14/03/2026
Check-in Huế thì không thể bỏ qua Chùa Thiên Mụ rồi! Không chỉ là điểm đến tâm linh, Thiên Mụ còn là nơi sở hữu "view" ngắm sông Hương đỉnh nhất nhì mảnh đất này.
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao giữa hàng trăm ngôi chùa ở Huế, Thiên Mụ lại được chọn làm 'biểu tượng' của Cố đô? Bí mật nằm ở một bà lão áo đỏ xuất hiện trên đồi Hà Khê hơn 400 năm trước...
LỜI TIÊN TRI TỪ BÀ LÃO ÁO ĐỎ ⛩️
Chuyện kể rằng khi chúa Nguyễn Hoàng vào làm trấn thủ xứ Thuận Hóa, ông đã đích thân đi xem xét địa thế. Tại ngọn đồi nhỏ ven sông Hương (gọi là đồi Hà Khê), người dân kể về một bà lão mặc áo đỏ quần lục thường xuất hiện và nói: "Rồi đây sẽ có một vị chúa đến lập chùa để tụ linh khí, cho bền long mạch, làm cho nước Nam hùng mạnh".
Thấy ý hợp với lòng mình, chúa Nguyễn Hoàng cho dựng chùa trên đồi, hướng ra sông Hương và đặt tên là Thiên Mụ (Thiên: Trời, Mụ: Người đàn bà/Bà lão).
Ảnh: Xuân Hoàng