26/11/2024
John D. Rockefeller, một trong những người đàn ông bận rộn nhất thế giới, luôn dành thời gian cho khu vườn của mình.
Đối với Rockefeller, khu vườn không chỉ là nơi để ngắm hoa hay chăm sóc cây cối. Đó là nơi ông suy ngẫm, lập chiến lược và tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Chính từ những khoảnh khắc "lạc vào khu vườn," ông tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề lớn trong sự nghiệp và cuộc sống.
Một “khu vườn” có thể giúp bạn:
- thoát khỏi guồng quay căng thẳng
- tư duy mạch lạc và sáng tạo hơn
- kết nối sâu hơn với bản thân
Khu vườn đó không nhất thiết phải là một nơi vật lý. Nó có thể là bất kỳ không gian hoặc hoạt động nào giúp bạn cảm thấy bình yên và tái tạo năng lượng.
Với một số người, khu vườn là việc vẽ tranh, viết lách, chơi nhạc.
Với một số khác, đó là đi dạo trong không gian thiên nhiên, qua một khu rừng hay chỉ là vài chậu cây ngoài ban công.
Với một số khác, họ chọn thiền, đọc sách, ghi chép những điều nhỏ nhặt.
Nhiều người hỏi mình làm sao để “sống sót” sau gần 10 năm xứ người, vừa tự chăm con vừa phát triển sự nghiệp, khi xung quanh ngoài chồng là người thân duy nhất, thì chẳng còn bất kỳ một ai hỗ trợ.
Có lẽ mình may mắn vì đã luôn có một “khu vườn” như thế để tìm về.
Mình chơi nhạc (piano).
Mình thêu thùa.
Mình vẽ tranh.
Mình đan lát.
Mình nấu nướng.
Mình làm đồ thủ công.
Mình đi bộ qua rừng, leo núi, ngồi lặng im bên bờ biển.
Mình nằm dưới những tán thông, nghe tiếng sóng, tiếng chim, ngắm sóc chuyền cành.
Mình đã sống sót như thế đấy 🙂 Nhờ những "khu vườn" của riêng mình suốt một thập kỷ qua.