. Nhận được tin nhắn của bạn bè: "Mày chết dí ở đâu rồi, sao chưa thấy thúi?", tự nhiên xúc động nghẹn ngào vì tình cảm dào dạt của mọi người dành cho. Cảm thấy lương tâm cắn rứt, có lỗi quá, có lỗi quá. Híc híc...
Khi xưa đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung, thường có đoạn nhân vật chính sau khi rớt xuống núi lụm được bí kiếp võ công kiểu như "Quỳ hoa bảo điển" hay "Tịch tà kiếm phổ", luyện xong thành công thường hú hét, lên mặt với giang hồ kiểu như "Mày biết gì chưa, tau đã trở lại, và ăn hại hơn xưa", í lộn, "và lợi hại hơn xưa".
Nói dọc nói ngang chẳng qua nói thẳng là, sau 1 thời gian quy ẩn, Gateway Inn Hoian Villa đã vén lớp bụi mờ của thời gian và trở lại với tâm thế đàng hoàng hơn, đẹp đẽ hơn, sánh bước cùng bạn bè 5 châu. Con đường Trường Sơn huyền thoại trước mặt nay đã trở thành Champs - Elysees boulevard thường xuyên tổ chức các giải đua xe bắn súng. Hồ và sông trước nhà trước đây chỉ có cá nay đã có thêm vịt bơi. Cảnh vô cùng thơ mộng và lãng mạn...
Sắp tới Gateway Inn Hoian sẽ cho thuê nguyên căn cho các bạn có nhu cầu ngắn hạn từ 23/4 đến 02/5 (1 ngày, 2 ngày gì cũng okie). Còn tình yêu nào có nhu cầu thuê dài hạn thì vui lòng inbox cafe chém gió nhóe.
Với tất cả yêu thương!