24/08/2019
Nếu một ngày nào đó bỗng dưng bạn muốn tạm thời bỏ lại tất cả, tìm chốn yên tĩnh...
Trước kia, ad tham gia một CLB ở trường đại học và có quen một chị khá thân thiết.
Chị nói chị cần đến nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng, không khí trong lành, thoáng mát để suy nghĩ một vài chuyện và hỏi mình biết nơi nào tựa tựa Đà Lạt mà vắng chút không. Bởi Đà Lạt rất chill, rất đẹp nhưng dạo này Đà Lạt đông quá, cũng chen lấn quá.
Ad kêu chị lên Kon Tum, lên Măng Đen chơi đi chị, Măng Đen là Đà Lạt 2. Bữa nay Măng Đen phát triển thêm nhiều điểm du lịch, xây nhiều homestay, không khí mát mẻ trong lành, ít khách. Chơi chán rồi về lại TP.Kon Tum đi nhà thờ gỗ, đi tòa giám mục, đi cầu treo Konklor, ăn những món đặc sản ngon.
Gợi ý cho chị, nhưng nghe chị nói chị muốn đi 1 mình, mình không nghĩ lại có thể, bởi Kon Tum trong mắt nhiều người ở tp khác chỉ là nơi rừng rú, kém phát triển. Nhưng chị xin nghỉ làm thật, xách ba lô lên và đi 1 mình từ Sài Gòn. Chị nhắn tin với mình qua từng điểm chị đến, kêu sao chỗ mày đẹp quá, chị thích nhất cung đường đi xe máy từ thành phố lên đến Măng Đen. Rồi than điện thoại chị cùi quá, chụp không hết nét đẹp của Măng Đen. Chị chụp cho mình cung đường chị đi, chụp homestay với bé mèo lạ hoắc lạ huơ mà vẫn quấn chị như chủ của nó. Hay chị kêu sao mày bảo ở Măng Đen buồn, mà chị thấy vẫn đông vui lắm, tối còn nướng khoai lang với nhiều khách trọ dễ thương.
"Mới lên xe trở về thành phố mà chị đã thấy nhớ Măng Đen, nhớ Kon Tum rồi". Chị nói.
Nghe chị kể say sưa, một người bản địa như ad cảm thấy đó không phải mà Măng Đen mà ad thấy, dù rằng vẫn biết Măng Đen đẹp, mang một nét đẹp rất riêng. Có lẽ bởi ad chưa trải nghiệm đúng cách, chưa cảm nhận được hết sự chill của Đà Lạt 2.
Ngày nào đó, có lẽ ad cũng nên có chuyến đi của riêng mình, những chuyến đi lặng lẽ quan sát và cảm nhận mọi thứ lắng đọng nhất.
Vì cuộc đời là những chuyến đi...
Các bạn hãy thử lên Măng Đen, dạo chơi ở tp Kon Tum theo cách riêng của mình để cảm nhận vẻ đẹp nơi đây nhé ❤
Quang Minh Hotel luôn sẵn lòng phục vụ chu đáo cho các bạn ❤ ❤ ❤
Cuối tuần vui vẻ.
Love,
Quang Minh Hotel.