11/01/2024
E xin mượn bài của chị Thiên Lý để tiếp tục nhờ cộng đồng chia sẽ cho e ý e ra đi quá ưu là oan uổng
🙏🙏🙏🙏
Thương em gái tôi quá, em đã ra đi quá đột ngột và oan ức, em chỉ mới 27t thôi mà!
Em gái em vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà để đẻ mổ dịch vụ, yêu cầu được mổ vào ngày 8/1/2024. Trước đó em đã thăm khám thai sản tại phòng khám Phúc Sinh, được dự sinh là ngày 7/1/2024, nhưng tới ngày vẫn chưa có dấu hiệu sinh nên được yêu cầu nhập viện để mổ.
Tuy nhiên, khi vào bệnh viện tỉnh, sau khi được kiểm tra sức khỏe, thông báo các chỉ số đều ổn định bình thường, em gặp bác sĩ Mẫn trực ca lúc đó ( một bác sĩ lớn tuổi, đã nghỉ hưu, đang làm việc hợp đồng bên khám dịch vụ), BÁC SĨ KIÊN QUYẾT KHÔNG CHO EM MỔ, yêu cầu em phải đẻ thường - với một thái độ rất khó chịu, sau đó để em phải tiếp tục nằm chờ cho đến khi em kiệt sức…
Vào tối ngày 9/1/2024, em và người nhà đã kiên quyết viết giấy yêu cầu bác sĩ Long thực hiện ca mổ ngay trong đêm giúp em, bên bệnh viện đã nhận đơn và đồng ý, đưa em vào phòng sinh.
Thế nhưng đến 4h sáng ngày 10/1/2024, lại là 1 nữ bác sĩ khác ra thông báo là em SINH THƯỜNG, NGƯỜI ĐỠ ĐẺ LẠI LÀ BÁC SĨ MẪN (một bác sĩ lớn tuổi đã về hưu và quay lại làm hợp đồng)?????!??
Đau đớn hơn nữa là họ thông báo EM BÉ ĐÃ NGƯNG THỞ, KHÔNG KHÓC, CÒN MẸ THÌ BỊ BĂNG HUYẾT, PHẢI CẮT BỎ TỬ CUNG ???!!!!?!
Sau khi cả ekip bệnh viện tập trung cứu chữa, em bị cắt bỏ tử cung, hơn 5 lần bị suy tim, thì đến 22h29’, bệnh viện thông báo EM ĐÃ TỬ VONG, con trai em đã thở lại nhưng hiện tại cũng đang trong tình trạng nặng, bị nhiễm trùng máu, bị thiếu oxy lên não,… và nhiều vấn đề khác….
Quá đau đớn, quá bàng hoàng, em chỉ mới 27t thôi, lúc vào viện em vẫn khỏe mạnh vui vẻ, các chỉ số kiểm tra sức khỏe của em đều rất tốt và bình thường, em và gia đình hân hoan, hạnh phúc vì nghĩ sắp chào đón được thành viên mới, Tết này thật h vui…… Vậy mà ngờ đâu, chỉ vài tiếng ngắn ngủi, giờ đây đã thành cảnh Tang Thương, EM MẤT, con trai của em cũng phải nằm trong lồng kính với biết bao dây ống thiết bị trên người để giành giật sự sống từng giờ…!!!????!!!!
Em ra đi để lại người chồng cùng hai đứa con thơ dại, để lại cha mẹ già đau đớn đứt từng đoạn ruột!!!!
GIỜ ĐÂY, TRƯỚC THI THỂ LẠNH LẼO CỦA EM, AI SẼ PHẢI ĐỨNG RA CHỊU TRÁCH NHIỆM??? VÀ CÁI TRÁCH NHIỆM ĐÓ SẼ PHẢI CHỊU NHƯ THẾ NÀO THÌ MỚI XỨNG ĐÁNG VỚI ĐIỀU KHỦNG KHIẾP HỌ ĐÃ GÂY RA CHO EM VÀ GIA ĐÌNH ĐÂY ???????