30/10/2025
Trân trọng cảm ơn những lời hỏi thăm, động viên của người thân, bạn bè, khách hàng khắp nơi. Quá nhiều tin nhắn, điện thoại nên Home cũng không trả lời hết được. Mọi người thông cảm nhé!
Nước đã rút từ sáng, tình hình tạm ổn. Điện cũng đã vừa có cách đây ít phút tuy nhiên vẫn còn cúp nước.
Một lần nữa trân trọng, biết ơn vô cùng các thành viên của team Home và các bác khách yêu quý đến từ Pháp. Nhờ ơn mọi người mà thiệt hại được giảm thiểu rất nhiều. Cảm ơn Thu Thảo- người dẫn dắt của cuộc chiến vượt đại hồng thuỷ. Cảm ơn Hữu Huân- người đàn ông đảm đang tuyệt vời. Cảm ơn My My- cô gái xông xáo nhiệt tình nhất. Cảm ơn Thu Hà và đội quân viện trợ của cô ấy. Cảm ơn bác Claude người luôn âm thầm phía sau hỗ trợ không kể hiểm nguy. Cảm ơn chú Gary người luôn vượt lên trước nhất để xử lý mọi thứ được ổn thoả. Cảm ơn chị Thắm cùng anh nhà tuyệt vời luôn bên cạnh chúng em.
Công tác dọn dẹp ko biết bao giờ thì xong, tuy nhiên mọi chuyện đêu đang tốt đẹp hơn.
P/s: Chó mèo đều ổn. T**i không hề sợ lũ mà là sợ dơ nha mọi người. Sau khi phòng khách được dọn sạch T**i xuống ngay, nhưng thấy hiên còn dơ là có dụ mấy cũng không ra đâu nè.
-----
Heartfelt thanks to all family, friends, and customers everywhere for your kind words and encouragement. There were so many calls and messages that Home couldn’t reply to everyone—thank you for understanding!
The water has receded since this morning, and things are mostly stable. Power just came back, though we’re still without water.
Deep gratitude to the Home team and our dear guests from France for helping minimize the damage. Special thanks to Thu Thảo, our fearless leader; Hữu Huân, the ever-reliable gentleman; My My, our most energetic member; Mr. Claude, for his quiet yet brave support; and Mr. Gary, who was always first to step up and handle everything. Thu Hà and her support crew.
Cleanup will take time, but things are looking up.
P/S: All pets are safe! T**i isn’t afraid of floods—just dirt. Once the living room was clean, she came right down, but she still refuses to step onto the muddy porch!