04/10/2025
✨Huế và câu chuyện về phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn✨
Ẩn mình giữa vùng đất Gia Hội xưa, cách không xa Kinh Thành Huế, phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn là một ngôi nhà vườn cổ kính, nơi lưu giữ hơi thở hoàng gia xen lẫn vẻ bình yên trầm mặc của đất Cố đô.
Ngôi phủ này thờ Công chúa Ngọc Sơn (Nguyễn Phước Hỷ Hỷ) – con gái vua Đồng Khánh. Bà có một cuộc đời ngắn ngủi, ra đi khi mới 20 tuổi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn. Trước khi mất, công chúa dặn dò phò mã Nguyễn Hữu Tiễn tục huyền cùng quận chúa Công Tôn Nữ Thị Trân để chăm lo hương khói và giữ gìn nếp nhà. Chính từ đó, phủ thờ được gìn giữ qua bao thăng trầm, trở thành nơi kết nối dòng chảy lịch sử với đời sống hôm nay.
Đi giữa khuôn viên phủ, du khách như lạc vào một khoảng trời cổ kính: những bức hoành phi câu đối nhuốm màu thời gian, nếp nhà vườn đặc trưng xứ Huế, rợp bóng cây xanh, mang đến cảm giác tĩnh tại đến lạ thường. Đây không chỉ là một điểm đến tham quan, mà còn là nơi để lắng lại, chạm đến chiều sâu văn hóa và ký ức của một triều đại.
Nếu bạn yêu Huế và muốn tìm một góc lặng để hiểu thêm về câu chuyện của đất và người nơi đây, hãy một lần ghé thăm Phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn – chốn nhỏ nhưng chứa đựng cả một mảnh hồn Huế xưa.
📍Địa chỉ: 31 Nguyễn Chí Thanh, Phú Hiệp, Thành phố Huế
🕰Giờ mở cửa: 8:00 - 20:00 (Thứ 2 - CN)
📸Sưu tầm