08/05/2024
Có lẽ từ khoá năm nay là "Chữa Lành " mình cứ nghe các bạn trẻ hay nói với nhau rằng là mình đi chữa lành đi . Và mình cũng không hiểu là vết thương của các bạn đến như thế nào mà cần chữa lành đến như vậy .
Nhưng phía sau 2 từ chữa lành mình thấy nó cũng rất nặng nề mà . Nào là những ngày thức khuya dậy sớm , những ngày vùi đầu với công việc . Không có thời gian để nghĩ ngơi , đâm đầu kiếm tiền , để rồi cuộc sống gói gọn bởi 2 từ chữa lành . Còn đối với mình thì Măng Đen đang là nơi chữa lành tốt nhất đối với những ai thích bình yên , không xô bồ , bon chen , chạy đua với thời gian hối hả ngoài kia . Nếu bạn đang cần chữa lành thì hãy về Măng Đen và đến với Vita Homestay của tớ nhé . Ở Vita sáng dậy bạn chỉ nghe tiếng chim hót thay vì tiếng kèn xe báo thức nhộn nhịp của dòng người đi làm cho kịp giờ , bạn nhâm nhi 1 ly cà phê , ăn 1 cái bánh mì bên cạnh Hồ Đăk Ke thơ mộng tĩnh lặng , dạo quanh các con đường thông râm mát , tản bộ giữa những con đường bản làng . Chỉ đơn giản như vậy thôi thì cũng đã đủ chữa lành rồi bạn ạ !
Trong tháng 5 này home có 1 số ưu đãi khi bạn đặt phòng .
Phòng đơn : 300k
Phòng đôi : 400k
Có ăn sáng bánh mì thịt và hamberger
T7 giá sẽ thay đổi một chút xíu thôi ạ !
Home có hỗ trợ checkin sớm và checkout trễ néu phòng trống mà không phụ thu nhé !