20/05/2026
[INTERNATIONAL HR DAY] – KHI NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC CŨNG CẦN ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG SỰ YÊU THƯƠNG ❤️
Người ta hay bảo làm nghề Khách sạn (Hospitality) là làm nghề chạm đến trái tim. Nhưng có một sự thật là: để các bạn Heartists nhà mình luôn đủ năng lượng, đủ nụ cười để chăm sóc khách hàng, thì phía sau đó luôn có một "hậu phương" thầm lặng lo toan từng chút một. Đó chính là team People & Culture (HR) của chúng mình.
Hôm nay là 20/5 – Ngày Quốc tế Nhân sự. Một ngày mà bình thường team HR vẫn sẽ tất bật với mớ thủ tục, bảng lương, hay chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho các hoạt động của anh em. Nhưng hôm nay, hãy để cho họ được làm "nhân vật chính" một hôm nhé! 🥰
Chuyện của nghề "làm dâu trăm họ"... 😉
Nghề P&C ở ibis Styles Nha Trang tụi mình vui lắm, nhưng cũng đầy áp lực. Có những ngày ngập trong giấy tờ, có những lúc trăn trở làm sao để kết nối các bộ phận, làm sao để mọi người đi làm đều cảm thấy được lắng nghe và chia sẻ. Tụi mình hiểu, vị trí này không chỉ là tuyển dụng hay chấm công, mà là học cách thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn của anh chị em HODs lẫn nhân viên.
Nhưng suy cho cùng, "Hospitality is a work of Heart". Nếu không bắt đầu bằng một trái tim tử tế và sự kiên nhẫn, có lẽ tụi mình đã không thể đi cùng nhau xa đến thế.
Gửi các "cô gái" team P&C nhà ibis Styles Nha Trang,
* Cảm ơn vì những nỗ lực âm thầm mỗi ngày, cảm ơn vì những nụ cười luôn sẵn sàng đón nhận mọi thắc mắc của anh em, và cả những lúc thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho từng sự kiện lớn nhỏ của khách sạn.
* Chúc cho team mình hôm nay và những ngày sau nữa:
* Đi làm luôn gặp những niềm vui "nhẹ nhàng".
* Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực để lan tỏa đến mọi người.
* Và quan trọng nhất: những người luôn chăm sóc người khác, hôm nay sẽ được yêu thương và chiều chuộng thật nhiều! 🎉
Hôm nay anh chị em nhà mình đi ngang qua phòng P&C ở tầng 2, đừng quên ghé vào thả một chiếc tim, gửi một lời chúc hoặc một cái ôm thật ấm áp cho team nhé!