16/05/2026
Cú ngã giữa trời mưa khiến mình bay 500 triệu...
Nhưng 5 năm sau lại thấy đáng giá.
Năm 2020, mình làm homestay tại khu đất 7000m2 ở Tà Nung, Đà Lạt. mình chọn nơi này vì hai cây tùng cổ thụ trăm tuổi cao vút tỏa bóng, nhìn xuống dòng suối nước trong uốn lượn.
Mình đã nhắm mắt bỏ qua lời cản của mọi người về vị trí xa khu dân cư, chung quanh chỉ có rẫy và gió trời, con đường đất đỏ gồ ghề toàn ổ voi và các nhà xe không thể trung chuyển tới.
Mình nghĩ đơn giản làm một khu chữa lành "lánh xa thế giới", mô hình đủ hay thì người ta tự khắc tìm đến mình thôi.
Mình cho thiết kế và triển khai luôn... lòng vui khấp khởi chờ 1 ngày đứng giữa khu vườn hoa cỏ mái ngói nhấp nhô, khách đến cười nói rộn ràng.
Cuộc đời vả cho mình 1 cú đau vào một chiều mưa...