17/06/2024
Hồi 2016 chỉ biết Rome có Đấu trường La mã (Colosseum), Toà thánh Vatican và các nhà thờ cổ xưa. Ghé thăm lúc đó cũng khá thoả mãn. Sau về, đọc Dan Brown; nào những Mật mã Da Vinci (The Da Vinci code), Pháo đài số (Digital Fortress), Thiên thần và ác quỷ (Angels and Demons), Biểu tượng thất truyền (The lost Symbol), Nguồn cội (Origin), Điểm dối lừa (Deception point), Hoả ngục (Inferno); ấm ức và tiếc nuối quá chừng. May mắn lần này có dịp ghé lần nữa, thăm lại Vatican, St. Peter’s Basilica, Sistine Chapel, Pantheon; nhớ lại Robert Langdon nhà biểu tượng học trong những tác phẩm của Dan Brown, thấy thú vị lạ và thêm ngưỡng mộ cũng như hiểu biết về những kiên trúc sư lừng danh Michelangelo, Bernini cùng danh hoạ Leonardo Da Vinci. Chỉ tiếc là không may mắn được thấy khói đen hay khói trắng bốc lên trên nóc vòm của nhà nguyện Sistine và tiếng chuông của St. Peter’s Basilica khi Mật nghị Hồng y bầu Đức Giáo hoàng…
Ghé thăm Paris vào dịp chuẩn bị Olympic 2024 và Rome vào đúng dịp Euro, Ý ra quân thắng Albani, thấy dân tình cũng hỉ hả, sôi động không kém gì fan cuồng Việt nam. Ở Paris cũng như ở Rome; nạn móc túi xảy ra như rươi, may mắn hết sức mình phát hiện kịp một cô nàng thò hai ngón tay vào túi quần short jean định móc cái ví khi chen chúc ra ga tàu điện ngầm ở Central Termini. Đánh cho một cái vào tay, còn trừng mắt lại nữa chứ, hú vía. Cũng là nhờ được mọi người bảo trước, rồi ở mấy chỗ đông đúc, chen lấn dán cảnh báo mà có đề phòng. Mất tiền chịu khó nhịn chứ mất hộ chiếu, thẻ thì khốn khổ. Chắc nhờ bỏ công đi thăm mộ ông vua cuối cùng của triều Nguyễn nên được “phù hộ”.