30/09/2025
Chuyện cũng diệu kỳ
Mèo mẹ trắng sinh lứa hai ra ba nhóc, mà tính mẹ ham... săn nên hay đi, thế là mèo xám vốn sinh một bé, còn nhiều sữa hay sao mà hai bé mèo kia bú ké, mèo xám cũng cho.
Ba bé lứa hai này được một tuần thì mèo trắng lại đi săn, ba ngày chưa về. Hơi hoảng vì mèo đói kêu khóc ngày đêm. Cho sữa nấu cháo ngon cố đút cũng chẳng được. Đi xa một ngày, cũng lo mấy bé chẳng chịu nổi, xót mà chỉ cách kiếm ti bé xíu để bú như bản năng mới đặng.
Sáng sớm, ra làm vườn rồi vào nhà thay đồ, bỗng thấy mèo xám vẫn còn sữa cho hai đứa lớn biết đi săn rồi vẫn còn bú. Bèn lén rén âm thầm nhè nhẹ bưng bé kia vào chen chung xem sao. Vốn các loài mình từng nuôi như ngỗng vịt gà chó mèo, có mẹ ham ăn/săn hay bỏ bê con, mà có mẹ thì ham trứng/con của mình và kể cả của mẹ khác. Hơi lo nhưng bỗng thấy mẹ này ban đầu định chạy, mà nghe bé mèo kêu gào vì đói mà nằm lại, ngửi, liếm rồi cho bé chui rúc vào bú. Rồi bé thứ hai, thứ ba cũng vậy.
Hú hồn... Ngày hôm nay vui quá chừng.